Man City bán Alvarez: Đừng đùa với Pep Guardiola!

09/08/2024 06:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chưa có nhân tố mới nổi bật, nhưng Man City quyết định bán Julian Alvarez. Về lý thuyết, đó là bước lùi, nhưng thể hiện đúng cách làm việc của Pep Guardiola.

Julian Alvarez là một cầu thủ may mắn. Khi còn là một tài năng trẻ ở Argentina, anh gia nhập Man City và được Pep Guardiola nhào nặn lên hàng ngũ ngôi sao. Khoảng thời gian làm việc cùng Pep giúp Alvarez phát triển nhiều khía cạnh, và đội tuyển Argentina cũng hưởng lợi từ đó. Khi có hầu như mọi danh hiệu cao quý, Alvarez muốn rời Man City.

Khi Copa America 2024 đang diễn ra, thông qua người đại diện của mình, Alvarez bóng gió về tương lai. Sau khi Argentina vô địch bóng đá Nam Mỹ, anh công khai khả năng chia tay sân Etihad, tuyên bố muốn đá những trận quan trọng dù bản thân nằm trong số các cầu thủ góp mặt ở các trận "Big 6" nhiều nhất. Vào thời điểm nâng cúp, anh nói về ý định chia tay.

Từ Mỹ sang Pháp, nơi Alvarez cùng Argentina dự Olympic 2024, anh tiếp tục đưa ra những tuyên bố không hài lòng với quỹ thời gian thi đấu mùa trước. Lần này, Pep Guardiola không thể im lặng. Chiến lược gia duy nhất giành cú "ăn 3" với 2 CLB khác nhau cho rằng Alvarez nếu muốn đi thì hãy thông qua người đại diện để nói chuyện với CLB. Ông không vui khi có cầu thủ đưa vấn đề lên mặt báo mà chưa đề cập với đội.

Julian Alvarez phản biện trong lúc còn đá Olympic và quyết định được Man City thông qua: Chuyển nhượng. Từ vụ đầu tư ban đầu 14 triệu euro, đội chủ sân Etihad có thể thu về 95 triệu euro. Đây thực sự là thành công vượt bậc xét trên mọi khía cạnh.

Đừng đùa với Pep Guardiola! - Ảnh 1.

Alvarez muốn đi, Pep không ngại đáp ứng

Về chuyên môn, Man City mất đi một cầu thủ có khả năng giảm tải cho De Bruyne - người đang bộc lộ hạn chế về tuổi tác. Alvarez cũng có thể thay Erling Haaland hay Phil Foden. Mùa trước, anh đóng góp 19 bàn và 13 kiến tạo. Có nghĩa là Man City đã mất đi một vũ khí đáng gờm để giải quyết thế trận trong cuộc đua đường dài.

Nhưng Pep có vẻ không quan tâm điều này. Ông muốn duy trì kỷ luật tập thể và không cho phép bất kỳ ai "bật" lại quyết định của mình. Pep có điểm tựa quá khứ để đưa ra quyết định. Mùa hè 2010, Barcelona chấm dứt hợp đồng với Rafael Marquez và Thierry Henry. Bên cạnh đó, Yaya Toure và Zlatan Ibrahimovic đòi đi. Cả hai ngay lập tức được bán cho Man City và Milan. Kết quả, Barca khép lại mùa 2010-11 với cú đúp La Liga và Champions League.

Hiện tại, Man City chưa có thương vụ lớn nào. Tuy nhiên, Pep đón 2 tài năng trẻ mà ông kỳ vọng tạo được giá trị trên hàng công: Savio và Claudio Echeverri. Savio vừa có mùa giải xuất sắc cùng Girona. Trong khi đó, tài năng của Echeverri sớm được khẳng định ở các giải trẻ. Cầu thủ 18 tuổi, người nhỏ nhất trong thành phần Olympic Argentina tại Thế vận hội Paris 2024, có đóng góp 1 bàn. Ngược lại, Alvarez được Javier Mascherano xây dựng thành thủ lĩnh của đội chỉ mang lại thất vọng.

Man City không yếu khi bán Alvarez. Trong khi đó, thích ứng với Atletico là nhiệm vụ không dễ dàng với cầu thủ 24 tuổi này.


NL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm