02h45, Man City - Chelsea: City, đừng sợ!

21/03/2012 14:06 GMT+7 | Chelsea

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Áp lực là cực lớn. Sức ép thì cực kỳ nặng nề. Khoảng cách 4 điểm kém M.U là không hề nhỏ. Sự hồi sinh của Chelsea là đáng nể. Ở Etihad đêm nay, phải chăng Man City sẽ sống trong sợ hãi? City, đừng sợ! Càng sợ là càng dễ gục ngã.

Tự cứu mình

Man City thắng, Arsenal tiến gần đến suất dự Champions League. Chelsea thắng, M.U gần như chạm 1 tay vào chức vô địch. Nhưng Man City sẽ không đá vì Arsenal hay ngược lại, Chelsea không quyết thắng vì M.U. Họ đá để tự cứu mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Man City thua trận? Nguy cơ trắng tay là rất rõ ràng, sau khi họ đã bị loại khỏi Champions League, Europa League, Cúp Carling và Cúp FA. Đã ném vào TTCN hàng núi tiền như thế, đã xây dựng một đội bóng tràn ngập ngôi sao như thế mà trắng tay thì rõ ràng chẳng khác nào thảm họa. Chỉ vài tháng trước thôi, chiếc ghế HLV của Roberto Mancini là cực kỳ vững chắc. Nhưng nếu thua tiếp Chelsea đêm nay và không thể đuổi kịp khi mùa giải kết thúc, không có gì ngạc nhiên nếu ông bị sa thải. Mà vào mùa Hè này, sau khi EURO 2012 kết thúc, số lượng HLV giỏi "rỗi việc" sẽ đông như kiến.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chelsea trắng tay ở Etihad? Khoảng cách giữa họ và tốp 4 sẽ nới rộng lên thành 6 điểm trong trường hợp Arsenal đánh bại Everton. Khi mùa giải chỉ còn 9 vòng, 6 điểm là khoảng cách cực kỳ lớn. Như Man City so với M.U, lịch thi đấu của Chelsea trong chặng đường còn lại của mùa giải khốc liệt hơn nhiều so với Arsenal. Ngoài trận làm khách ở Etihad đêm nay, Chelsea còn phải gặp Tottenham (cuối tuần này), Aston Villa (sân khách), Newcastle, đối đầu trực tiếp với Arsenal và làm khách ở Anfield của Liverpool ở vòng áp chót. Như vậy, trong trường hợp khoảng cách so với Arsenal nới rộng lên thành 6 điểm, cửa lọt vào tốp 4 của Chelsea là cực hẹp. Không lọt vào tốp 4, mọi nỗ lực hồi sinh của họ trong thời gian qua gần như vô nghĩa.



Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Man City thua trận?- Ảnh Getty

Ai bản lĩnh hơn?

Không thể phủ nhận sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột ở tuyến sau như Kompany, Lescott... đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City. Nhưng kình địch M.U của họ từng thắng hết trận này đến trận khác dù có thời điểm thiếu vắng đến 13 gương mặt quen thuộc vì vấn nạn chấn thương. Vấn đề của Man City không phải là lực lượng, mà là bản lĩnh và tâm lý. Giải càng về cuối, khi M.U gây sức ép quá khủng khiếp, đội bóng của Mancini đã không còn là chính mình, không còn đứng vững. Trong tình trạng ấy, một số chấn thương càng khiến họ lo lắng hơn, để rồi không thể hiện được sức mạnh vốn có. Như trận gặp Sporting Lisbon ở Etihad vừa qua, Man City đã thi đấu quá cẩn trọng trong hiệp 1. Nói đúng hơn là đá nửa vời, vẫn cầm bóng nhiều nhưng không dám đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu. Khi đối phương phản công, họ lập tức dính đòn. Chỉ khi bị đẩy vào thế đường cùng, phải liều mình chiến một trận sống còn, Man City mới cho người ta thấy được thứ sức mạnh tấn công khủng khiếp mà họ từng thể hiện hồi đầu mùa.

Đối thủ của Man City trong chặng đường còn lại của mùa giải không chỉ là M.U mà còn là chính họ. Hơn bao giờ hết, Man City rất cần chiến thắng trước Chelsea để giải quyết được vấn đề này. Thứ nhất, với chiến thắng trước Chelsea, họ rút ngắn khoảng cách so với M.U còn xuống 1 điểm - tức là rất nhỏ mà thôi. Thứ hai, họ coi như đã giải quyết được bài toán bản lĩnh, tâm lý và sẽ không còn sống trong sợ hãi trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Chelsea cũng từng bị chê bai là kém bản lĩnh ở trận đấu lớn dưới thời Villas-Boas, chỉ thắng 1/6 trận lớn ở Premier League, trước M.U (2), Liverpool, Arsenal, Tottenham và Man City. Bản lĩnh yếu kém được thể hiện qua trận thua ngược 3-5 trước Arsenal trên sân nhà và trận hòa 3-3 trước M.U sau khi đã dẫn 3-0.

Nhưng khi Villas-Boas đã ra đi, tình hình có lẽ sẽ khác. Ít nhất, Chelsea đã thể hiện được bóng dáng của một đội bóng lớn thực thụ khi lội ngược dòng trước Napoli. So với Man City, đội hình của Chelsea già hơn. Nhưng ở chiều ngược lại, các cầu thủ họ giàu kinh nghiệm ở trận đấu lớn hơn.

Với lợi thế sân nhà Etihad, nơi mà họ đã toàn thắng 14 trận trong khuôn khổ Premier League, Man City nhiều khả năng chủ động cầm bóng nhiều. Nhưng nếu muốn biến lợi thế về kiểm soát bóng thành bàn thắng, họ phải thi đấu can đảm hơn, lì lợm hơn. Đẩy cao đội hình, tấn công với tốc độ cao, gây sức ép dồn dập thì Man City mới công phá được hàng thủ Chelsea. Còn ngược lại, nếu tiếp tục đá nửa vời và nhút nhát, họ có thể dính đòn phản công như trận thua Sporting hay Swansea.

Dự đoán: 0-1

Đức Lộc

Thăm dò ý kiến

Bạn dự đoán thế nào về kết quả trận đấu này?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm