Cách mạng ở Malaga: Sau "Van gol" là Toulalan và Lucho Gonzalez

06/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Malaga chưa hề có ý định ngừng việc... tiêu tiền lại. Ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng "bom tấn" đầu tiên, tiền đạo Ruud van Nistelrooy, đội bóng xứ Andalucia thông báo họ chuẩn bị có được chữ ký của tuyển thủ Pháp, tiền vệ Toulalan từ Lyon.

Malaga chuẩn bị chiêu mộ Toulalan(phải) - Ảnh Getty

Jeremy Toulalan có thể trở thành người của Malaga ngay trong tuần này. Hôm thứ Sáu, người đại diện của anh, Michael Manuello, xác nhận với tờ Le Parisien rằng cả Lyon lẫn Toulalan đều đã nhận được những đề nghị "hết sức hấp dẫn" từ Malaga cho tiền vệ sẽ bước qua tuổi 28 vào tháng 9 này. Phía Malaga thậm chí còn đi xa hơn khi khẳng định họ đã ký được hợp đồng với Toulalan, và chỉ chờ cái gật đầu từ phía Lyon là vụ chuyển nhượng sẽ khép lại. Cái gật đầu từ Lyon, theo Malaga, chỉ là vấn đề thời gian. Cách biệt hiện tại chỉ là 2 triệu euro. Lyon đòi 10 triệu, trong khi đề nghị ban đầu của Malaga là 8 triệu. Trừ khi ông chủ Aulas của Lyon cố tỏ ra cứng đầu một cách "điên rồ", hai bên sẽ chốt lại ở 9 triệu euro ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tuần mới.

Sau Toulalan sẽ là một tên tuổi tầm quốc tế khác: Tiền vệ Lucho Gonzalez của Marseille. Hai năm trước, Marseille đã mất tới 18 triệu euro để đưa cầu thủ người Argentina về từ Porto, song nếu muốn mua lại anh, Malaga có thể sẽ không mất nhiều tiền đến thế. Thứ nhất vì Lucho không thực sự hạnh phúc với cuộc sống ở Pháp và muốn sang chơi bóng ở một nước có chất Latin. Thứ hai là Marseille cũng không còn kỳ vọng quá nhiều ở anh như những ngày đầu. Và cuối cùng, vì Lucho cũng đã hơi "già" (anh đã hơn 31 tuổi). Theo các nguồn tin ở Pháp thì nếu Malaga chấp nhận trả 12 triệu euro, Marseille sẽ để đội trưởng của họ tới "Bãi biển Mặt trời" ngay. 12 triệu euro có quá lớn với Malaga không? Chắc chắn là không, nếu biết rằng ngân sách chuyển nhượng của Malaga mùa này có thể lên tới 100 triệu euro.

Quyền lực màu Xanh

Màu Xanh, màu của những đồng đôla, dường như có một sức hút đặc biệt với các tỷ phú. Ở Anh, Abramovich đổ hàng trăm triệu euro để biến Chelsea, một đội bóng áo Xanh, thành một quyền lực của xứ sở sương mù. Không lâu sau đó, tới lượt một đội bóng áo Xanh khác, Man City, nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ các ông chủ ngoại. Và bây giờ là Malaga. Trong số những đội bóng rơi vào tay ông chủ ngoại, gồm Malaga, Getafe và Racing, thì những thay đổi ở đội bóng áo sọc Xanh-trắng là rõ rệt nhất. Trong khi nhiều cầu thủ Racing vẫn bị nợ lương với ông chủ mới Ali Syed, Getafe chưa biết sẽ đi về đâu khi mang tên mới Getafe Team Dubai, Malaga đã được tăng viện hàng loạt tân binh chất lượng trong mùa Đông, và sắp sửa được bổ sung một loạt tân binh khác còn chất lượng hơn trong mùa Hè.

Với mục tiêu lọt vào top 4 ở mùa tới, Malaga chắc chắn vẫn chưa dừng lại kể cả khi đã có được Van Gol, Toulalan và Lucho Gonzalez. Họ vẫn chưa dùng hết 1/3 trong số 100 triệu euro ngân sách, và đang đưa hàng loạt tên tuổi vào tầm ngắm. Phía Bồ Đào Nha đưa tin Malaga đã mua được sự phục vụ của hậu vệ đa năng người Argentina Otamendi với giá 15 triệu euro. Còn ở Tây Ban Nha, người ta đang nói nhiều tới việc hậu vệ trái Monreal của Osasuna chuẩn bị cập bến La Rosaleda. Pedro Leon, tiền vệ phải đang thất sủng ở Real Madrid, cũng đang được liên hệ. Thực tế thì giống như Chelsea những ngày đầu với Abramovich hay Man City với Sheikh Mansour, Malaga luôn được nhắc tên mỗi khi xuất hiện những thông tin chuyển nhượng. Phó Chủ tịch Malaga còn bảo, "có tới 120 cầu thủ đang được liên hệ với chúng tôi".

Malaga chắc chắn không thể mua hết những cầu thủ trong danh sách đó (!). Và cũng chưa biết những người họ sắp đưa về thuộc tầm cỡ nào. Nhưng chắc chắn, như lời hứa của Phó Chủ tịch Abdullah Ghubn, Malaga muốn và sẽ "làm được những điều điều lớn lao và không thể quên được" trong mùa Hè này...


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm