Defoe trở lại, Spurs thêm hỏa lực

09/12/2010 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Những gì Tottenham làm được trong chiến dịch ra mắt của họ tại Champions League cho đến thời điểm này là hết sức ấn tượng, nhưng tối thứ Ba ở Hà Lan, Jermain Defoe đã nhắc cho tất cả mọi người rằng ai mới là chân sút chủ lực của Spurs, ngay khi anh vừa trở lại.
 
Tiền đạo tuyển thủ Anh đã ghi 2 bàn vào lưới đội vô địch Hà Lan trong trận đầu tiên kể từ ca phẫu thuật mắt cá vào tháng 9. Một điểm ở Twente là vừa đủ để Spurs giữ được ngôi đầu bảng, một kết quả giúp họ chắc chắn tránh được M.U, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, nếu như phải giải quyết những đối thủ đó vào thời điểm này, HLV Harry Redknapp, với sự trở lại của chân sút số một, có lẽ cũng không ngán ngại.
 

Defoe đã nổ súng trở lại - Ảnh Getty

“Thật tuyệt vời được trở lại”, tiền đạo 28 tuổi này nói. “Tôi rất hài lòng khi có thể chơi trọn 90 phút và ghi bàn. Tôi đã gặp nhiều vấn đề với mắt cá. Giờ đây hy vọng tôi có thể trở lại và chơi nhiều trận hơn”. Defoe đã ra sân từ ghế dự bị trong chiến thắng gây sốc của Spurs trước Arsenal ở Emirates tháng trước, nhưng anh phải đợi đến trận cuối cùng của Tottenham ở vòng bảng Champions League để có bàn thắng đầu tiên.
 
Sự trở lại ấn tượng của chân sút chủ lực khiến Spurs như hổ thêm cánh. Điều này càng có ý nghĩa với một đội bóng lấy tấn công làm lẽ sống và phương tiện sinh tồn như Tottenham. Trong suốt thời gian Defoe vắng mặt, những Rafael van der Vaart, Roman Pavlyuchenko hay Luka Modric vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Redknapp không chờ đợi sự trở lại của Defoe. Tiền đạo tuyển thủ Anh thực sự là một quả đấm thép trên mặt trận tấn công của đội bóng áo trắng.
 
Trong số các chân sút của Spurs lúc này, chỉ mình Defoe là ở đẳng cấp Champions League thực sự. Pavlyuchenko, Peter Crouch hay Robbie Keane có những trận hay, những bàn thắng đẹp và hiệu quả, chừng nào họ còn nhận được hàng sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ rất hay phía sau, nhưng đều không phải là mẫu tiền đạo có thể một mình xoay chuyển cục diện trận đấu như Defoe. Điều này càng có ý nghĩa nếu như ở các lượt trận sau, những trụ cột sáng tạo của Redknapp, như Van der Vaart hay Aaron Lennon, đều là những cầu thủ rất dễ dính chấn thương, vắng mặt. Khi đó, Defoe không chỉ có thể đóng góp như một tay săn bàn thượng thặng, mà cả với vai trò của một cầu thủ kiến tạo hay dẫn dắt lối chơi.
 
 Trần Trọng

Mục tiêu tốp 5

“Hiện tôi còn 7 bàn nữa là đạt đến cột mốc 100 bàn cho Spurs”, Jermaine Defoe nói sau trận Tottenham hòa Twente 3-3 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League. “Khi đạt đến cột mốc 100 bàn, tôi sẽ nằm trong tốp 13 chân sút hàng đầu của CLB. Nhưng tôi muốn nằm trong tốp năm. Tôi hy vọng có thể ghi được khoảng 30 bàn trong một mùa giải rưỡi nữa. Mọi người cho rằng đó là áp lực, nhưng với tôi đó là động lực. Tôi đã chứng kiến các đồng đội của mình làm nhiều điều tuyệt vời ở mùa giải này, giờ tôi muốn tham gia cùng họ”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm