Man City tiếp tục thua, Mancini không lo bị "bay ghế"

05/11/2010 14:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Sau thất bại trước Lech Poznan ở Europa League, vị trí của HLV Roberto Mancini tại Manchester City lại một lần nữa được đặt câu hỏi. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia khẳng định sự nghiệp của ông hiện vẫn đang vững vàng.

Trận thua trên đất Ba Lan trước Lech Poznan đánh dấu thất bại thứ 3 liên tiếp của Manchester City sau khi bị Arsenal và Wolves hạ gục ở những "cuộc chiến" thuộc Premier League. Sau chuỗi phong độ ấn tượng đầu mùa giải ở xứ sở sương mù, thậm chí có lúc đã leo lên vị trí thứ 2 BXH sau Chelsea, gần đây Man City đã thi đấu khá mờ nhạt và liên tiếp tụt dốc. Không ai khác ngoài HLV Roberto Mancini đang phải chịu trách nhiệm cho những kết quả kém cỏi nói trên khi đội bóng được mệnh danh là thiếu gia của nước Anh không thể hiện được sức mạnh của mình, dù đã chi ra rất nhiều tiền cho việc mua sắm cầu thủ.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã khẳng định ông vẫn luôn có được sự ủng hộ từ cầu thủ, cũng như ban lãnh đạo đội bóng và sẽ quyết ở lại để đưa Man “xanh” đến với những chiến thắng. “CLB yêu cầu tôi phải dẫn dắt đội bóng giành vé tham dự Champions League mùa sau và chúng tôi vẫn đang làm tốt điều đó. Tại sao tôi lại phải lo lắng đến việc bị
Mancini vẫn tự tin dù Man City đã thua 3 trận liên tiếp - Ảnh Getty
sa thải chứ? Điều đó không hề tồn tại trong tâm trí tôi. Sẽ là dối trá nếu nói rằng CLB đang chống lại tôi. Tất cả chỉ là nhảm nhí”
, ông Mancini đã bày tỏ trong buổi phỏng vấn với báo chí sau trận thua 1-3 trước Lech Poznan.


Chiến lược gia này cũng cho rằng sở dĩ báo chí xứ sương mù luôn chĩa mũi dùi vào Man “xanh” và ông bởi vì ông là một người Italia chứ không phải người Anh. “Có những cuộc thảo luận khá khó khăn với một số cầu thủ, nhưng đội bóng vẫn luôn theo những chỉ đạo của tôi. Một số bài báo cứ chĩa vào Man City bởi vì đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV người Italia. Tôi xin lỗi vì đã nói ra điều này nhưng trong bóng đá người Anh thường theo chủ nghĩa dân tộc”, tờ Daily Star (Anh) đã dẫn lời cựu HLV của Inter.

Về thất bại trước Lech, Mancini cho rằng nguyên nhân là do đội nhà thiếu may mắn và ông thầy người Italia vẫn hết lời khen ngợi các học trò: “Tôi thất vọng bởi chúng tôi không đáng phải nhận thất bại. Mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi không có được may mắn. Chúng tôi thi đấu tốt và có rất nhiều cơ hội. Chúng tôi đã thất bại 3 trận liên tiếp nhưng tối qua chúng tôi không đáng bị thua. Trong bóng đá, đôi khi bạn chơi tốt nhưng phải chấp nhận kết quả không đáng có. Tôi hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Họ đã chơi một trận rất hay và đó mới là điều quan trọng. Poznan là đội mạnh, nhưng họ thắng là nhờ may mắn.”

Chúng tôi có thể thay đổi mọi thứ nếu sát cánh bên nhau. Điều gì Poznan có mà chúng tôi không có? Tất cả chỉ là kết quả. Quan trọng là chúng tôi vẫn đang thi đấu ở Europe League và đứng thứ 4 ở Premier League. Khi bạn thất bại, bạn phải chúc mừng đối thủ. Đôi lúc những CLB giàu có cũng không thể giành chiến thắng”, Mancini nói thêm.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm