03h00 ngày 21/2, Man City - Everton: Lên đỉnh

20/12/2010 12:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vài ngày sau khi kêu chán ngấy bóng đá và muốn giải nghệ, Carlos Tevez vẫn ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng trong trận tiếp Bolton. Vì thế đừng ai ngạc nhiên nếu như tiền đạo người Argentina này tiếp tục sút tung lưới Everton đêm nay, bất chấp lá đơn xin chuyển nhượng đã dược đặt trên bàn Mancini.

Cái sự "chán ngấy" của Tevez khiến các đối thủ của Man City chưng hửng. Đó không phải lần đầu tiên tiền đạo người Argentina kêu chán bóng đá (trước đó là hồi tháng Chín, sau trận Argentina đại thắng TBN 4-1), nhưng bàn thắng vào lưới Bolton đã là pha lập công thứ 10 của anh kể từ đầu mùa. Điều đáng nói là cứ trận nào mà Tevez nổ súng thì Man City đều giành chiến thắng. Tính ra, những bàn thắng của anh đã trực tiếp mang về tới 21 điểm cho nửa xanh thành Manchester. Thế thì chán cái nỗi gì?

Tiếp Everton trên sân nhà là cơ hội để Man City giành chiến thắng và lên đầu bảng, Ảnh Getty

Những ai hiểu được con người Tevez hẳn sẽ không ngạc nhiên. Về khía cạnh tinh thần, Tevez được xem như một chàng trai đa cảm, luôn muốn sum vầy cùng gia đình. Anh từng thổ lộ rằng những năm tháng đá bóng ở Anh khiến lễ Giáng sinh và năm mới cùng gia đình trở thành một mong ước quá ư xa xỉ (Premier League không nghỉ đông). Nhưng một khi đã ra sân bóng, Tevez là một chiến binh thực sự và chạy không biết mệt mỏi. Điều này từng được thể hiện khi anh còn thi đấu cho M.U và không hề thay đổi ở Man City.

Và ở City of Manchester đêm nay, người ta đang chờ đợi động thái từ Mancini, người đã hứa sẽ cố hết sức để thuyết phục Tevez ở lại. Trong hoàn cảnh Adebayor vẫn chưa thực sự bình phục chấn thương bắp chân, chiến lược gia người Ý sẽ phải chọn Tevez hoặc đồng hương Balotelli, cầu thủ đã đá cắm ở trận gặp West Ham cuối tuần trước khi anh vắng mặt (3-1). Rõ ràng xét về sự ổn định và độ nhiệt thì "số 32" được đánh giá cao hơn. Mancini muốn thuyết phục Tevez và hẳn ông cũng muốn anh tiếp tục thể hiện tác phong chuyên nghiệp trên sân bóng, cho dù có ở lại hay không.

Đón Giáng sinh với ngôi đầu

Mưa tuyết tại Anh đã khiến rất nhiều trận đấu ở vòng 18 bị hoãn, trong đó có 2 trận M.U-Chelsea và trận Arsenal-Stoke. Chính vì thế, Man City đang đứng trước cơ hội leo lên ngôi đầu bảng trước lế Giáng sinh. Dù có thể chỉ tạm thời, nhưng nếu đạt được mục tiêu ấy, thầy trò Mancini có thể gây áp lực cực lớn lên các đối thủ cạnh tranh.

Man City đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League (4 thắng, 3 hòa). Đó là thành tích ổn định nhất của họ trong vòng 1 năm qua, kể từ chuỗi 10 trận bất bại năm ngoái (nhưng hòa đến 8). Và nếu cứ giữ phong độ ấy thì việc kiếm 3 điểm trước Everton chẳng phải nhiệm vụ khó khăn. Ở thái cực ngược lại, đội bóng vùng Merseyside đã trải qua 7 vòng đấu liên tiếp không nếm mùi chiến thắng (5 hòa, 2 thua). Everton đang đứng thứ 15 với 18 điểm. Vị trí ấy không quá xa đội thứ 8 Newcastle (22) nhưng chỉ cần 1 trận thua là rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ (Wigan, 16).

Với vỏn vẹn 13 bàn thua, Man City vẫn là đội bóng có hàng thủ vững chắc thứ nhì ở Premier League, sau Chelsea (12). Và việc sút tung lưới Joe Hart sẽ là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với hàng công đang ngày càng cùn đi trông thấy của Everton. Louis Saha tiếp tục tịt ngòi. Yakubu dứt điểm quá kém, còn Beckford, dù vừa ghi bàn vào lưới Chelsea vẫn cần thể hiện mình nhiều hơn nữa.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng
 
Man City: De Jong bị treo giò. Adebayor (bắp chân) chưa chắc ra sân. Tevez
 
Everton: Pienaar (mắt cá), Heitinga, Vaughan (đầu gối) chưa chắc ra sân. Biyaletdinov, Hibbert có thể trở lại. Arteta bị treo giò
 
Đội hình dự kiến:
 
Man City: Hart - Zabaleta, Toure, Lescott, Kolarov - Barry, Kompany - Silva, Milner, Yaya Toure - Tevez.
 
Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Fellaini, Rodwell, Bilyaletdinov - Cahill - Saha.
 
Chống lại lịch sử
 
Man City được đánh giá cao hơn Everton về mọi mặt, nhưng nếu lịch sử lên tiếng, thì phần thắng sẽ thuộc về đội khách đến từ Merseyside. Trong số 6 lần đụng độ gần nhất, Everton giành thắng lợi đến... 5, và đặc biệt là cả trong 5 trận đấy, hàng công Man City đều tịt ngòi. Lần duy nhất Man City đánh bại được Everton trong suốt 4 năm qua là chiến thắng 2-1 ngay tại Goodison Park hồi tháng Tư năm ngoái. City of Manchester cũng không phải một yếu tố ủng hộ đội chủ nhà nếu biết rằng trong vòng 4 năm qua, họ chưa từng ghi bàn khi tiếp Everton. Lần gần nhất các khán giả ở sân đấu này được ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton là Tết Dương lịch 2007 (Man City thắng 2-1).
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm