Malaga đá giao hữu, "Van Gol" lại nổ súng

18/07/2011 09:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đội bóng nhà giàu mới nổi Malaga đã có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho mùa giải đầy tham vọng của họ khi đè bẹp đối thủ Horadada với tỉ số 4-1, trong một trận đấu mà tân binh Ruud van Nistelrooy đã thể hiện được bản năng sát thủ với 2 bàn thắng.

Van Nistelrooy - Ảnh Getty

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng các cầu thủ của Horadada, đội bóng đang chơi ở giải khu vực của Valencia, vẫn chơi với khí thế rất cao và chính điều đó đã gây không ít khó khăn cho Malaga, vốn vẫn đang trong giai đoạn lắp ghép đội hình và xả sức ì sau kỳ nghỉ. Horadada thậm chí còn ghi được bàn gỡ hòa ở phút 55, sau một pha dứt điểm tuyệt vời của cầu thủ có tên Antonio Munoz (trước đó, Duda đã mở tỉ số cho Malaga sau đường chuyền của Apono). Thủ môn của họ, Cristian, thì đã có một ngày thi đấu đầy cảm hứng; anh này chặn được không dưới 6 cơ hội ăn bàn rõ rệt của các cầu thủ Malaga, trong đó có một tình huống mặt đối mặt với "sát thủ" Van Nistelrooy.

Tuy nhiên, ngần ấy nỗ lực của Horadada vẫn là chưa đủ để san lấp cách biệt mênh mông về trình độ giữa hai đội. Trận này, HLV Pellegrini đã tung vào sân hai đội hình khác nhau cho hai hiệp, với mục đích thử nghiệm cho hết các phương án. Ở hiệp 1, trung vệ Mathijsen, hậu vệ trái Monreal và tiền vệ Joaquin là những tân binh được cho thử sức. Sang hiệp 2, tới lượt Sergio Sanchez, Toulalan, Bounanotte và Van Nistelrooy có cơ hội ra mắt. Và hiệp 2 cũng chính là hiệp đấu mà hàng công của Malaga đã chơi bùng nổ với 3 bàn thắng, trong đó riêng Van Nistelrooy đã có 2 bàn. Bàn đầu tiên đến sau một pha đá bồi, còn bàn thứ hai đến từ một cú đánh đầu lạnh lùng sau quả tạt của Toulalan.

Tỉ số ở những trận giao hữu kiểu này tất nhiên chưa nói lên được điều gì. Tuy nhiên, Malaga nhìn chung đã để lại được những ấn tượng rất tích cực. Các tân binh của họ đã hòa nhập rất nhanh chóng vào môi trường mới. Không chỉ có "Van Gol", những Joaquin, Toulalan, Bounanotte đều ít nhiều thể hiện được khả năng, dù tất cả bọn họ đều chưa có được thể lực và cảm giác tốt nhất. Một ấn tượng đáng kể nữa là những ý tưởng của HLV Pellegrini đã được các cầu thủ tôn trọng tuyệt đối. Và Malaga luôn cố chơi thứ bóng đá tốc độ và đẹp mắt đã được xem là một thương hiệu gắn liền với HLV người Chile. Một sự khởi đầu như thế, đơn giản là không thể hứa hẹn hơn.

Trong các trận giao hữu đáng chú ý còn lại, Espanyol đã đè bẹp Perelada với một cú đúp của Osvaldo, Sociedad cũng đại thắng Beasain 3-1, trong khi Atletico với binh hùng tướng mạnh chỉ thắng được đội bóng Alcala với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ trẻ Pedro. Villarreal thậm chí còn để thua UCD Dublin 3-4.

Lam Giang





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm