West Ham-Man City 1-3: Thầy trò Mancini tạm leo lên nhì bảng

11/12/2010 23:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, Man City tự tin với mục tiêu giành 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân Upton Park. Sân nhà của West Ham không phải là nơi “hiếu khách” đối với Man City trong 10 cuộc so tài gần nhất giữa họ nhưng phong độ hiện tại của các học trò Mancini tốt hơn hẳn đội chủ nhà và đó là cơ sở để  Man “xanh” nghĩ tới một chiến thắng nhằm nuôi hy vọng chen chân vào tốp 3.

Dù không có chân sút chủ lực Tevez nhưng chất lượng cầu thủ của Man City dĩ nhiên vẫn hơn hẳn West Ham. Thế nên không ngạc nhiên khi đội bóng thành Manchester mới là những người kiểm soát thế trận và cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 này. Ý thức rõ sức mạnh của đội khách và thực lực của đội nhà, Avram Grant đã chủ động cho West Ham đá phòng ngự chủ động với số đông và chờ cơ hội phản công trong khi Mancini đã quán triệt cho các học trò chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng coi khai cuộc.

Yaya Toure và đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới West Ham, Ảnh Reuters

Những cơ hội đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội khách và lẽ ra Man City phải có bàn thắng sớm ngay phút thứ 4 khi tiền đạo người Brazil, Jo đi bóng từ cánh trái rồi chuyền vào rất thuận lợi nhưng  pha chạm bóng cận thành của Balotelli lại không chính xác đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội chủ nhà trong tình huống mà chỉ cần chân sút gốc Ghana dứt điểm chính xác rất có thể bàn thắng đã được ghi cho Man City. Trước đó Jo cũng đã có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng được Robert Green. Sau tình huống để đội khách gây sóng gió này, West Ham đã tổ chức phòng thủ khá chắc chắn nên hạn chế đáng kể khả năng phối hợp bóng của các mũi nhọn áo trắng. Man City gặp khó khăn trong việc tấn công trung lộ nên hết David Silva rồi Jo và Balotelli thường xuyên phải dạt ra biên trái hay lùi sâu về giữa sân để phối hợp bóng nhưng cũng không thực sự hiệu quả.

Đội chủ nhà đã quá yếu để có thể tạo nên đột biến từ những pha phản công ít ỏi của họ. Những tình huống gọi là nguy hiểm như cú sút căng nhưng đi đúng vị trí của Joe Hart do Stanislas thực hiện ở phút 22, hay cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Piquionne ở phút 44, hoặc nỗ lực sút xa của Scott Parker là tất cả những gì mà đội cuối bảng Premier League làm được. Man City cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng khi vấp phải hàng thủ số đông của đội chủ nhà nhưng sự khác biệt ở đây là ở chỗ họ có những cá nhân giàu chất lượng mà West Ham không có và đó chính là yếu tố tạo nên khác biệt. Phút 27, Yaya Toure có pha dốc bóng đầy nỗ lực vượt qua nhiều cầu thủ chủ nhà, đâm thẳng vào cấm địa West Ham trước khi tung ra cú xỉa bóng nhưng bị Robert Green chặn được. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái sau đường chuyền của Gareth Barry làm tung lưới West Ham giúp Man City phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Bàn thắng của Yaya Toure được mở sau khi West Ham có dấu hiệu dâng cao đội hình và chơi đôi công với đội bóng của Mancini. 1-0 cho Man City là tỷ số của hiệp 1.

Có bàn thắng dẫn trước làm vốn sau hiệp 1 nên hiệp 2 Man City chơi với tâm lý thoải mái hơn nhiều so với thời điểm đầu hiệp 1 trong khi West Ham không còn có thể đá cố thủ như trong nửa đầu hiệp 1 được nữa. Trong thế trận như vậy và với thực lực nhỉnh hơn đội chủ nhà nên các học trò của Mancini tạo ra khá nhiều pha sóng gió về khung thành Robert Green trong những tính huống phản công và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì điều gì phải đến đã đến. Phút 72, Yaya Toure thoát xuống bên cánh trái nhận đường chuyền của đồng đội trước khi dùng tốc độ đi qua Tomkins và dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đập cả cột dọc lẫn người Robert Green vào lưới.

Đến phút 80, đội khách tìm thấy bàn thắng thứ 3 của trận đấu. David Silva thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc sảo với pha chọc khe vừa tầm để Adam Johnson băng xuống đi qua cả Robert Green rồi đưa bóng vào lưới trống. 3 bàn thắng của Man City khiến cho bàn gỡ danh dự của Tomkins ghi cho đội chủ nhà ở phút 89 với pha đánh đầu từ quả phạt góc của Obinna trở nên vô nghĩa.

Với chiến thắng 3-1 này. Man City tạm thời leo lên đứng thứ 2 trên BXH, trên Man United cùng Chelsea và bằng điểm với Arsenal nhưng đá nhiều hơn một trận. Một kết quả hợp lý dành cho đội bóng của Mancini. Họ cần thắng để thể hiện tham vọng vô địch và họ đã thắng. Giờ đây sức ép đang dồn về phía những “ông lớn” của giải ngoại hạng như Chelsea, MU và Arsenal.

*Ghi bàn: Yaya Toure 30, Green 72' (phản lưới), Adam Johnson 80'-Tomkins 89'

* Đội hình thi đấu

West Ham: Green,Tomkins, Upson, Ben-Haim, Faubert, Barrera (Carlton Cole 70'), Parker, Spector, Piquionne,(Zavon Hines 80') Obinna, Stanislas (Kieron Dyer 62’).

Man City: Joe Hart, Boateng, Kolo Toure, Kompany, Zabaleta, Yaya Toure, De Jong, Barry, Silva,(James Milner 86') Jo, Balotelli (Adam Johnson 61’).

Kết quả các trận khác

Aston Villa – West Brom 2-1

Everton-Wigan 0-0

Fulham-Sunderland 0-0

Stoke City-Blackpool 0-1


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm