David Silva: Tôi muốn Man City trở thành Barcelona

16/05/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Dù chỉ mới ở Eastlands chưa đầy một mùa giải, David Silva đã ý thức được rằng anh có trọng trách làm nên lịch sử.

Silva có thể vẫn chưa tỏ tường toàn bộ hơn 130 năm đầy thăng trầm của Manchester City, nhưng tiền vệ người TBN hẳn đã tìm hiểu đủ nhiều để biết được giá trị của lời khen người mà Tony Book, HLV gần nhất của Man City vô địch Anh nay đã 76 tuổi, dành cho anh. Book so sánh Silva và Neil Young, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất CLB: “Các tiền vệ thuận chân trái luôn khiến bạn phải chú ý, họ là những người tao nhã nhất trên sân bóng”. Một nhận xét sẽ được nhiều CĐV áo xanh chia sẻ ngay lập tức.

Silva giữa vòng vây của các cầu thủ Stoke - Ảnh Getty

Nếu như người ta có một hệ thống bằng cấp cho những kỹ năng trên sân cỏ, các đường chuyền chết người, những pha đi bóng lắt léo và xử lý thông minh, thì Silva có lẽ xứng đáng nhận bằng tiến sĩ. Như anh thể hiện ở trận chung kết Cúp FA với Stoke, tầm nhìn và sự tao nhã đã giúp tiền vệ người TBN tạo ra sự khác biệt. Khả năng xử lý bóng điệu nghệ của Silva có thể lần nguồn gốc về nơi anh đã trải qua thời thơ ấu. Ở Arguineguin, một ngôi làng đánh cá nhỏ ở miền nam Gran Canaria, cậu bé Silva 4 tuổi vẫn chơi cùng cha, Fernando, với một quả bóng làm từ quần áo cũ và giẻ rách, bởi lẽ nhà Silva đã quá mệt mỏi với việc cậu nhóc dùng cam hay khoai tây trong tủ lạnh để rèn giũa những tố chất bóng đá. “Tôi chơi bóng với bất cứ thứ gì tôi có thể tìm thấy”, Silva nói về những trận đấu đường phố với anh em, họ hàng, bạn bè khi còn nhỏ.

Hiện giờ, cả gia đình anh cũng đã chuyển đến Manchester khi Silva đang thích nghi với đời sống ở một thành phố mới. Đầu mùa giải, cậu bé lớn lên từ quần đảo Canary đã thấy rất nhớ nhà khi thay cho nắng ấm quen thuộc, bên ngoài cửa sổ chỉ là bầu trời âm u và mây đen vần vũ. “Dẫu sao, đây đã là một năm khởi đầu thuận lợi”, Silva nói. “Tôi hòa nhập khá nhanh và đó là điều quyết định. Mọi người ở CLB đã hỗ trợ rất nhiều, nhưng điều khiến tôi thích thú nhất là ở đây tôi có thể có một cuộc đời bình thường ngoài bóng đá. Ở TBN, không dễ đi đâu mà người ta không nhận ra bạn”.

Đầu tiên, anh đã cân nhắc khá nhiều trước khi đồng ý chuyển đến Man City. “TBN có một giải đấu mạnh và để một cầu thủ rời La Liga là một quyết định khó khăn”. Thêm nữa, lúc đó Man xanh chưa được dự Champions League. “Nhưng tôi luôn muốn chơi bóng ở Premier League. Man City đã cố gắng thuyết phục tôi và tôi dần nhận ra mỗi trận đấu ở Anh là một vinh dự đặc biệt, bầu không khí, các CĐV, mối bận tâm xung quanh đó. Mỗi lần tôi bước ra sân, tôi biết mình đã quyết định đúng đắn”.

*Phần thưởng cho quyết định đúng đắn

Quyết định đó đã được tưởng thưởng xứng đáng trong tuần lễ vừa rồi, với chiếc vé chính thức dự Champions League mùa sau và chiếc Cúp FA giành được trước Stoke. Một năm trước, các cuộc họp báo ở Man City thường chỉ có 2-3 nhà báo lác đác bên ngoài sân tập cũ kỹ ở Platt Lane. Ngày thứ Năm, 150 người đã có mặt tại trung tâm huấn luyện lộng lẫy để chờ đợi được nghe những kế hoạch của HLV Roberto Mancini cho trận chung kết Cúp FA, và cho tương lai. Đó là một chiến tích lớn bởi đội bóng áo xanh đã không có danh hiệu đáng kể nào từ năm 1976, nhưng tham vọng của họ, cũng như Silva, người đã có một World Cup và một chức vô địch châu Âu, không dừng lại ở đó.

“Đã rất lâu rồi Man City mới giành một danh hiệu, hay thậm chí là vào một trận chung kết. Những gì chúng tôi làm được ở mùa này là rất tích cực. Đó là danh hiệu đầu tiên, và chúng tôi sẽ còn tiến lên theo đúng kế hoạch đã vạch ra”. Đồng đội của Silva, Yaya Toure, thậm chí tin rằng Man City có thể trở thành một Barcelona ở Anh, và bất chấp nhận xét mỉa mai của HLV Alex Ferguson về “những gã hàng xóm ồn ào”. Silva cho rằng Toure không hề quá khích. “Phải nhận thấy rằng Barcelona không được xây dựng sau một đêm. Họ đã chơi bóng với cùng phong cách đó trong nhiều năm liền. Đó chắc chắn là điều chúng tôi phải hướng tới. Tại sao không?” Silva nói.

Mùa Hè này, có thể Man City sẽ có thêm một đợt tuyển mộ rầm rộ nữa và với Silva, người lý tưởng nhất sẽ là Cesc Fabregas. “Giá mà anh ấy có thể đến đây”, Silva nói. “Anh ấy luôn coi quả bóng như người bạn tốt nhất”. Nhưng Silva cũng hiểu điều đó là rất khó xảy ra, cũng như khả năng Carlos Tevez ra đi lại cao hơn nhiều. “Anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, đội trưởng, người dẫn dắt, tay săn bàn. Tôi cảm thấy thật dễ dàng chơi bóng cạnh anh ấy. Nên việc anh ấy ở lại là rất quan trọng, dù rốt cuộc, tôi không quyết định được điều đó”.

Tevez hẳn cũng phải thấy điều ngược lại, rằng việc ghi bàn của anh dễ dàng hơn nhiều khi có Silva bên cạnh. Ở Mestalla, Silva đã đứng đầu bảng người có nhiều đường chuyền thành bàn nhất cho Valencia trong 3 năm liên tiếp. Đến Eastlands với giá 25 triệu bảng, về mặt cá nhân Silva đã có 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng liên tiếp, từ tháng 11 đến tháng 1. Vóc dáng nhỏ bé của tiền vệ 25 tuổi này không ngăn cản anh bùng nổ và ngay ở một giải đấu nhiều thể lực như Premier League, Silva vẫn không hề lo lắng. “Có rất nhiều cầu thủ nhỏ con. Tôi chưa bao giờ lo nghĩ về điều đó”, tiền vệ chỉ cao 1,67 mét và nặng chưa tới 70 kg nói đầy tự tin. Xét cho cùng, Silva đã chứng minh được tầm vóc chẳng phải là vấn đề gì đáng kể.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm