Man City - Liverpool: King Kong đối đầu Mickey

23/08/2010 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&V) - Xét về truyền thống, Liverpool khổng lồ như chú King Kong còn Man City nhỏ bé như chuột Mickey. Nhưng về sức mạnh tài chính hiện tại, họ phải hoán đổi vị trí cho nhau.

Liverpool bị truất ngôi vương trong 2 thập kỷ qua bởi các cái tên như M.U, Arsenal và Chelsea. Nhưng đối với người dân Anh, "The Kop "vẫn luôn nhận được sự kính trọng với tư cách là một trong những CLB mạnh nhất của đất nước mà… ít tiền. Ngược lại, Man City đã trình làng “khái niệm mới” về tiêu tiền kể từ khi tập đoàn Abu Dhabi có mặt. Liverpool có thể ghen ghét với túi tiền không đáy của các tỷ phủ Ả-rập, nhưng họ có một thứ mà Man City còn lâu mới vươn tới. Đó là lòng trung thành và sự ngưỡng mộ trên khắp thế giới. Quỷ đỏ có hội CĐV tại 209 quốc gia, hơn 2 triệu thành viên trên Facebook và khoảng 120 triệu người tự nhận mình là fan của đội bóng từng 18 vô địch Anh. Hơn nữa, Liverpool có sự hiện diện của 2 cầu thủ được yêu mến nhất, Fernando Torres và Steven Gerrard, những người mà Man City đã không thể mua chuộc hay dụ dỗ được bằng rất rất nhiều tiền.


Liverpool và Man City, một truyền thống, một tiền bạc - Ảnh Getty
“Điều này sẽ khiến bạn băn khoăn tại sao các ông chủ Abu Dhabi có thể mua Man City mà không thể chờ đợi Liverpool”, một quan chức tại Anfield nói, “Nếu tiêu 1 tỷ bảng vào Liverpool, họ sẽ chỉ còn việc ngồi đó mà chứng kiến đội bóng vĩ đại nhất thế giới thi đấu. Khi bạn nhìn vào 2 CLB, nó giống như King Kong thi đấu với Chuột Mickey vậy”.

Đội bóng vùng Eastlands tiêu pha theo cái cách mà không CLB nào của Anh từng chứng kiến, kể cả Chelsea của Roman Abramovich. Ngay trong ngày đầu tiên “nhậm chức”, tỷ phú Ả rập đã phá kỷ lục chuyển nhượng tại xứ sương mù để mua Robinho (32,5 triệu bảng). Sau đó ông không tiếc tiền để Mark Hughes mua về những cái tên đình đám như Craig Bellamy, Shay Given, Joleon Lescott và Wayne Bridge. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Mario Balotelli, James Milner, Yaya Toure, David Silva, Sheikh Mansour lại khiến HLV Mancini phải tạm biệt những người “cũ mà mới”. Đó chính là cách làm việc khi có nhiều tiền. Lòng trung thành của cầu thủ và ngược lại trách nhiệm của CLB đang dần trở nên mờ nhạt.

* Truyền thống & tiền bạc

“Có rất nhiều cầu thủ không cảm thấy Man City là một CLB nữa. Tôi đoán Milner đã nghĩ rằng cỏ ở đây xanh hơn ở Aston Villa. Anh ấy sẽ sớm phải nhận cú sốc như tôi”, Stephen Ireland đau buồn nói về việc anh bị đẩy sang Villa Park chỉ để James Milner có mặt tại Man City. Tiền đã khiến City đối xử với một cầu thủ gắn bó với CLB từ năm 15 tuổi và còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải trước nữa tệ bạc như vậy.

Ngay cả bản thân Emmanuel Adebayor, ngôi sao ở mùa giải trước, cũng đang khiến City lâm vào tình thế khó xử. Bản hợp đồng trị 25 triệu bảng từ Arsenal tỏ ra bất mãn vì không được ra sân trong trận khai mạc với Tottenham. “Phải dự bị trong trận đấu đầu tiên của mùa giải thật khó chấp nhận với tôi”, Adebayor nói, “Tôi đã có cuộc nói chuyện với HLV sau trận đấu với Tottenham. Không có sức ép nào buộc tôi phải ra đi nhưng ai mà biết được chuyện gì sắp xảy ra. Vào tháng 1, HLV có thể bảo tôi điều đó hoặc ngược lại, tôi sẽ yêu cầu được giải thoát. Đây là bóng đá và một đội bóng cần có thời gian để chứng tỏ sức mạnh. Sẽ dễ dàng làm được điều này nếu HLV và các cầu thủ làm việc lâu năm với nhau. Sau 7 hoặc 8 năm qua, Chelsea đã là một tập thể rất mạnh. Manchester United còn thành công hơn nữa”.

Tuy nhiên, các ông chủ Ả rập không cần biết điều đó. Họ đơn giản chỉ thích bỏ ra thật nhiều tiền, bao nhiêu cũng O.K, và muốn thành quả đầu tiên của CLB là suất dự Champions League vào năm sau. Bên cạnh đó, Sheikh Mansour mua Man City chỉ để tên tuổi tập đoàn Abu Dhabi của gia đình ông trở nên nổi tiếng hơn. Man City đơn giản chỉ là một công cụ của ông chủ tỷ phú và nó khiến đội bóng chỉ có tiền, chứ không có sự tôn trọng của giới cầu thủ.

Liverpool thì không bao giờ chấp nhận bất cứ thế lực nào làm sức mẻ giá trị truyền thống của họ. Bài hát truyền thông của CLB là "You'll Never Walk Alone". Nó có nghĩa nếu là CĐV của Liverpool, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. “Tôi tham dự World Cup tại Nam Phi với Hà Lan và thấy sự cổ vũ của các CĐV Liverpool thật không thể tin nổi. Cho dù bạn ở bất kỳ đâu trên thế giới, mọi người đều biết đến Liverpool. Đó là thứ mà Man City không có ở thời điểm này”,
Dirk Kuyt nói, “Tại đây, các cầu thủ cảm thấy là một phần của lịch sử CLB và chúng tôi đều muốn ghi lại tên tuổi bằng những danh hiệu. Đội bóng muốn quên đi sự thất vọng ở mùa giải trước để quay trở lại Top 4. Chiến thắng trước Man City sẽ chứng minh mục tiêu của chúng tôi”.

Nếu điều này trở thành sự thực vào ngày mai, Sheikh Mansour có thể sẽ hối tiếc vì đã không bỏ thêm thời gian mà chờ đợi Liverpool. Nhưng nếu Man City chiến thắng, bộ đôi Hicks và Gillett hay bất cứ ông chủ nào sắp tới của sân Anfield, đều sẽ không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền.


Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm