01h45 ngày 23/08, Malaga - Panathinaikos: Khi mỏ dầu đã cạn

22/08/2012 11:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trước khi Abdullah Al-Thani đặt chân đến sân La Rosaleda, Malaga chỉ xếp thứ 17/20, hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm. Nhưng sau hai năm được vị tỷ phú người Qatar đầu tư (25 triệu euro ở mùa 2010-2011 và gần 60 triệu euro ở mùa 2011-2012), Malaga đã leo lên vị trí thứ tư, giành được một suất đá sơ loại play-off Champions League. Tuy nhiên, cơ hội để Malaga lần đầu được dự Champions League đang bị đe dọa nghiêm trọng khi ông Al-Thani đang ngày một bỏ bê đội bóng.

Trái với sự rầm rộ ở hai mùa trước, kỳ chuyển nhượng năm nay, Malaga vẫn chưa bỏ ra một đồng nào vào “chợ cầu thủ”. Đã vậy, Malaga còn đẩy đi nhiều ngôi sao hàng đầu khỏi sân La Rosaleda. Santi Cazorla đã tới Arsenal (giá 19 triệu euro), Jose Rondon tới Rubin Kazan (9) còn Joris Mathijsen tới Feynoord theo dạng chuyển nhượng tự do. Lão tướng Ruud van Nistelrooy giải nghệ một phần do thể lực nhưng phần khác do không đạt được thỏa thuận về hợp đồng.

Dự đoán cùng TT&VH

Thứ Năm, ngày 23/08

 Dinamo Zagreb (Croatia) - Maribor (Slovenia) 2-0

BATE (Belarus) - Hapoel Shmona (Israel) 1-0

Braga (BĐN) - Udinese (Italia) 1-1

AEL Limassol (Cyprus) - Anderlecht (Bỉ) 0-1

Đã vậy, đội bóng của chủ tịch Al-Thani còn đang dính dáng tới nhiều rắc rối liên quan tới tài chính. Hồi tháng Năm đã rộ lên thông tin Malaga đang nợ lương ba tháng và cả phần thưởng cho vị trí thứ tư của các cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Ngoài ra, Malaga cũng đang bị một loạt đội bóng, từ Villarreal, Osasuna, Valencia, River Plate tới Hamburg, kiện do chưa thanh toán hết tiền chuyển nhượng. Hồi cuối tháng Bảy đã có tin nếu không giải quyết được những vụ này, Malaga thậm chí có thể bị đánh xuống hạng Segunda.

Theo một số thông tin, Malaga “keo kiệt” như vậy bởi chủ tịch Al-Thani đang gặp khó khăn về tài chính và có mâu thuẫn với chính quyền xứ Andaluica trong việc xây dựng SVĐ và khu liên hiệp thể thao mới (sân La Rosaleda chỉ có gần 29.000 chỗ). Dù vì lý do gì, cũng có thể thấy những hậu quả nghiêm trọng mà một đội bóng có thể hứng chịu nếu quá lệ thuộc vào một ông bầu. Khi được “bơm doping” tiền, Malaga có thể lập nên những kỳ tích nhưng khi ông chủ ngừng chi, CLB này sẽ như bệnh nhân bị rút ống thở.   

Cách đây không lâu, có tin ông Al-Thani đang định bán Malaga cho một đối tác khác nhưng đến nay, thương vụ này vẫn chưa diễn ra. Thế nên nhiều khả năng mùa tới, HLV Manuel Pellegrini sẽ phải xoay xở với những quân bài đang có. Còn về chuyện lương thưởng, các cầu thủ sẽ phải tự cứu mình bằng cách giúp Malaga lọt vào được vòng bảng Champions League. Nhưng liệu các học trò của HLV Pellegrini có còn đủ quyết tâm để thi đấu khi trong đầu vẫn đang trĩu nặng những lo âu về tương lai mờ mịt?

Dự đoán: 1-1

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm