Mancini buộc tội Ashley Cole “chế nhạo” cầu thủ Man City

13/12/2011 18:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – HLV Roberto Mancini đã buộc tội hậu vệ Ashley Cole chế nhạo các cầu thủ Man City ở trong đường hầm sân Stamford Bridge khi đội bóng của ông nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải với tỷ số 1-2 trước Chelsea.

“Họ thực sự phấn khích sau trận đấu bởi vì họ đã đánh bại được đội bóng dẫn đầu và điều này thực sự quan trọng đối với họ”, HLV Mancini nói sau trận đấu.

Ngay sau đó, nhà cầm quân người Italia chỉ trích đích danh cầu thủ đã có hành động mà ông cho là chế giễu đối với các học trò của mình. “Tôi không biết liệu Cole đã nói điều gì và tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi nghĩ nếu các cầu thủ Chelsea đang nói chúng tôi là đội bóng dẫn đầu thì đó là một lời khen”. 


Mancini cáo buộc Cole chế nhạo Man City  - Ảnh Getty

Gần như ngay lập tức, HLV Villas-Boas phủ nhận những cáo buộc nhằm vào Cole. “Đó không phải là sự thực và không hề công bằng chút nào. Luôn có những người tạo ra rắc rối trong những chiến thắng của chúng tôi”.

Trong khi đó, Frank Lampard, tác giả của bàn ấn định tỷ số 2-1, cũng có những phản ứng nhất định và anh đã giải thích: “Những trận đấu lớn và những cầu thủ lớn muốn có những chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận đấu ngày hôm nay có một chút thất vọng. Tôi đã tham gia nhưng vẫn có một sự tôn trọng chung với cả hai đội bóng. Đôi lúc, bạn thường tỏ ra quá nóng nảy sau khi trận đấu kết thúc”.

Lampard được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng anh đã hoàn thành tốt công việc của mình. Tiền vệ 33 tuổi cũng phủ nhận thông tin anh sẽ ra đi và cam kết sẽ ở lại tìm một vị trí chính thức trong đội bóng.

“Tôi muốn chơi và tôi vẫn ở phong độ tốt nhất khi ra sân. Tôi vẫn ổn định, ghi bàn thường xuyên nhưng hiện tại tôi không thường xuyên được ra sân. Tôi hiểu mình đã 33 tuổi nhưng tôi muốn tiếp tục làm tốt công việc của mình và được chơi bóng thường xuyên hơn. Tôi vẫn còn có thể cống hiến nhiều cho đội bóng. Hợp đồng của tôi với Chelsea vẫn còn 18 tháng nữa và tôi muốn ở lại đây lâu hơn nữa”.

Trong khi đó, HLV Villas-Boas nói rằng chiến thắng trước Mancini giúp Chelsea có một tuần hào hảo nhất là sau khi họ vừa đánh bại Valencia để giành vé vào vòng 1/8 Champions League. “7 điểm sau Man City với quá nhiều đội bóng cùng cạnh tranh chức vô địch không là gì. Cơ hội cạnh tranh của chúng tôi vẫn còn và điều quan trọng là cần phải rút ngắn hơn nữa khoảng cách với đội đứng đầu. Chúng tôi cần phải tiếp tục xây dựng những thứ mà mình đang có. Sau chuỗi kết quả tồi tệ, chúng tôi đã có đủ sự tự tin. Chelsea đã trở lại và tiếp tục thuyết phục mọi người bởi lối chơi bóng đá tấn công. Chúng tôi đã chứng minh có thể đánh bại Man City, đội từng đánh bại M.U 6-1 ngay tại Old Trafford”.

Về tình huống Silva bị ngã trong vòng cấm của Chelsea, Villas-Boas cho rằng đó có thể là một quả 11m cho Man City. “Có thể có những pha va chạm với Silva nhưng ở mùa bóng này, Chelsea cũng đã nhiều lần nhận những quyết định không chính xác của các trọng tài”.

HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận Juan Mata đã được giao nhiệm vụ thực hiện quả 11m nhưng Lampard đã đề nghị ông được nhận trọng trách này.

Với những cáo buộc rằng Villas-Boas đã yêu cầu các cầu thủ ăn mừng bàn thắng phải hướng về phía của ông, nhà cầm quân 33 tuổi cũng lên tiếng phủ nhận. “Tôi không phải là kẻ muốn chơi trội. Tôi không cao ngạo và không nói với các cầu thủ phải ăn mừng với tôi. Điều này là không đúng và không công bằng. Tất cả những gì tôi nói là “khi ghi bàn, các bạn sẽ nhìn thấy rằng những người ở trên băng ghế huấn luyện cũng có chung cảm giác như mình”, Boas giải thích.

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm