Chuyển nhượng Emirates: Khi Man City là... ma cà rồng

16/12/2011 13:39 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Với tiềm lực tài chính của mình, Man City có thể vơ vét rất nhiều ngôi sao ở Premier League, nhưng có lẽ đội bóng sợ hãi bị họ... hút máu nhất là Arsenal. Sau Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Gael Clichy, Samir Nasri là cái tên nào nữa? Robin van Persie chăng?

Cuối tuần này, Robin van Persie có thể sẽ đối đầu với Kolo Toure và Samir Nasri, những đồng đội một thời ở Emirates (và trước đó là Highbury). Nếu như Clichy không dính thẻ đỏ ở trận đấu với Chelsea, và Adebayor không được cho mượn tới Tottenham thì cuộc chạm trán ở Etihad sẽ mang đến nhiều màn tái ngộ thú vị hơn. Nhưng sau một tháng nữa, chẳng ai dám chắc họ còn là đối thủ, hay sẽ chung màu cờ sắc áo.

Nỗi lo ngại mất van Persie là có thực, bởi Arsenal có truyền thống không thể giữ chân được những ngôi sao sáng giá nhất, đặc biệt là khi anh ta đang mang tấm băng đội trưởng. Patrick Vieira, Kolo Toure và mới đây nhất là Cesc Fabregas có thể minh chứng cho thực tế phũ phàng ấy. Van Persie đang là thủ lĩnh không thể tranh cãi tại Emirates, nhưng chính việc anh ngần ngừ ký vào bản hợp đồng mới mà Wenger chìa ra càng khiến người ta lo ngại. Tiền đạo người Hà Lan vẫn luôn miệng khẳng định ở thời điểm hiện tại sẽ cống hiến hết mình cho Arsenal, nhưng chỉ xem xét tương lai vào cuối mùa. 



Man City tiếp tục "hút máu" Arsenal- Ảnh Getty

Bản hợp đồng cũ của van Persie với Arsenal sẽ hết hạn vào hè 2013, nên có thể hiểu vì sao Arsenal lại sốt sắng trong việc gia hạn đến thế. Khi mà chưa kịp trói chân viên ngọc của mình, thì ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, họ cũng có thể đánh mất anh, chứ đừng nói đến mùa hè sang năm. Và đối với nhiều quan chức Man City, trận đấu với Arsenal cuối tuần này là cơ hội tuyệt vời để "xem giò" van Persie, dù có thể chính anh sẽ sút tung lưới chủ nhà và đẩy đội bóng này vào một cuộc khủng hoảng mini (tuần trước đã thua Chelsea). 

Hơn hai năm trước, ngay trong lần đầu tiên tái ngộ Arsenal kể từ khi chuyển sang Man City, Adebayor đã sút tung lưới đội bóng cũ để giành thắng lợi 4-2. Tiền đạo người Togo thậm chí còn gây ra rất nhiều tranh cãi khi cố tình lao ra trước khu khán đài của Arsenal để ăn mừng, như một sự chọc tức. Trong trận ấy, Adebayor thậm chí đã có một cú đạp không thương tiếc vào mặt van Persie và bị toàn bộ các fan Pháo thủ la ó. Bản án treo giò 3 trận với Adebayor không thể khiến các fan Pháo thủ nguôi đi cơn giận dữ với kẻ bị coi là Judas.

Liệu mùa hè tới, hoặc sớm hơn là giai đoạn hai của mùa giải này, van Persie có phải rơi vào tình thế của Adebayor? Không ai có thể đoán trước điều gì khi ngay bản thân tiền đạo người Hà Lan còn không dám chắc về sự nghiệp của mình. Chỉ có một lý do có thể khiến van Persie có thể gắn bó nốt với Arsenal đến ít nhất là cuối mùa giải này: Champions League. Đội bóng của anh vẫn đang thẳng tiến ở đấu trường danh giá này, thậm chí còn là đại diện đầu tiên của xứ sương mù vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Man City đã phải xuống chơi tại Europa League, một sân chơi hạng hai.

Ngược lại, nếu chuyển sang Man City, cơ hội để van Persie sở hữu chức vô địch Premier League lại rõ ràng hơn, cùng với sự đãi ngộ ăn đứt so với mức lương hằng tháng anh nhận được tại Emirates. Và với những đồng đội chất lượng hơn hẳn, van Persie cũng sẽ trút bớt áp lực phải gánh vác cả đội bóng như thời điểm hiện tại.

Cân nhắc đi nào, Percy!

P.Chi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm