Man City tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng: Chào "Carlos của Serbia"!

17/07/2010 12:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cho dù mới chỉ là khúc dạo đầu cho một mùa hè mua sắm rộn ràng, song Man City đã khẳng định tiềm lực tài chính và tham vọng lớn bằng tân binh thứ 4: Aleksandar Kolarov, cầu thủ có biệt danh "Roberto Carlos của Serbia".

Theo những thông tin mới nhất của Daily Mail thì Lazio đã không thể cưỡng nổi lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng mà phía Man City đưa ra. Chính HLV Edy Reja đã thừa nhận rằng ông không thể giữ hậu vệ cánh trái người Serbia thêm nữa dù rằng rất muốn. Trả lời trên kênh Rai Tre, chiến lược gia này ngậm ngùi "Vấn đề đi ở của Kolarov đang được giải quyết ở những khâu cuối cùng. Chúng tôi biết điều này sớm muộn sẽ xảy ra. Một số cầu thủ ra đi, nhưng sẽ có những người giỏi hơn thế chỗ". Trong khi đó, chủ tịch Claudio Lotito vẫn một mực cho rằng ông vẫn chưa nhận được một văn bản nào từ phía Man City về trường hợp của Kolarov. Nhưng có lẽ đó chỉ là một động thái xã giao trước khi bản hợp đồng được chính thức ký kết. Nên nhớ, Lazio chỉ mất có 800.000 bảng để mua Kolarov về từ OFK Beograde. Giờ bán được 17 triệu, quá hời!


Kolarov cập bến City of Manchester để kiếm tìm vinh quang mới, Ảnh Getty
Như vậy, cầu thủ chạy cánh người Serbia dã trở thành tân binh thứ tư mà HLV Mancini mang về trong mùa hè này sau Jerome Boateng (10 triệu bảng), Yaya Toure (28) và David Silva (24). Tổng số tiền mà Man City đã chi cho 4 tân binh này đã lên đến 79 triệu bảng, và dĩ nhiên con số này sẽ không dừng lại ở đó. Bản hợp đồng với Kolarov cũng đã khiến Man City phần nào trả đũa được Real Madrid vì năm ngoái đã chiến thắng họ trong cuộc đua giành chữ ký của Kaka. Hồi tháng Giêng, Real từng sẵn sàng bỏ 20 triệu euro để có Kolarov nhưng Lazio đã không đồng ý. Tân HLV Jose Mourinho cũng kết Kolarov từ hồi ông còn dẫn dắt Inter Milan, nhưng Man City đã nẫng tay trên nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa HLV Mancini và đội bóng cũ Lazio.

Kolarov có thể là một cái tên lạ lẫm ở xứ sương mù, nhưng Mancini thì không lạ gì anh. Ba năm trước, cầu thủ chạy cánh có vóc dáng lực lưỡng này là trụ cột giúp U21 Serbia lọt vào chung kết giải VĐ U21 châu Âu tại Hà Lan. Chiến tích ấy đã đưa anh đến với Lazio và trở thành một nhân vật không thể thiếu của đội bóng thủ đô Italia. Ở VCK World Cup 2010, dù Serbia bị loại từ vòng bảng, song Kolarov được đánh giá là một trong những hậu vệ trái chơi ấn tượng nhất, cùng với Coentrao của BĐN. Ngoại hình tốt (1m87) cùng lối chơi đầy thể lực sẽ giúp Kolarov không mất nhiều thời gian hòa nhập với bóng đá Anh.

Wayne Bridge thất sủng

Biệt danh của Kolarov là Roberto Carlos Serbia bởi anh sở hữu những cú sút xa sấm sét và tốc độ của một chiếc tên lửa. Những ai từng xem VCK giải U21 châu Âu 2007 đều không thể quên pha sút phạt đại bác của anh đã loại ĐT Bỉ ở vòng bán kết. Bàn ra mắt của Kolarov ở Lazio là một cú rocket từ khoảng cách 40m vào lưới Reggina. Trong trận derby thủ đô mùa 2008-09, Kolarov còn ghi được một bàn thắng để đời với một cú nước rút 85m trước khi hạ gục thủ thành Doni.

Mùa giải năm ngoái, Man City có 3 hậu vệ trái là Wayne Bridge, Javier Garrido và lão tướng Sylvinho, người vừa hết hạn hợp đồng tháng trước. Tất nhiên, Man City mua Kolarov về không phải để đánh bóng ghế dự bị, và năng lực của anh cũng thừa sức đẩy Bridge và Garrido lên ghế dự bị. Trong số hai cầu thủ này, trường hợp của Bridge là đáng lo hơn cả. Đã bước sang tuổi băm, cựu hậu vệ Chelsea không thể sánh với hai cầu thủ cùng vị trí về thể lực và tốc độ. Hơn thế nữa, màn trình diễn của anh ở mùa giải vừa qua cũng không thuyết phục được Mancini. Ngoài ra, những rắc rối ngoài sân cỏ cũng tác động tương đối lớn đến phong độ của cầu thủ này.

So với Bridge, Garrido trẻ hơn (sinh năm 1985), và điều quan trọng là anh này sẵn sàng chấp nhận vị trí dự bị để chờ thời. Hơn thế nữa, Garrido có một thứ vũ khí tương đối cần thiết khi giải quyết bế tắc, đó là những pha sút phạt đậm chất kỹ thuật. Và vì thế, anh sẽ thích hợp với vị trí dự bị cho Kolarov ở mùa giải tới.

Aleksander Kolarov

Sinh ngày: 10/11/1985

Cao 1m87, nặng 80 kg

Vị trí: Hậu vệ trái

Các CLB đã chơi: Cucaricki Stankorm (2004-06, 44 trận/2 bàn), OFK Beograd (2006-07, 38/5), Lazio (2007-nay, 82/6).

ĐTQG (từ 2008): 15 trận, 0 bàn

Bạn có biết?

Mang biệt danh Roberto Carlos của Serbia, nhưng thần tượng của Kolarov không phải hậu vệ trái người Brazil, mà là bậc đàn anh đồng hương Sinisa Mihajlovic. Mùa giải trước, anh đã đổi số áo từ số 3 sang số 11, giống như Mihajlovic trước đây.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm