Man City thua ngược Real: Đêm của những ác mộng

13/02/2025 19:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City để thua Real Madrid theo đúng cách mà họ sụp đổ từ đầu mùa, dẫn bàn trước và sau đó ném đi lợi thế. Trong khi Dải thiên hà lội ngược dòng ở những phút bù giờ của trận đấu đã trở thành thương hiệu.

Việc đánh mất lợi thế đang trở thành câu chuyện về Champions League mùa này của Man City nói riêng và cả mùa giải nói chung. The Citizens đã dẫn trước Sporting Lisbon 1-0 và thua 1-4. Họ đã dẫn trước Feyenoord 3-0 và hòa 3-3. Họ đã dẫn trước PSG 2-0 và thua 2-4. Vào đêm trước, nhà vô địch nước Anh đã dẫn trước 2-1 khi chỉ còn 4 phút nữa là kết thúc trận đấu và vẫn để thua ngược 2-3.

Thất bại xứng đáng

Nếu Man City giành chiến thắng, chắc chắn Real Madrid đã mắc sai lầm ở đâu đó. Bởi vì với tất cả những gì đã xảy ra ở Etihad mùa này, bất kì điều gì khác ngoài chiến thắng của Dải thiên hà cũng là tội ác với chính họ.

Điều này được dựa trên phong độ kém cỏi của The Citizens, điều được xác nhận bởi rất nhiều đối thủ của họ ở xứ sở sương mù, cũng như trên khắp cựu lục địa. Một tập thể yếu đuối, dễ bị tổn thương đã bị nhà đương kim vô địch Champions League áp đảo một cách dễ dàng, với 20 cú sút trong cả trận, 7 trong số đó đi trúng đích.

Điều tồi tệ nhất đối với Pep Guardiola là sự sụp đổ muộn màng ở đây hoàn toàn là lỗi của chính họ. Man City hiện đã để thủng lưới 9 bàn trong 16 phút cuối của các trận đấu Champions League mùa giải này. Thêm vào đó là những lần sụp đổ muộn trước MU và Brentford ở Premier League. Nghiêm trọng hơn cả, đó là không thể sửa chữa những trận thua ngược như thế này.

Sự lỏng lẻo giữa các mảnh ghép trên sân, những sai lầm cá nhân của Ederson hay Rico Lewis chỉ là một phần nhỏ của đêm tuyệt vọng này và vì nó nằm trong chuỗi sai sót có tính hệ thống của Man City. Bởi người đầu tiên không đúng đắn là Pep Guardiola, ông đã giữ De Bruyne trên sân quá lâu.

Tiền vệ người Bỉ là biểu tượng cho sự suy tàn của Man City. Anh đã làm Real tổn thương nhiều lần trong các cuộc đấu tay đôi trước đó. Và điều trái ngược xảy ra ở đêm trước, thời điểm mà mọi vấn đề của nhà vô địch nước Anh đều được biểu hiện ở số 17: Chậm chạp, già cỗi, thiếu sức sống, ra quyết định kém.

Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình, cũng như Man City chỉ là ngọn đèn dầu leo lét. Họ không còn đủ sức để đánh bại một Real chắp vá ở hàng phòng ngự, với Valverde đá ở cánh phải, Tchouameni chơi cặp với Asencio ở hàng phòng ngự, và Mendy đánh mất phong độ trầm trọng. Một tập thể rệu rã như vậy hi vọng gì vượt qua được đối thủ được coi là nhà vua của bóng đá châu Âu.

Man City: Đêm của những ác mộng  - Ảnh 1.

Thất bại của Man City trước Real là thất bại của một tập thể già nua, chậm chạp

Không còn hi vọng

Real Madrid rời Manchester với một trận đấu được xây dựng dựa trên sự tận tụy và tài năng của 4 ngôi sao trên hàng công hơn là một sự can đảm của các hậu vệ. Nhưng điều đó càng làm nổi bật một thực tế khác: 170 Man City – 0 Real Madrid.

Đây là một tỉ số khác xuất hiện phía sau kết quả cuối cùng của trận đấu. Nó càng nhấn mạnh hơn vào nỗi đau của đội bóng áo xanh trước nhà đương kim vô địch châu Âu, đối thủ đã không chi ra bất kì một xu nào trong tháng 1, bất chấp áp lực từ những chấn thương của hàng phòng ngự.

170 triệu bảng đã được HLV Pep Guardiola ném vào thị trường chuyển nhượng với hi vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng tồi tệ của câu lạc bộ. Nhưng không một tân binh nào xuất hiện trong đội hình đá chính, cho đến khi Omar Marmoush vào sân vào phút 84, đáng buồn là sự xuất hiện của anh cũng là lúc Real bắt đầu cuộc lội ngược dòng tại Etihad.

Bất chấp sự xuất sắc của Erling Haaland, người đã chơi một trận đấu phức tạp với phong cách của chủ nghĩa tối giản, không cần sự tinh tế. Chưa từng có ai chỉ hoàn thành hai đường chuyền trong toàn bộ hiệp 1 và có 4 lần chạm bóng trước Real Madrid mà vẫn thống trị trận đấu một cách tuyệt đối như vậy.

Nhưng sự tỏa sáng của tiền đạo người Na Uy là vô ích, khi các đồng đội của anh tiếp tục biến đội nhà thành nạn nhân và mọi bàn thắng ghi được đều không có tác dụng. Man City phải đối mặt với nhà vô địch vĩnh cửu, còn họ đang trở thành một đội bóng chiến bại hạng hai ở thời điểm này.

Sự thật là Man City đã may mắn khi vượt qua được giai đoạn vòng bảng sau khi đánh rơi quá nhiều điểm số. Nếu vẫn còn chơi ở thể thức cũ, họ đã trở thành khán giả từ rất sớm. Nhưng việc được chơi nhiều hơn 2 trận đấu cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, nó chỉ càng khiến cho nỗi đau của những người yêu mến đội bóng này nhức nhối hơn.

Ngay cả một điều kỳ diệu ở Bernabeu vào tuần tới cũng không thể cứu rỗi cho mùa giải thất bại của thầy trò Guardiola.

Thiên Ý

V.M

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm