Camp Nou, Chelsea đang đến đây!

24/04/2012 07:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- 90 phút lượt đi vòng bán kết giữa Chelsea với Barcelona khép lại với chiến thắng 1-0 giành cho đội chủ nhà. Một bàn thắng cũng đủ để đội chủ sân Stamford Bridge trả món nợ với Barca ba năm trước và khiến “gã khổng lồ xứ Catalan” nếm thất bại đầu tiên tại Champions League năm nay. Nhưng phía trước họ là trận lượt về dự báo đầy khó khăn tại “chảo lửa” Camp Nou.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cơn mưa nặng hạt tại Tây London dường như khiến lối chơi Tiqui – Taca của Barca trở nên nhạt nhòa. Ra sân với đội hình mạnh nhất, bộ ba: Xavi– Messi – Fabregas đã không ít lần làm khung thành  Petr Cech chao đảo nhưng cái họ cần là bàn thắng thì vẫn không đến. Và trong một ngày không gặp may, Barca đã thua. Còn Messi vẫn tiếp tục cái dớp không thể ghi bàn tại Stamford Bridge.



Barca muốn ghi bàn, hãy vượt qua Cech- Ảnh Getty

Chelsea ra sân với đội hình là những cựu binh đã “luống tuổi” như: Terry, A.Cole, Drogba, Lampard, Petr Cech nhưng họ đã xây dựng được một bức tường phòng ngự “kiên cố” với “nhạc trưởng” Terry, A.Cole bên cánh phải, Lampard ở khu vực giữa sân, Drogba lăn xả trên hàng công và chốt chặn cuối cùng rất vững chắc -  Petr Cech. Thủ môn người CH Cezch xứng đáng được gọi là Saint Petr – Thánh Petr  vì không ít lần trong trận đấu, sự nhạy cảm và phản xạ tuyệt vời của Cech đã cứu Chelsea khỏi những bàn thua trông thấy.

Dù đã hạ gục nhà ĐKVĐ ở lượt đi nhưng không có gì đảm bảo đội quân của HLV Di Matteo có thể chắc suất đến Munich. Bởi vẫn còn ít nhất là 90 phút tại Camp Nou vốn được mệnh danh là nơi "đi dễ khó về". Ngoài ra, "Lữ đoàn xanh" đang phải chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba bị trấn thương và khả năng anh ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Drogba không thể ra sân thì đây sẽ là một bất lợi lớn đối với Chelsea. Hơn nữa, Barca luôn chơi rất hay tại Camp Nou dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả nhà.

Nhưng, đội bóng phía Tây thành London đang có lợi thế dẫn trước và hiệu số bàn thắng. Cùng với tinh thần quyết tâm cao của toàn đội, sự tự tin trong từng thành viên và khát khao chinh phục trời Âu, đại diện duy nhất còn lại của “đảo quốc sương mù” muốn cho cả thế giới biết: Barca không phải là không thể đánh bại!

Cao Hương

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm