Liverpool: Gọi tên Kuyt

06/02/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tại Liverpool, Dirk Kuyt chưa bao giờ được coi là một cầu thủ lớn đúng nghĩa giống như hồi anh còn khoác áo Feyenoord. Nhưng đêm nay, trong trận derby Merseyside thứ 213, các khán đài Anfield rất có thể sẽ phải gọi tên anh.

Đơn giản vì ở thời điểm này, các liverpudlian không còn biết trông mong vào ai hơn tiền đạo người Hà Lan. Chân sút số một Fernando Torres (12 bàn) vẫn phải tiếp tục gắn chặt với bệnh viện, và chỉ có thể thi đấu vào khoảng giữa tháng Ba. Niềm cảm hứng Steven Gerrard, sau rất nhiều năm gánh vác cho cả đội bóng, đã sa sút trông thấy ở mùa giải này bởi tác động từ những chấn thương liên tiếp. Thực tế là kể từ ngày 9/11 năm ngoái, “số 8” chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng vào lưới những chú lùn cỡ Wolves và Reading. Khi mà Babel quá gây thất vọng, còn Ngog vẫn chưa kịp lớn, rõ ràng Kuyt là cái tên giàu kinh nghiệm và có thể mong chờ nhất trên hàng công của Liverpool.

Mùa giải này, Kuyt đã quen hơn với vai trò “kép chính”

Nếu như trong môn đua xe Công thức một, mỗi đội đua luôn có một tay lái chính, một tay lái phụ thì ở Liverpool cũng vậy. Mỗi khi Torres thi đấu, Kuyt chỉ đóng vai trò chim mồi. nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi xông xáo. Nhưng ở mùa giải này, chân sút 29 tuổi người Hà Lan đã quen hơn với vai trò “kép chính”. Và mặc dù vẫn chưa thể ghi nhiều bàn bằng Torres, song những pha lập công của Kuyt vẫn có đóng góp cực kỳ to lớn. Hai tuần trước là cú đúp vào lưới đối thủ trực tiếp Tottenham, giúp đội chủ sân Anfield trở lại thực sự với cuộc đua giành vé dự Champions League. Còn vòng đấu vừa rồi, anh là người giải tỏa thế bế tắc trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Bolton. Trong số 8 trận mà Kuyt ghi bàn kể từ đầu mùa đến nay thì Liverpool giành chiến thắng đến 7 (21/24 điểm tối đa). Lần duy nhất anh ghi bàn nhưng đội nhà trắng tay là thất bại 1-2 trước Arsenal hôm 13/12.

Và trong những trận derby Merseyside, người ta không thể không nhắc đến Kuyt. Tháng 10/2007, anh đã lập cú đúp giúp Liverpool lội ngược dòng ngay tại Goodison Park. Ở trận lượt đi của mùa giải này, tiền đạo người Hà Lan thêm một lần nữa mang đến nỗi buồn cho sân đấu này khi ấn định chiến thắng 2-0. Và với phong độ hiện tại (3 bàn/3 trận), người ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào anh trong trận đấu lượt về đêm nay. Kuyt không phải mẫu tiền đạo tinh tế, song lối chơi tốc độ, cơ bắp cùng tinh thần của một chiến binh đã giúp anh trở thành giải pháp cần thiết trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong môi trường bóng đá Anh.

Một nét mới của Kuyt, hay chính xác hơn là của Liverpool thời gian vừa qua, là anh dường như đã tìm được một đối tác trong những pha tấn công: Alberto Aquilani. Trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham, tiền vệ người Italia chính là người đã kiến tạo để Kuyt lập cú đúp. Trước Bolton, Aquilani cũng tung đường tỉa bóng quyết đinh và tiền đạo người Hà Lan ghi bàn sau đường tạt của Insua. Bên cạnh những pha bóng dẫn đến bàn thắng, bộ đôi này còn tỏ ra khá ăn ý trong những pha phối hợp một-hai và nhiều lần đe dọa khung thành đối phương.

Đêm nay, derby Merseyside sẽ thiếu vắng những tên tuổi lớn như Torres, Glen Johnson và có thể cả Gerrard nữa. Nhưng người Liverpool vẫn rất lạc quan, bởi họ có thể đặt niềm tin Kuyt, một chiến binh thực sự.

Kuyt còn hơn cả Torres

Tất nhiên, không phải ở Premier League, mà là tại châu Âu. Ít người để ý rằng chính Kuyt, chứ không phải Torres hay Owen, đang là một trong những chân sút xuất sắc nhất của Liverpool ở đấu trường châu Âu. Với pha lập công duy nhất trong trận thắng Debreceni 1-0 hồi đầu mùa, anh đã có tới 12 bàn thắng cho Liverpool tại các cúp châu Âu, chỉ kém mỗi Gerrard (32) và Ian Rush (23). Như vậy, sẽ không quá khi khẳng định rằng Kuyt chính là niềm tin của Liverpool tại Europa League năm nay.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm