“Số 9” Fernando Llorente: Tiếng gầm sư tử đầu đàn

09/05/2012 10:04 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Ở thành phố thủ phủ xứ Basque, người ta đang nói đi nói lại câu chuyện Bilbao vào chung kết một Cúp châu Âu sau hơn 3 thập niên. Trong câu chuyện ấy, Fernando Llorente được tô điểm như một người hùng, thủ lĩnh đích thực của “Los Leones” (bầy sư tử) đầy kiêu hãnh dưới bàn tay Marcelo Bielsa.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đầu tháng Mười hai năm ngoái, Llorente chịu một chấn thương rất nặng ở đầu gối. Các bác sĩ lo ngại cầu thủ này có thể rơi vào tình trạng tệ nhất là vấn đề dây chằng. Nếu thế, Llorente sẽ phải nghỉ không ít hơn nửa năm, với một ca phẫu thuật. Một may mắn cho Bilbao cũng như bản thân Llorente, kết quả chụp cắt lớp cho tín hiệu khả quan, và anh chỉ phải nghỉ vài tuần.

Sau giai đoạn Giáng sinh, Llorente hoàn toàn sung sức để bước vào chặng đường mới cùng “Los Leones”. Llorente đã mất hai trận để làm quen trở lại với cảm giác bóng. Ngay sau đó là chuỗi ghi bàn “khủng” với tổng cộng 11 lần đánh bại các thủ môn đối phương chỉ sau 8 trận. Trong đó, có 1 hat-trick và hai lần ngôi sao của xứ Basque lập cú đúp.

Không phải ngẫu nhiên mà hết Real rồi M.U trải thảm đỏ để mời Llorente về, nhưng cho đến giờ anh vẫn một mực khước từ. Phía Bilbao cũng quyết định chọn giải pháp an toàn bằng cách liên tục đề nghị ký kết hợp đồng mới với “El Rey Leon” (Vua sư tử).



Fernando Llorente- Ảnh Getty

Tôi từng là một cầu thủ, và tôi hiểu Fernando quan trọng như thế nào với Bilbao, cũng như người hâm mộ. Fernando đã, đang và sẽ là một biểu tượng sống ở sân San Mames” - Chủ tịch Josu Urrutia hết lời ca ngợi Llorente. Trong khi đó, HLV Bielsa cũng nhiều lần nhấn mạnh, “Llorente là một mẫu tiền đạo mà tôi tin bất kỳ HLV nào cũng muốn sở hữu”. Người bạn Iniesta ở Barca thì bảo: “Cậu ấy sở hữu những tố chất bẩm sinh để chiếm lĩnh khoảng không, và một vóc dáng ấn tượng để đánh bại các đối thủ”.

Xứng danh sư tử đầu đàn

Những lời khen dành cho Llorente tất nhiên không phải là thừa. Trên cả ba mặt trận, chân sút người gốc Pamplone đều bùng nổ với mật độ dày. Trên mặt trận La Liga, “El Rey Leon” đã có 17 bàn thắng, và cùng Soldado là hai chân sút nội xuất sắc nhất. Tính đến trước vòng đấu cuối, cầu thủ 27 tuổi này cũng chỉ còn kém thành tích tốt nhất một mùa giải của chính anh một bàn (18 bàn mùa trước).

Ở Cúp Nhà Vua, 5 bàn thắng sau 5 trận của Llorente góp công không nhỏ đưa Bilbao vào trận chung kết với Barca, sẽ đá vào 20/5 tới. Trên sân chơi châu Âu, Llorente cũng đã có 7 bàn thắng, và phần lớn đều rất quan trọng với đội bóng xứ Basque. Trong cuộc chiến với M.U ở vòng 1/8, Llorente đã ghi bàn trong cả hai lượt trận. Chiến thắng ngay tại Old Trafford được xem là bước ngoặt giúp những gương mặt còn rất trẻ của Bilbao trưởng thành (thắng chung cuộc 5-3), và là khởi nguồn của giấc mơ vinh quang.

Trên sân của Schalke, đội mùa trước vào bán kết Champions League, “Vua sư tử” một lần nữa khiến tất cả phải thán phục bằng một cú đúp. Thắng lợi 4-2 ngay trên đất Đức là điều rất đáng tự hào với Bilbao và bản thân Llorente. Trên sân nhà San Mames, khi trận bán kết lượt về với Sporting đang có tỷ số 2-1, và đội bóng Bồ Đào Nha muốn tìm cách giải quyết trong hai hiệp phụ, hoặc có thể là loạt luân lưu, một lần nữa dấu ấn của Llorente được thể hiện. Bàn thắng quyết định đến đúng vào phút 88, và sau khoảng thời gian hơn 3 thập niên chờ đợi, niềm vui ngất trời đã đến với người Bilbao nói riêng và xứ Basque nói chung.

Như vậy, trên cả 3 mặt trận, Llorente đã có đến 29 bàn thắng, con số mà chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình anh đạt được. Nó vượt xa thành tích tốt nhất trước đó mà anh có được, với 23 bàn trong mùa 2009-10.

Những bàn thắng đến một cách đều đặn, từ những góc độ khác nhau, người hâm mộ ở San Mames luôn tự hào về Llorente. Đó là lí do mà người ta đã gọi Llorente với một tên mới, “El Leon volador” (hình ảnh một chú sư tử được chắp cánh). Sẽ thật đẹp với Llorente nếu anh nhả đạn vào lưới Atletico, bàn thắng để đưa sự nghiệp của anh lên tầm cao mới, cũng như một vé cùng TBN đến EURO 2012.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm