Man City: Lời cảnh báo từ Eastlands

17/07/2010 12:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với bản hợp đồng dành cho Aleksandar Kolarov, Man City đã chi tới 80 triệu bảng cho tham vọng chinh phục của người Ả rập. Một lời cảnh báo rõ ràng đã vang lên từ phía Eastlands, rất ấn tượng và giàu sức hút, đặc biệt trong bối cảnh các đại gia Premier League hầu như im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Mùa trước, Man City đã là một tác nhân khiến cuộc đua về top 4 trở nên náo loạn. Bây giờ, sẽ chẳng ai biết họ sẽ làm được thêm điều gì nữa, khi Mancini bắt đầu cuộc chiến bằng những gì tốt nhất mà ông muốn.

Đó sẽ là một đội bóng đáng xem, dĩ nhiên, ngay cả khi người ta không muốn tin là nó sẽ chiến thắng. Những ông hoàng chịu chơi của UAE đã giữ đúng lời hứa, khi biến Man City trở thành một biểu tượng xa hoa và đầy cám dỗ đối với những ngôi sao. Kể từ khi tập đoàn Abu Dhabi United giành quyền kiểm soát City of Manchester 22 tháng trước, đã có hơn 300 triệu bảng được họ sử dụng chỉ để mua sắm cầu thủ. Riêng con số đó chẳng phải đã là một lời đe dọa rồi hay sao?


Man City đã có Kolarov (áo đỏ), Ảnh Getty
Sau David Silva, Yaya Toure, Jerome Boateng, và bây giờ là Kolarov, câu hỏi được đặt ra là liệu Man Xanh đã dừng lại hay chưa? Có lẽ là chưa. Quỹ chuyển nhượng của họ được biết đến là 80 triệu bảng trong mùa hè này. Nếu tính cả các khoản phí thu về từ những người bị đẩy đi, Mancini sẽ còn có thêm những ngôi sao mới. Sự thật, những mục tiêu của Man City vẫn còn dang dở. Đó là James Milner, tiền vệ đã được Aston Villa nâng giá lên 30 triệu bảng. Là Edin Dzeko, tiền đạo mà Wolfsburg đang cố nâng giá lên 45 triệu bảng. Và có thể là một thủ môn nữa cho City, khi Mancio đã úp mở về độ tuổi của Shay Given. Nhưng báo chí lại cho rằng, thực ra HLV người Ý không ưa… cái tên của anh cho lắm (nghĩa là cho đi-TD). Eastlands đang đón chào một cuộc đổ bộ hoành tráng của các tài năng từ Tây Ban Nha, Italia, và Đức. Tín hiệu vui cho giải Ngoại hạng, nhưng lại là một cái gai trong mắt không ít kẻ chiếu trên.

Cùng lúc đội bóng của Mancini tuyên bố có được chữ ký của Kolarov, nhiều CĐV Man Utd đã phát hoảng bởi tín hiệu từ Real Madrid dành cho Nemanja Vidic. Với Arsenal, khi Fabregas nhiều khả năng ở lại, họ cũng khẳng định không đưa Mesut Ozil hay Gourcuff vào tầm ngắm. Liverpool đang tìm mọi cách giữ Torres, có điều họ vẫn không chắc có thể thuyết phục cả Gerrard lẫn Mascherano ở lại. Chelsea đã giải phóng Joe Cole và Ballack, nhưng Ancelotti vẫn kín tiếng. Những nhà ĐKVĐ nước Anh được đánh giá sẽ là đối trọng phù hợp với “thiếu gia” Man City. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Abramovich có lẽ vẫn đang trong kỳ nghỉ. Ở phương diện tài chính và chiến lược đầu tư dài hạn, những đối thủ như Aston Villa hay Tottenham vẫn còn kém Man Xanh một khoảng cách không nhỏ. Sẽ không ai ngạc nhiên trước một xu hướng tất yếu: Man City sẽ bỏ xa những đối thủ kiểu này để tiến lên phía trước. Và đó sẽ là một tin đáng quan tâm nữa dành cho nhóm Big Four.

Khách quan mà nói, bằng kinh nghiệm, các ông lớn vẫn luôn có những kế hoạch chuẩn bị đáng chờ đợi trong mùa giải mới. Tuy nhiên, việc Man City ngày càng lộ rõ ý định bành trướng ở giải Ngoại hạng là điều không thể đùa. Thất bại trong cuộc đua tới Champions League mùa trước rất có thể sẽ là động lực lớn để họ vươn lên trong năm nay. Không phải bằng những ước mơ ảo vọng, mà bằng những nỗ lực hết sức thực tế của đồng tiền.

Nếu như những đội bóng lớn như Man Utd, Chelsea, Liverpool và Arsenal tiếp tục chính sách tiết kiệm như mùa giải vừa qua, Premier League sẽ lại chứng kiến một cuộc đấu tóe lửa giữa cái gọi là đẳng cấp truyền thống và tham vọng của những tay triệu phú. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra sau cuộc chiến ấy. Hãy nhớ, chỉ cách đây vài tháng, Man City đã thu hẹp đáng kể khoảng cách tưởng như xa vời vợi với nhóm Big Four.

Có ai ngạc nhiên không, nếu như lần đầu tiên, Man Xanh sẽ là những người thách thức chiếc vương miên?

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm