03h00, Wigan - Man City: Thêm một "cú tát" nữa?

16/01/2012 15:23 GMT+7 | Man City

*Tỷ số lượt đi 0-3

(TT&VH)- Hai thất bại liên tiếp ở Etihad. Chiến thắng của M.U đêm thứ Bảy. Án treo giò đối với Kompany. Anh em nhà Toure trở về châu Phi. Chưa bao giờ ở mùa này, Man City rơi vào tình cảnh khó khăn đến thế. Ở DW của Wigan đêm nay, liệu họ sẽ thành công đứng dậy hay tiếp tục trượt dài?

Sức ép khủng khiếp

Dù khăng khăng cho rằng Man City mới là đội bóng đá hay nhất ở Premier League mùa này, chiến lược gia người Italia hiểu được những khó khăn đang chờ đợi đội bóng của ông. Từ cách đây 10 ngày, trước khi bước vào trận derby với M.U tại Cúp FA, Mancini đã nói rằng: "Con đường dành cho (Man) United thuận lợi hơn. Họ đã giành quá nhiều danh hiệu trong quá khứ và họ biết cách thi đấu mà không chịu sức ép. Với chúng tôi thì khác rất nhiều".

Khi thua Bayern 0-2 trên đất Đức hay bị loại khỏi vòng bảng Champions League, Man City không hề quá sốc dù nỗi buồn là có thật. Với tiềm lực hiện tại, mục tiêu và tham vọng của họ chỉ giới hạn trong nội bộ nước Anh. Nhưng trong 1 tuần trở lại đây, người Man City thực sự cảm thấy lo lắng và hoang mang về tương lai của mình. Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2008, tức trước cả khi tỷ phú Sheikh Mansour mua lại đội bóng, Man City mới để thua 2 trận liên tiếp ở sân nhà. Sức mạnh tiền bạc của Man City lập tức bị nghi ngờ khi hai kẻ đã đánh bại họ là hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Rồi còn đó sự uy hiếp đến từ Tottenham ở Premier League. Nếu như Man City đổ tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng thì Tottenham của HLV Harry Redknapp đã chi tiêu cực kỳ dè dặt nhưng hiện cách ngôi đầu không hề xa.



Man City sẽ thành công đứng dậy hay tiếp tục trượt dài?- Ảnh Getty

Champions League thì phải chờ tiếp năm sau. Cúp FA đã bị loại. Họ cần điều kỳ diệu để lội ngược dòng ở Anfield trong trận bán kết lượt về Cúp Carling. Mùa này, canh bạc của Man City coi như dồn hết vào đấu trường Premier League. Họ hiện vẫn là ứng viên nặng ký nhất. Nhưng như lời thừa nhận của Mancini, thành công hay thất bại của đội bóng phụ thuộc vào khả năng chịu đựng sức ép. Như ở thời điểm này.

Silva trở lại, chiến thắng trở lại?

Ở Anfield tại Cúp Carling vừa qua, Man City đã chơi trận tệ hại nhất của họ ở mùa này. Vấn đề không chỉ là thất bại mà còn là màn trình diễn bế tắc suốt 90 phút. Nguyên nhân đến từ đâu? Án treo giò của thủ quân Kompany tạo ra khoảng trống to đùng ở hàng thủ? Không ai đủ trình thay thế Yaya Toure, một tiền vệ toàn diện? Trong số những trụ cột vắng mặt, Mancini nhớ Silva nhiều nhất. Anh là người dẫn dắt lối chơi, là cảm hứng sáng tạo, là những đường chuyền tinh tế, đẳng cấp và hiệu quả. Không Silva, hàng công Man City thi đấu hỗn loạn, bế tắc, thiếu ý tưởng.

Theo nguồn tin từ Man City, David Silva đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng có mặt ở sân DW đêm nay. Có thể tin rằng, với sự trở lại của Silva, hàng công của Man City sẽ lại thi đấu mượt mà, đầy cảm hứng. Tuy nhiên, thắng được Wigan hay không lại là chuyện khác.

Wigan đang đứng bét BXH và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Mọi so sánh với Man City đều khập khiễng. Nhưng họ sở hữu thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ: tinh thần chiến đấu của một kẻ bị dồn vào thế chân tường. Những gì diễn ra ở mùa Đông này cho thấy, các đội thuộc nhóm cầm đèn đỏ thường khiến các đại gia rơi vào tình trạng khốn đốn. Điển hình nhất là Blackburn, từng rời sân Old Trafford với chiến thắng.

Wigan chắc chắn đã nghiên cứu kỹ trận thua của Man City ở Cúp Carling. Chiến thuật mà Liverpool áp dụng ở trận ấy rất đáng để học tập. Trước một Man City có khả năng kiểm soát bóng tốt, cần phòng ngự thấp với số đông, bịt kín khoảng trống giữa vị trị hậu vệ cánh và trung vệ (Silva rất đáng sợ với những quả chọc khe vào khoảng trống ấy). Khi có cơ hội phản công, cần tận dụng triệt để. Wigan có thể chờ đợi khả năng hoạt động độc lập và lối chơi thiên về kỹ thuật của tiền đạo Moses.  

Và cuối cùng, để có thể cầm chân Man City, bất cứ đội bóng nào ở Premier League cũng cần có sự ủng hộ của vận may.

Dự đoán: 1-1

Đức Lộc




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm