Mất Aguero, Mancini phát rồ

31/03/2012 15:33 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Giấc mơ vô địch Premier League của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng vì chấn thương "ngu ngốc" của Sergo Aguero.

HLV Roberto Mancini gần như phát rồ khi khẳng định trong cuộc họp báo trước trận tiếp Sunderland rằng tiền đạo số 1 của ông sẽ không thể ra sân: "Đó là chấn thương ngu ngốc. Không phải lỗi của cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ không thể thi đấu vì chấn thương này. 1 ngày, 10 ngày hay 2 tuần, tôi không biết". Khi cánh phóng viên hỏi nguyên nhân của chấn thương "ngu ngốc", Mancini từ chối tiết lộ: "Tôi sẽ không nói".

Những đồn đoán về chấn thương của Aguero ngay lập tức tràn lan trên các phương tiện truyền thông. Ở trận hòa Stoke 1-1 tuần trước, Aguero bất ngờ đóng vai khán giả. Phía Man City thông báo rằng anh đã dính chấn thương ngón chân. Trong quá khứ, không ít cầu thủ đã dính chấn thương ngón chân vì những lý do đúng nghĩa "ngu ngốc", như đánh rơi chai thủy tinh vào chân, hay va vào vật gì đó khi đang ở trong nhà.



Giấc mơ vô địch Premier League của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng vì

chấn thương "ngu ngốc" của Sergo Aguero - Ảnh Getty

Dù nguyên nhân là gì, sự vắng mặt của Aguero đang khiến Mancini đứng ngồi không yên. Mancini vốn xây dựng Man City xoay quanh trục Kompany, Silva và Aguero. Kompany mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ, Silva là cảm hứng sáng tạo ở tuyến giữa trong khi Aguero đóng vai trò tạo ra đột biến trong vòng cấm đối phương. Trong năm 2012 này, Kompany chỉ mới đá 6 trận, hết vì án treo giò đến chấn thương và không phải vô cớ mà Man City suy sụp trong 3 tháng qua. Kompany vừa bình phục và có thể đá trận gặp Sunderland đêm nay. Nhưng khó có thể yêu cầu anh ngay lập tức tìm lại phong độ tốt nhất.

Từ khi bước sang năm 2012, Silva đuối sức rõ rệt. Với đôi chân nặng như đeo chì, anh thi đấu thiếu cảm hứng, thiếu hiệu quả, không còn thực hiện những đường chuyền chọc khe tinh tế như trước. 11 trận gần đây, Silva thậm chí không có bất kỳ đường kiến tạo ghi bàn nào cho đồng đội.

Trong bối cảnh ấy, Aguero gần như là điểm sáng duy nhất của Man City. Rộng hơn, nếu tính cả mùa này, anh là cầu thủ đạt phong độ cao và ổn định nhất. Ở những thời điểm khó khăn, anh phải tự mình xoay xở và đóng vai trò cứu tinh. Phần lớn những trận anh vắng mặt hoặc dự bị, Man City liền vấp ngã. Anh dự khán ở Britannia, Man City nhọc nhằn trong trận hòa Stoke 1-1. Anh dự bị ở Swansea, Man City thua 0-1. Anh chỉ đá 1 hiệp, Man City hòa 2-2 trước Liverpool và bị loại khỏi Cúp Carling. Chính trận lượt đi với Sunderland vào ngày 1/1/2012, một trong những trận đấu mang tính bước ngoặt đối với cuộc đua song mã, Man City đã thua 0-1 khi Aguero dự bị.

Ở Premier League, Aguero là chân sút số 1 của Man City với 17 bàn. Trên mọi đấu trường là 24 bàn. Đó là chưa kể 8 đường kiến tạo cho đồng đội. Ảnh hưởng của Aguero đối với Man City mùa này chẳng hề kém xa so với Robin van Persie ở Arsenal hay Wayne Rooney đối với M.U. Ở Man City, không cầu thủ nào đủ đẳng cấp và trình độ có thể thay thế Aguero xứng đáng, như trường hợp của Tevez mùa trước.

Tevez đã trở lại, nhưng hiện chỉ thích hợp mỗi trận vào sân tầm 20, 30 phút cuối trận. Sa sút phong độ, Dzeko đang bị Mancini bỏ rơi, thậm chí xếp sau Tevez trong danh sách ưu tiên. Khi Aguero vắng mặt, mọi hy vọng đều dồn hết vào Mario Balotelli. Gạt sang một bên những vấn đề hậu trường, Balotelli đang khiến Mancini lo lắng vì màn trình diễn mờ nhạt và thiếu hiệu quả trên sân cỏ. Lúc thì anh thi đấu thiếu nhiệt, khi thì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mười mươi. Điểm đáng hài lòng nhất về anh là khả năng đá penalty, nhưng chẳng lẽ trận nào cũng mong có penalty?

Ở Etihad đêm nay, Man City có thể giành chiến thắng trước Sunderland mà không cần đến Balotelli. Nhưng chuyến làm khách ở Arsenal tuần tới, Aguero mà không kịp bình phục thì thực sự rất đáng lo. Thua trận ấy, Man City có thể bị M.U bỏ lại phía sau rất xa.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm