Man City - Chelsea: “Hàng nhái” đụng “hàng xịn”

24/09/2010 17:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Gọi Man City là “hàng nhái” có phần không thực sự chính xác. Những đợt shopping rầm rộ từ sau khi đổi chủ đã thực sự lên đời cho thương hiệu này. Tuy nhiên, khi đặt bên cạnh Chelsea, rõ ràng màu Xanh thành Manchester là một phiên bản chưa được hoàn hảo của màu Xanh thành London.


Ảnh: AP
Con đường mà Man City đang chọn chẳng khác những gì Chelsea đã trải qua sau khi thuộc về Roman Abramovich năm 2003: tìm kiếm thành công nhanh chóng bằng sức mạnh tài chính. Thực ra, ở bóng đá hiện đại, cách làm như vậy chẳng có gì sai cả. Người ta chỉ trích, dè bỉu kiểu “trọc phú” đó trong tâm trạng ngấm ngầm ghen tị. Đúng là kiểu ném tiền ồ ạt gây xáo trộn cả thị trường chuyển nhượng của Chelsea trước đây hay Man City vừa qua gây ra tình trạng lạm phát không hay ho chút nào. Song, như vẫn thường nói: “nhà giàu có kiểu của nhà giàu”!


Chelsea đã chứng minh bằng sức mạnh của đồng tiền và dưới sự dẫn dắt của một HLV đẳng cấp mà cụ thể là Jose Mourinho trước đây, vinh quang là thứ có thể “mua” được. Hai chức vô địch Premier League liên tiếp (2004-2005 và 2005-2006) không chỉ khẳng định mô hình này hiệu quả mà còn châm ngòi cuộc chạy đua vũ trang rầm rộ ở giải Ngoại hạng. Man City đang muốn lặp lại chính công thức đó.

Nhưng, họ làm chưa được giống! Chelsea mất một năm đầu dưới bàn tay của Claudio Ranieri “chỉ” về nhì và HLV này nhanh chóng phải trả giá. Thành công đến ngay lập tức cùng Mourinho. Trong khi đó, một năm đầu của những ông chủ Ả-Rập tại thành Manchester cũng coi như bỏ khi họ nhập cuộc quá gấp gáp vào ngày chót kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008. Song đến mùa giải qua, khi có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, Man City cũng chỉ ngậm ngùi ở mức sát rạt với mục tiêu dự Champions League. Mark Hughes thậm chí chỉ đi được cùng dàn sao của mình 3 tháng đầu rồi bị thay thế bằng Roberto Mancini, người đang đứng trước sức ép lớn năm nay bởi một mùa thất bại nữa cũng sẽ đồng nghĩa với mất việc.

Thời thế đổi thay

Tại sao với mức độ đầu tư chẳng hề kém cạnh Chelsea trước đây, Man City không thể “ăn xổi” được như thế? Chi đều đặn hơn 100 triệu bảng trong các kỳ chuyển nhượng ở hai mùa Hè qua, họ vẫn không được coi là một ứng cử viên vô địch. Ngay cả chen chân vào top 4 cũng là nhiệm vụ không dễ dàng. Nguyên nhân chính là bối cảnh Premier League đã thay đổi nhiều trong 5 năm từ Abramovich cho đến Tập đoàn Abu Dhabi United xuất hiện.

Thời điểm Chelsea có những đợt shopping rầm rộ, giải Ngoại hạng đang “lên hương”, là miền đất hứa cho các ngôi sao thế giới. Lương bổng hậu hĩnh càng có sức thuyết phục hơn cùng tương lai xán lạn. Trong khi đó, hai năm qua là sự chững lại của thương hiệu này bởi nhiều lý do từ cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động đến sân cỏ cũng như màn thăng hoa của La Liga. Man City khó thuyết phục được các tên tuổi thực sự lớn, như đã từng bẽ mặt với vụ Kaka.

Một yếu tố khác là vai trò “thuyền trưởng”. Khó có thể nói Hughes trước đây hay Mancini hiện nay đặc biệt được như Mourinho. Những căng thẳng trong phòng thay đồ Man City lúc này là minh họa tiêu biểu. Mourinho có uy và tài để tập hợp các “Cái tôi” thành “Chúng ta”. Mancini thì đang phải thừa nhận “sẽ có những cầu thủ không hài lòng” khi không được lựa chọn thường xuyên. Khả năng xây dựng nhanh chóng một phong cách trên sân cỏ cũng chưa được HLV này thể hiện rõ ràng. Xem Man City thi đấu, vẫn có cảm giác họ là sự kết hợp rời rạc của các ngôi sao hơn là một tập thể thống nhất.

Đi tìm "độ chín"

Chelsea ngừng mua sắm rầm rộ vài mùa gần đây. Nhưng họ vẫn đang gặt hái thành công từ bộ khung mà Mourinho đã xây dựng và Carlo Ancelotti kế thừa, phát triển hoàn hảo. Toàn thắng từ đầu mùa, ghi trung bình 4,2 bàn mỗi trận và 4/5 vòng sạch lưới. Đó là màn đề-pa hoàn hảo, thừa thãi ngôn từ để khen ngợi và quá thiếu lời lẽ để chê.

Những ai ngờ vực cũng chỉ có một lý do duy nhất là các bại tướng vừa qua của Chelsea quá yếu với West Brom, Wigan, Stoke, West Ham và Blackpool. Nhưng dù thắng những đội này là điều được coi như đương nhiên, cách The Blues hủy diệt đối phương khiến người ta phải trầm trồ. Họ mới thủng lưới duy nhất một lần trong khi ở phía cầu môn đối diện, hàng công bắn phá tan nát mọi chướng ngại vật.

Sự khác biệt nào lớn nhất giữa Chelsea với M.U, Arsenal và phần còn lại? Đó là họ biết rõ đội hình mạnh nhất của mình, thậm chí bất cứ fan Premier League nào cũng dễ dàng đọc ra 11 cái tên đó (và kể cả những dự bị thay thế!). Trước mùa giải, có những quan điểm về sự già nua của đội ngũ này. Song giờ đây, tính chất ổn định đang là hình ảnh rực sáng.

Ngược lại, thất thường đang là…đặc trưng ở Man City! Về lý thuyết, 8 điểm sau 5 vòng cùng vị trí thứ 4 không phải là khởi đầu tệ hại. Nhưng hãy thử nhìn lại chặng đường ngắn vừa qua. Họ nhập cuộc bằng trận hòa may mắn trước Tottenham, bùng nổ khi hạ Liverpool 3-0 rồi sau đó lại gục ngã trước Sunderland, chật vật mới hòa Blackburn trên sân nhà. Những sự bổ sung vừa qua chưa thể hiện gì khi 3/6 hợp đồng mới hầu như chưa đóng góp được mấy (Kolarov đá một chút đã dính chấn thương, Balotelli cũng tương tự, Boateng thậm chí còn chưa ra sân). Việc thiếu vắng Kolarov và Boateng khá đáng lưu ý bởi nếu có bộ đôi này, khả năng tấn công từ các cánh của Man City sẽ được cải thiện hơn, cho phép Mancini có những lựa chọn thắt chặt hàng tiền vệ trung tâm bằng các chiến thuật 4-2-3-1 hay 4-2-2-2. Với thực tế không mạnh ở vị trí các tiền vệ cánh, những biến đổi sơ đồ trên là lựa chọn khá đáng tin cậy cho họ để cải thiện hàng công èo uột (chỉ Blackburn, Blackpool và Wolves là có ít cú sút hơn Man City kể từ đầu mùa đến giờ).

Thời gian sẽ giúp những lộn xộn ở City of Manchester giảm đi và sức mạnh tập thể tăng lên. Với việc Tottenham cũng đang “cắc bụp” còn Liverpool loay hoay tìm đường hồi sinh, cuộc đua đến Champions League mùa tới vẫn như chưa bắt đầu. Điều này tạo tâm lý khá thuận lợi cho Man City trước khi kịch chiến cùng Chelsea. Một chiến thắng sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhà ĐKVĐ và lại dấy lên mộng mơ về khả năng cạnh tranh ngôi báu. Một thất bại cũng không phải là địa ngục. Đó là chưa kể màn tiếp đón những vị khách thành London đang gợi lên những cảm giác hào hứng. Mùa trước, Chelsea vô địch và đánh bại phần còn lại của “tứ đại gia” trong các cuộc chạm trán sân nhà lẫn sân khách song lại gục ngã cả hai lần trước Man City. “Hàng nhái” trong một ngày đẹp trời cũng đủ sức khiến “hàng xịn” phải lao đao.

Sự chú ý đang dồn vào Chelsea nhiều hơn trước thử thách thực sự đầu tiên của mùa giải này. Liệu màn phô diễn hoàn hảo vừa qua có chựng lại? Hay cỗ máy hủy diệt vẫn tiếp tục vòng quay lạnh lùng? Nếu đòi nợ thành công ở thành Manchester, đó sẽ là chiến thắng thứ 6 liên tiếp đầu mùa giống như Chelsea làm được năm ngoái và được Ancelotti coi là yếu tố quan trọng để vươn tới vinh quang. Và tiếp theo là Arsenal vào tầm ngắm ở cuối tuần sau. Người ta nói rằng quãng dạo chơi nhẹ nhàng của thầy trò Carlo Ancelotti sắp kết thúc. Nhưng, chắc gì nó đã dừng lại mà biết đâu chiến dịch bảo vệ ngôi báu của Chelsea lại chuyển sang dạng khẳng định rõ ràng hơn khi gặp các đối thủ nặng đô?

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm