Hòa Napoli, Liverpool chấm dứt mạch trận thua

22/10/2010 06:19 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) - Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và trẻ song Liverpool cầm hòa được đội chủ nhà Napoli, qua đó chấm dứt mạch trận thua trong thời gian qua.

Tưởng như sẽ bị đội chủ nhà Napoli dồn ép trong chuyến làm khách trên đất Italia song các cầu thủ Liverpool lại thi đấu khá tự tin. Việc đội bóng của Anh không đặt mục tiêu quá cao ở đầu trường Europa League đã giúp các cầu thủ trẻ của đội bóng này không bị “ngợp” trên sân San Paulo.

N'Gog vượt qua Hamsik - Ảnh Getty

Trong khi đó, dù mới chỉ giành được hai điểm sau hai lượt trận đầu tiên song Napoli lại không dâng cao dồn ép đối phương. Điều này có thể được lý giải là do các tiền vệ Liverpool chia cắt bộ ba Hamsik, Lavezzi và Cavani khá tốt. Trong khi trung phong Cavani đơn độc ở tuyến trên thì cả Lavezzi lẫn Hamsik lại thường xuyên rơi vào tình trạng “đói bóng”. Phút 17, Napoli có tình huống dứt điểm đầu tiên nhưng Aronica lại không thể tận dụng pha lộn xộn trước khung thành của Reina.

Được kỳ vọng là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K song Liverpool và Napoli thi đấu khá bế tắc, vốn khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt. Bên phía Liverpool, việc chỉ cắm tiền đạo N’Gog trong vòng cấm địa là không đủ để đội khách tạo ra những áp lực lên hàng phòng ngự của Napoli.

Phút 44, Napoli có được cơ hội rõ rệt nhất trong 45 phút đầu tiên khi Cavani dùng tốc độ để vượt qua sự truy cản của hậu vệ phải Kelly. Cú sút của tiền đạo người Uruguay đã chiến thắng được thủ môn Pepe Reina song P.Konchesky đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Tình huống này đã làm gián đoạn đôi chút trận đấu khi các cầu thủ Napoli cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi.

Đầu hiệp 2, Liverpool đã phải chịu một tổn thất không nhỏ khi trung vệ dày dạn kinh nghiệm Carragher không thể tiếp tục thi đấu. Điều này đã khiến cho hàng phòng ngự của Liverpool bắt đầu lung lay trước những đợt hãm thành liên tục của Napoli. Phút 53, Hamsik chọc khe để Cavani băng xuống dứt điểm nhanh song thủ môn Reina vẫn kịp thời đổ người cứu thua cho Liverpool.

Phút 59, các cổ động viên trên sân San Paulo đã đứng cả dậy khi thấy Cavani bật cao đánh đầu thoải mái sau đường tạt bóng chuẩn xác của Maggio. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo người Uruguay đã đi chệch khung thành của Reina trong gang tấc.

Việc Napoli chủ động chơi tấn công đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Để hạn chế sức ép lên hàng phòng ngự đội nhà, HLV Roy Hogdson đã chọn phương án tấn công khi đưa hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công Aurelio và Joe Cole vào sân. Không lâu sau đó, Liverpool đã có được một cơ hội ăn bàn rõ rệt. Từ pha đi bóng dũng mãnh của Jovanovic, N’Gog có cơ hội đối mặt với thủ môn De Sanctis ở phút 68 song cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này đã không thể thắng được “Người gác đền” cho Napoli.

Trong số những cầu thủ của Napoli trên sân, có lẽ người hiểu Liverpool nhất chính là hậu vệ cánh Dossena, người từng có những tháng ngày thi đấu cho “The Kop”. Dù có cơ hội thể hiện được giá trị của mình trước đội bóng cũ song Dossena chỉ chơi tròn vai trong trận đấu này. Không những thế, Dossena còn để N’Gog đi bóng khá dễ dàng trong vòng cấm địa ở phút 80. Và nếu không có Aronica dùng thân mình cản phá cú sút căng của tiền đạo người Pháp, có lẽ mành lưới của De Sanctis đã rung lên.

Với đội hình “Carling Cup” như trong trận đấu này, một điểm giành được trên sân của Napoli không phải là kết quả tồi đối với thầy trò HLV Roy Hodgson. Việc FC Utrecht hòa 1-1 với Steaua Bucurest đã giúp Liverpool tiếp tục đứng đầu bảng K với 5 điểm. Cuối tuần này, “The Kop” sẽ tiếp đón Blackburn trên sân nhà trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh vào ngày 24/10.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác của các đại diện bóng đá Anh, tiền đạo Emmanuel Adebayor đã tỏa sáng khi lập hat-trick giúp Manchester City thắng 3-1 trước Lech Poznan ở bảng A.
Đội hình ra sân:

+ Napoli: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio, Pazienza, Gargano (Yebda 83’), Dossena, Hamsik (Sosa 86’), Lavezzi, Cavani.

+ Liverpool: Reina, Kelly, Carragher (Kyrgiakos 46’), Skrtel, Konchesky (Aurelio 65’), Jovanovic, Poulsen, Spearing, Babel, Shelvey, Ngog.

Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm