2h05, ngày 22/10, Man City - Lech Poznan: Thử sống không Tevez

21/10/2010 12:15 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - "Chúng tôi không phải đội bóng một người", đã hơn một lần Roberto Mancini khẳng định như thế. Và để khẳng định cho triết lý ấy, có thể ông sẽ cho chân sút chủ lực Carlos Tevez nghỉ ngơi khi đội nhà tiếp Lech Poznan đêm nay.

Tất nhiên, không phải bỗng dưng mà chiến lược gia người Ý lại nghĩ ra ý tưởng đó, nhất là khi đối thủ Lech Poznan đang tạm xếp ở ngôi đầu bảng A (cùng 4 điểm, hơn Man City hiệu số bàn thắng). Sau trận đấu này 3 ngày sẽ là cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal tại Premier League. Mancini cần cậu học trò của mình đạt trạng thái sung mãn nhất về mặt thể lực, bởi anh đang là chỗ dựa số một cho hàng tấn công Man City (đã ghi 7 bàn). Vả lại, chính Tevez cũng không ít lần phàn nàn về sự mệt mỏi của mình ở mùa giải này. dù trên sân bóng, anh luôn hoạt động nhiệt tình với 100% công suất. Trong vòng 2 tháng qua, Tevez đã thi đấu 13 trận trong cả màu áo CLB và ĐTQG, và chưa bao giờ rời sân trước phút 60 cả.

HLV Mancini khẳng định rằng Man City không phụ thuộc vào Tevez, Ảnh Getty

Nhiều người cho rằng Mancini đã mạo hiểm khi quyết định cho Tevez nghỉ, song thực ra thì không hẳn thế. Cả 7 bàn thắng của anh tính cho đến thời điểm này đều được ghi tại Premier League, còn tại Europa League thì chỉ là một con số 0, thậm chí không có lấy một đường kiến tạo thành công. Trên sân Timisoara (1-0), người hùng của Man City là tân binh Balotelli, còn Tevez lặng lẽ rời sân ở phút 72. Khi Man City thể hiện đẳng cấp trước chủ nhà Salzburg (2-0), anh cũng phải làm nền cho Jo và Silva, còn ở trận hòa quả cảm trước Juve (1-1), Adam Johnson là nhân vật nổi bật nhất. Rõ ràng Premier League cần Tevez hơn là Europa League.

Nhưng hệ thống chiến thuật của Man City đã khá quen với những pha chạy chỗ thu hút bóng của Tevez, nhất là trong sơ đồ 4-3-3 khi anh đá cao nhất, và sẽ là một sự mạo hiểm khi chuyển sang 4-4-2. Đơn cử như ở trận đấu với Blackpool vừa rồi, Mancini chiều lòng Tevez bằng cách bố trí 2 tiền đạo, nhưng Adebayor đã gây thất vọng tràn trề. Chỉ đến khi Silva vào thay anh này, và trở lại với hệ thống cũ, Man City mới thi đấu khởi sắc hơn.

Man City từng có thời điểm thừa tiền đạo, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi Balotelli và Santa Cruz chưa hồi phục, nếu Tevez nghỉ thì Mancini cũng khá đau đầu trong việc chọn người thay thế. Adebayor chưa thể tìm lại cảm giác và 65 phút trước Blackpool là một minh chứng. Lựa chọn thứ hai, Jo, có vẻ ổn hơn bởi chân sút Brazil đã ghi 2 bàn từ đầu mùa, trong đó có trận đấu rất hay trước Salzburg, tuy nhiên anh cũng đang có vấn đề về thể lực và cần kiểm tra lần cuối xem có thể ra sân được không.

Lech Poznan không có nhiều ngôi sao, nhưng một đội bóng từng cầm hòa Juve 3-3 ngay trên sân khách thì không thể xem thường. Artjorns, chân sút lập hat-trick trong trận đấu ấy, sẽ là mối nguy hiểm thường trực đối với hàng thủ Man City, nhất là khi Kolo Toure chưa thể bình phục chấn thương gân khoeo.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Man City: Tevez được cho nghỉ, Kolo Toure chấn thương gân khoeo. Balotelli, Kolarov chấn thương dài hạn.

Lech Poznan: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Boateng, Kompany, Lescott, Bridge - De Jong, Barry, Vieira - Johnson, Silva, Jo.

Lech Poznan: Buric - Wojtkowiak, Bosacki, Arboleda, Henriquez - Injac, Krivets - Kikut, Stilic, Peszko - Rudnevs

Góc thống kê

- Man City đang bất bại 5 trận ở cúp châu Âu, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp, trước khi hòa Juventus ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

- Sân City of Manchester đã chứng kiến chuỗi 8 trận bất bại của đội chủ nhà trong khuôn khổ cúp châu Âu. Trận thua gần nhất là thất bại 0-1 trước FC Midtjylland ở vòng loại thứ 2 Cúp UEFA hôm 14/08/2008.

- Thành tích Man City khi gặp các CLB Ba Lan là 3 thắng, 1 hòa, 4 thua (1 thắng, 2 thua trên sân nhà). Lech Poznan gặp duy nhất 1 CLB Anh là Liverpool ở Cúp C1 1984/85 (thua 0-1, 0-4) - Rudnevs (Lech Poznan) đang cùng với Kerzhakov (Zenit) và Helmes (Leverkusen) dẫn đầu danh sách phá lưới với 3 bàn thắng.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm