0h30 ngày 26/2, Man City – Blackburn: Trận “chung kết” thứ nhất

25/02/2012 12:44 GMT+7 | Man City

* Lượt đi 4-0

(TT&VH) - HLV Roberto Mancini đã kêu gọi các cầu thủ của ông phải giữ sự tập trung tối đa từ nay cho đến hết mùa bóng, và mỗi trận đấu còn lại ở Premier League “đều phải được coi như một trận chung kết Champions League”. Trận gặp Blackburn Rovers là một dịp không thể tốt hơn để kiểm chứng xem đó liệu có phải chỉ là một lời úy lạo sáo rỗng hay không.

Phía trước Man City là một thử thách khá đơn giản. Blackburn chỉ thắng được 2 trận trong hai  tháng qua. Họ là một trong những đội đá sân khách tồi nhất ở Premier League mùa này, với chỉ duy nhất một thắng lợi (hòa 6 và thua 5). Đối đầu với một đội bóng như thế là điều dễ chịu nhất mà Man City có thể trải nghiệm vào lúc này trên sân Etihad, nơi họ đã toàn thắng 12 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng một cách thật sự tỉnh táo, ông Mancini đã cảnh báo các cầu thủ của mình rằng từ thời điểm này, không có chỗ cho sự mất cảnh giác.


Mancini và các học trò cần phải tập trung hơn bao giờ hết - Ảnh Getty

Phát biểu ấy được đưa ra nhất quán với một động thái khác mới đây của ông Mancini: Chấp nhận lời xin lỗi của Carlos Tevez và cho phép anh trở lại sân tập. Chưa hẳn là ông đã bỏ qua chuyện này, nhưng làm cách nào để thói hành xử “dở hơi” của Tevez không phá tan bầu không khí yên ổn của đội bóng là điều cần thiết vào lúc này. Cái nhọt có thể được chữa trị sau khi mùa bóng kết thúc, nhưng hiện tại, tránh chạm vào nó để bị đau là một lựa chọn khôn ngoan.

Trước đó, chúng ta nhận thấy sự nghiêm túc của Man City trong hai lượt trận ở vòng 1/16 Europa League trước ĐKVĐ Porto. Thống kê cho thấy ở trận lượt về, ông Mancini mới có lần thứ 3 mùa bóng này giữ nguyên cặp hậu vệ cánh trong 2 trận liên tiếp, điều đã không xảy ra trong 40 trận trước đó. Trên đất Anh, Man City thậm chí đã chứng tỏ sức tập trung rất đáng sợ. Họ kiềm chế Porto bằng sự tỉnh táo, kỷ luật và đặc biệt kiên nhẫn. Tỉ số 4-0 dễ làm ta liên tưởng đến một thế trận dồn dập, nhưng không, Man City chậm rãi tiếp cận con mồi, và cứ thừa lúc Porto sơ hở là vồ lấy và giáng cho những đòn chết người.

Sức tập trung kinh khủng của Man City

2 Blackburn Rovers chỉ thắng được đúng 2 trận trong 21 lần làm khách gần nhất, và chỉ giữ sạch lưới được đúng một lần trong 31 trận xa nhà gần nhất

5 Thủ môn Joe Hart đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trên sân nhà Etihad cho Manchester City, với tỉ lệ cứu thua cao nhất Premier League: 79% các cơ hội bị anh từ chối

8 Man City đã không thua trong 8 trận Premier League gần nhất đối đầu với Blackburn Rovers, thắng 5 và hòa 3. Trên sân Etihad, đội bóng của ông Mancini cũng đã giành chiến thắng trong 17 trận liên tiếp

Bốn chiến thắng liên tiếp trong một tháng qua cho thấy khả năng tự chủ rất mạnh của Man City. Điều đáng khen ngợi là trước bất kỳ đối thủ nào, hay đá ở mặt trận nào, đội bóng của ông Mancini đều chơi rất nghiêm túc và tuân thủ đấu pháp chặt chẽ. Sergio Aguero và David Silva là những cầu thủ hiếm hoi không bị gò bó trong hệ thống, nhưng họ chỉ thực sự được “tự do” khi Man City cần tăng tốc. Và nếu như đầu mùa bóng, chúng ta nhận thấy Man City có thể đá chủ quan ngay cả khi phía trước họ là Bayern, thì hiện tại, thói buông thả ấy không tồn tại trước cả những đối thủ yếu.

Thắng 4 bàn trong một thế trận chậm rãi và kiên nhẫn thực sự là dấu hiệu cho thấy sức tập trung trong 90 phút của Man City đã phát triển đến cấp độ rất cao. Cộng thêm một thái độ nghiêm túc đã được kiểm chứng, và lời cảnh báo của ông Mancini cho chặng đường còn lại, Man City hoàn toàn có thể không cho các đối thủ cạnh tranh khác một cơ hội nào, nếu họ không thể đánh bại đội bóng áo xanh trong những trận đối đầu trực tiếp.

Lịch thi đấu phía trước của Man City không có quá nhiều chướng ngại vật: trong 3 trận gặp những đối thủ đáng kể là Arsenal, Chelsea và M.U, thì có 2 lần Man City được đá trên sân nhà Etihad. Chỉ cần thật sự tập trung, chức vô địch Premier League khó thoát khỏi tay họ, và điều đáng mừng là đó lại là phẩm chất họ thể hiện tốt nhất trong giai đoạn hiện tại. Thậm chí, nó còn được ông Mancini “chăm sóc” rất kỹ tính, bằng cách tạm dẹp chuyện Tevez qua một bên, bằng lời cảnh báo mà thoạt nhìn qua tưởng chừng là khá thừa thãi, và phía trước có thể là một chiến thắng tất yếu, nhưng chắc chắn không phải là kết quả của 90 phút thả lỏng thư giãn, ngay cả khi đối thủ có là Blackburn.

Dự đoán: 2-0


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm