Cách mạng ở Malaga: Chào Toulalan, đón Joaquin

25/06/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hôm qua, trong sự chào đón của khoảng 7.000 cổ động viên Malaga, tiền vệ người Pháp Jeremy Toulalan đã có màn ra mắt khá trang trọng ở sân La Rosaleda. Nhưng Malaga vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau Toulalan, người tiếp theo cập bến "Vườn hồng" sẽ là tiền vệ phải Joaquin.

Trong số những tân binh đã đến Malaga cho tới thời điểm này mùa chuyển nhượng 2011, Jeremy Toulalan có lẽ là cái tên gây được nhiều ấn tượng nhất. Anh là một người giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, sở hữu một sự nghiệp quốc tế khá ấn tượng cùng đội tuyển Pháp, và đến La Rosaleda khi đang ở trong giai đoạn đẹp đẽ nhất của sự nghiệp (năm nay 27 tuổi). Thế nên, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Toulalan, với phí chuyển nhượng 10 triệu euro, cũng chính là tân binh đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng xứ Andalucia tính cho tới thời điểm này.

Toulalan (giữa) trong ngày ra mắt ở Malaga- Ảnh Getty

Đắt nhất có đồng nghĩa với nhiều áp lực? Không, với Toulalan thì không. Theo anh, việc Malaga bỏ ra số tiền kỷ lục để mua anh là một động thái thể hiện niềm tin của đội bóng với anh, và điều đó chỉ khiến anh thêm phấn khích. Và trong tâm trạng phấn khích như thế, Toulalan đã nói rằng anh đến Malaga với mục tiêu cùng đội bóng đoạt vé dự Champions League và cố gắng chiến thắng ở giải đấu này. Trong mắt Toulalan, sự có mặt của Van Nistelrooy, Mathijsen, Baptista... ở La Rosaleda cho thấy tất cả những gì Malaga đang hướng tới đều thực sự nghiêm túc.

Nhưng nhiều khả năng Toulalan sẽ bị tước mất "danh hiệu" cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Malaga trong thời gian ngắn sắp tới. Được biết, Malaga đang tích cực thương thảo với Villarreal để đưa về La Rosaleda tuyển thủ Tây Ban Nha Santi Cazorla, và nếu họ thành công thì Cazorla mới chính là cầu thủ đắt giá nhất. Lời đề nghị đầu tiên mà Malaga gửi tới Villarreal đã có giá 15 triệu euro (tức đắt hơn 5 triệu so với giá của Toulalan). Và ông chủ Sheikh Al Thani đã cho phép nâng lời đề nghị lên mức 20 triệu euro trong trường hợp phía Villarreal từ chối.

Trong lúc chờ đợi bản hợp đồng "bom tấn" này thành công, các CĐV Malaga "tạm" hài lòng với sự xuất hiện của Joaquin, tân binh thứ 7. Hôm qua, Malaga đã đạt được thỏa thuận mua cầu thủ chạy cánh phải này từ Valencia với giá 4,2 triệu euro (có thể lên tới 5 triệu). Joaquin sẽ ký với Malaga một hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ngoài Joaquin, Malaga còn quan tâm tới một cầu thủ khác của Valencia là tiền vệ trẻ Isco. Đội bóng xứ Andalucia sẽ đề nghị 5 triệu. Nếu Valencia cứng đầu, họ sẽ tăng thêm 1 triệu và giải phóng Isco khỏi Mestalla.

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm