Inter cũng đang sợ Real: Cẩn thận, kẻo mất Maicon!

10/06/2009 10:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cùng với Ibrahimovic, Cambiasso và Julio Cesar, hậu vệ cánh phải Maicon được xem là một trong bộ “tứ trụ” của Inter suốt mấy mùa gần đây, đồng thời thường xuyên buộc “siêu hậu vệ” Daniel Alves của Barcelona phải ngồi dự bị ở đội tuyển Brazil.
 
Không phóng đại chút nào nếu nói Maicon đang là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới, và Inter cần phải giữ chân anh này bằng mọi giá trước sự săm soi của các đại gia khác ở châu Âu. Trong khi đó, muốn thắng Barca, Real phải chứng tỏ sự vượt trội trên mọi vị trí. Vì lẽ đó, họ quyết mua Maicon cho bằng được và đã chính thức ngỏ lời với đội ĐKVĐ Italia. Mà viễn cảnh Inter mất Maicon là rất lớn.
 
Maicon (phải) đang nằm trong tầm ngắm của Real

Lý do là trong số những trụ cột của Inter nói trên, Maicon đang bị đối xử “tàn nhẫn” nhất. Trong khi mức lương của Ibrahimovic là 12 triệu euro/mùa thì ngôi sao có thể chơi từ hậu vệ đến tiền đạo cánh này chỉ được nhận có 3,5 triệu euro/mùa, ngang bằng với Julio Cesar và thấp hơn mức của Cambiasso (sau khi anh này được gia hạn tới năm 2014 hồi tháng 2 vừa qua). Chính vì thế, từ trại tập trung của ĐT Brazil, Maicon đã bắn một thông điệp về trụ sở của Inter trên đường Durini: “Tại sao các ngài không trả cho tôi dù chỉ bằng nửa Ibra?” trong khi cây bút Caliendo của trang tin 24oredisport bình luận rằng Maicon đang bị đối xử như với cái bánh phụ của một cỗ xe, dù anh đang là hậu vệ phải số một thế giới.

Như vậy, nếu Inter không mau chóng có câu trả lời đủ thuyết phục, Real Madrid đang sẵn sàng nhảy vào. Với sức mạnh của đồng tiền và tiếng tăm của Perez, không điều gì là không thể. Chelsea cũng đang chuẩn bị hồ sơ để tiến hành đàm phán mà trong đó, nếu Inter muốn có Drogba và Carvalho, họ phải để Maicon tới London. Ancelotti là người hiểu hơn ai hết năng lực của “viên ngọc đen” này, mà tiền thì theo báo giới, ông không thiếu.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm