Mai Phương Thúy - Ronaldo: Ngẫu nhiên nhìn một cái…

02/05/2011 14:16 GMT+7

(TT&VH) - 1. Bản tính đàn ông vốn hay... ghen ghét, cho nên dù mấy hôm liền thấy cái tít hấp dẫn đập vào mắt: “Mai Phương Thúy từng “lọt tầm ngắm”Ronaldo” hay “Mai Phương Thúy từng khiến C.Ronaldo “tròn mắt”, nhưng tôi vẫn chưa muốn mở ra đọc. Bụng cứ bảo dạ, đọc làm gì để rồi thêm “uất” khi những người đàn bà đẹp - những báu vật của đời - lại cứ bị mấy anh “Tây” “nhòm ngó”, nẫng đi mất lúc nào không hay.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Ghen thì ghen vậy thôi, song nghĩ lại, nếu quả thực chàng C.Ronaldo “say nắng” với Mai Phương Thúy thì cũng dễ hiểu và cũng phải khâm phục anh chàng Bồ này. Anh ta không chỉ biết bóng với bánh, cùng những cô nàng bốc lửa bên trời Tây, mà còn biết nhận ra vẻ đẹp “hương đồng gió nội” của Mai Phương Thúy nhà mình. Bởi có lẽ trong các hoa hậu của Việt Nam, Thúy là người tôi ngưỡng mộ nhất, vì cô ngoan hiền, đứng đắn, có vẻ đẹp bền lâu với thời gian, và đặc biệt, cô làm được nhiều hoạt động xã hội rất có ý nghĩa. Nếu cô “nên duyên” với một chàng “Rô” lừng danh thế giới nào đó thì cũng có thể coi là “đẹp duyên cưỡi rồng”.

2. Và sau khi đã suy nghĩ rất nhiều như vậy, tôi mới bắt đầu mở mấy cái tít kia ra để xem Thúy đã “lọt vào tầm ngắm” của C.Ronaldo như thế nào. Xin trích nguyên văn lời của Thúy: “Hôm đó, tôi và người quản lý đi mua sắm, tôi thấy một anh chàng cứ nhìn tôi, nhưng anh ta đi với bạn gái, chắc vì thấy một cô gái châu Á mà cao bất bình thường nên anh ta ngạc nhiên. Tôi thấy mặt anh này quen quá, sau khi anh ta đi khỏi tôi mới nhận ra đó là CR7, đơn giản vì lúc đó tôi đang thích đội Arsenal, chứ không phải M.U của Ronaldo”.

Chấm hết.

Với bản tính đàn ông, tôi bắt đầu ngờ... Thúy kể chắc chắn là không sai rồi, mặc dù không có ảnh hay camera ghi lại làm bằng. Trong cuộc gặp tình cờ đó, khi mà chẳng ai biết ai (Thúy mãi sau mới nhớ ra “Rô”, còn “Rô” thì cam đoan là không thể nhận ra Thúy) thì một cái nhìn ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt của “Rô” chẳng thể nói lên điều gì. Chàng “Rô” tuyệt vời đến thế nào tôi không biết, nhưng hẳn anh ta cũng như mọi đàn ông còn sức khỏe thuộc mọi quốc tịch và lứa tuổi trên thế giới, là cứ nhìn thấy một cô gái đèm đẹp đi trên đường là “nhìn”, là “liếc”, hay ngoái đầu nhìn theo đến sái cả cổ. Nhiều gã máu dê và sĩ diện ít, thậm chí còn lẵng nhẵng bám theo các cô nàng tìm cách hỏi địa chỉ, xin chữ ký... Nhưng ngần ấy biểu hiện không thể nói là đã “mê nhau”. Bụng dạ con người khó lường lắm, và tình yêu vẫn là thứ rất xa xỉ trên đời kể cả với những gã si tình.

Vì thế có thể khẳng định, giữa một cái nhìn ngạc nhiên với cảm giác “say nắng” là cách nhau một trời một vực (chưa dám so sánh với “tiếng sét ái tình”). Nếu chỉ vì ngoái nhìn một cô gái đi trên đường mà bị cho là đã đưa cô ta vào “tầm ngắm” thì cá nhân tôi xin tự thú là mỗi ngày đi trên đường phố Hà Nội cũng đưa vào tầm ngắm tầm một chục cô, trong đó có khoảng hai phần ba trường hợp là cảm giác sững sờ: “Trông xa cứ tưởng Thúy Kiều, lại gần mới biết người yêu Chí Phèo”.

 3. Nói vui vậy thôi, không có ý “giễu” Thúy. Câu chuyện của Thúy là thành thực và rất đáng để kể (vì tình cờ được gặp một ngôi sao trên đường kể cũng là có duyên với nhau theo quan niệm của nhà Phật). Chỉ xin mọi người đừng “tán” cái kỷ niệm nho nhỏ ấy thành một câu chuyện to, khiến người ta tưởng như chàng “Rô” ngây ngất, phát sốt vì Thúy. Nếu là trong một event nào đó, mọi người biết nhau, và sau đó “Rô” và Thúy có những trao đổi riêng và những giây phút ngắm nhìn nhau đầy cảm mến thì là một chuyện khác, ít nhiều cho phép ta tưởng tượng, suy diễn... Đằng này chỉ là khách qua đường tình cờ nhìn nhau một cái, mà lại chẳng biết trong bụng người ta nghĩ ra sao...

Cũng bài này, trên một báo mạng khác giật tít: “Mai Phương Thúy tự sướng: Ronaldo mê tôi”? Thật ra, chỉ vì chàng “Rô” “ngẫu nhiên nhìn một cái” mà đâm ra lắm chuyện.

Đông Kinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm