Man City: Vẫn là nhà vô địch tương lai?

20/02/2014 08:57 GMT+7 | Man City

(giaidauscholar.com) - Có thể chưa phải là năm nay, nhưng Man City đủ năng lực để tìm ra công thức giúp họ chinh phục Champions League.

Vào ngày phán xét với HLV Roberto Mancini ở mùa trước, thất bại tại Champions League được dẫn ra là lý do chính dẫn tới việc ông bị sa thải. Tuy nhiên, với người kế nhiệm Manuel Pellegrini, thất bại tối qua trước Barcelona, và khả năng lớn bị loại khỏi giải đấu, nên được coi là khởi đầu, chứ không phải kết thúc.

Man City không quá lép vế về thế trận

Man City trải qua 2 nỗi thất vọng lớn tối thứ Ba. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ Martin Demichelis. Sau đó là việc Barca có thể ghi bàn thứ 2, rất có thể là cú đòn kết liễu.

Barcelona mới chỉ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn một lần duy nhất cả mùa này. Thêm nữa, chỉ mới một lần ở Nou Camp họ không thể ghi bàn. Đó là lý do tại sao Man City được các nhà cái đánh giá chỉ có 14-1 (đặt 1 ăn 14) cơ hội đi tiếp.

Trong một buổi tối sa sút kỳ lạ, chỉ không tới nửa giờ đồng hồ, tất cả đã tuột khỏi tay Man City. Việc Demichelis bị truất quyền thi đấu và bàn thắng cho Lionel Messi từ chấm phạt đền đã khiến đội bóng của Pellegrini đứng trước một ngọn núi không thể vượt qua.

Tuy nhiên, Etihad có lẽ không phải hối tiếc quá nhiều. Chiến dịch ở châu Âu mùa này có thể kết thúc trong thất vọng, nhưng lòng tin về việc Pellegrini sẽ sớm tìm ra công thức đúng đắn cho đội bóng của ông đang ngày càng tăng lên.

Các thống kê trong bóng đá có thể gây ra ấn tượng sai lầm. Sau 15 phút trận đấu tối qua, Barcelona đã có 194 đường chuyền so với 60 của Man City, nhưng họ không áp đảo như những con số đó thể hiện. Cũng trong khoảng thời gian đó, đội khách không có nổi một cú sút trúng đích. Tới hết hiệp 1, họ mới có một pha dứt điểm trúng khung thành Joe Hart, từ khoảng cách 20 mét.

Đúng là Barcelona chơi hay hơn tối thứ Ba. Cả hai HLV đều đã tiên đoán đội nào bị áp đảo về thời gian cầm bóng sẽ có nguy cơ lớn thua trận, và Man City nhiều lần chật vật đối phó với những đường chuyền tốc độ của đối phương mà Sir Alex Ferguson từng mô tả là “trò kéo quân của Barca”.

Nhưng cũng có những giai đoạn mà đội bóng của Pellegrini đã thật sự đe dọa đội khách. Alvaro Negredo lẽ ra phải đưa Man City vươn lên dẫn trước ở phút 19. Và ngay cả khi còn lại 10 người, đội bóng của Pellegrini đã 2 lần suýt thì gỡ hòa.

Một nhà vô địch tương lai?

“Có những giai đoạn trong mỗi hiệp mà chúng tôi không kiểm soát được trận đấu”, HLV Barca Gerardo Martino nói. “Khoảng 10 phút mỗi hiệp”. Martino chỉ đúng một phần. Đúng là 15 phút đầu khá xấu hổ với Man City. Họ gần như không nhìn thấy bóng và khi có bóng thì họ không giữ được.

Tuy nhiên, giữa giai đoạn đó và khi Demichelis nhận thẻ đỏ (phút 53), trận đấu tương đối cân bằng. Giai đoạn đó kéo dài 40 phút và không ai dám chắc mọi chuyện sẽ ra sao nếu Man City còn đủ 11 người cho tới hết trận.

Hơn nửa tiếng đồng hồ đó cũng cho thấy sẽ là ngây thơ nếu cho rằng Man City không thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất ở TBN chỉ vì họ không thể chuyền bóng theo các tam giác 30 lần mà không để mất quyền kiểm soát.

Luôn có nhiều hơn một cách để chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào, và Pellegrini đã cho thấy lối chơi tốc độ, trực diện của ông cũng có thể đẩy Barca vào tình thế khó khăn. David Silva đã chơi rất hay và ai biết được Man City có thể làm những gì nếu Sergio Aguero lành lặn?

Những bình luận cay cú sau đó của Pellegrini về quyết định của trọng tài là rất đáng tiếc, và đơn giản là không đúng. Trong sâu thẳm, chính ông sẽ phải thừa nhận Man City cần phải tiến bộ hơn ở châu Âu mùa giải tới. Ông phải tìm ra một trung vệ có thể chơi cặp với Vincent Kompany. Ông sẽ cần ngôi đầu bảng ở vòng bảng để tránh bắt phải những lá thăm như Barca ở vòng 16 đội. May mắn cho Man City, tất cả những vấn đề đó đều có thể giải quyết.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm