Nếu Man City lọt vào tốp 4...

05/05/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không ai biết trước Manchester City có thể bỏ ra bao nhiêu tiền trong kỳ chuyển nhượng sắp tới nếu như đội bóng của HLV Roberto Mancini giành được suất dự Champions League.

Tiền "tấn" lại được đỏ vào TTCN nếu Man City giành quyền dự  Champions League, ảnh Reuters
Tham vọng và sự tin của Man xanh khi họ đang hướng tới một suất dự Champions League tuần này lớn đến mức các ông chủ người A-rập đã tuyên bố họ đang thương thảo một vụ chuyển nhượng chấn động: mua Wayne Rooney từ kình địch M.U. Man City sẽ gặp Tottenham tại Eastlands tối nay trong trận đấu được coi là sống còn của mùa giải với cả hai.

Spurs chỉ nhiều hơn Man City 1 điểm khi Premier League còn 2 vòng nữa, nên đội nào thắng sẽ đặt một chân đến sân chơi danh tiếng và béo bở nhất châu Âu mùa tới. Tầm quan trọng của Champions League là không thể bàn cãi khi sau nhiều mùa giải mới lại có một đội sẽ phá vỡ thế độc tôn của nhóm bộ tứ M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Riêng với đội bóng của Mancini, việc có mặt tại Champions League sẽ lại càng thúc đẩy những ông chủ giàu sụ tại Trung Đông đổ thêm tiền vào CLB để tăng cường đội hình.

Mùa trước, họ đã có được các ngôi sao như Carlos Tevez hay Emmanuel Adebayor, nhưng bỏ lỡ John Terry và Kaka chính vì không được chơi ở Champions League. Còn mùa này, mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng sắp tới có vẻ là tiền đạo đang khoác áo Liverpool Fernando Torres. Ngay khi đảm bảo được vị trí thứ 4, gần như chắc chắn ban lãnh đạo ở City of Manchester sẽ đưa ra một đề nghị chính thức với ngôi sao lớn nhất của Anfield.


Mục tiêu: Rooney + Torres + Terry


Vụ chuyển nhượng này là một phần trong chiến lược mà HLV tiền nhiệm của Mancini, Mark Hughes, đã đề xuất với chủ tịch CLB Khaldoon Al Mubarak và ông chủ, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan: mua những siêu sao của đối phương để làm họ yếu đi. Cuộc theo đuổi Terry (dù có mâu thuẫn với Wayne Bridge) dự kiến cũng sẽ được nối lại trong mùa hè và Man xanh thậm chí còn tham vọng tới mức muốn mua luôn cả Rooney. Các tỷ phú dầu mỏ đã đề cập khả năng sở hữu tuyển thủ Anh với Hughes hồi mùa hè 2009 và HLV người xứ Wales trả lời sẽ cần hơn 50 triệu bảng và khoản lương 200.000 bảng mỗi tuần. Cả Al Mubarak và vị hoàng thân Abu Dhabi đều cho rằng đó là một khoản đầu tư “hợp lý”.

Tuy nhiên, không may là Hughes bị sa thải ngay trước Giáng sinh. Hơn nữa, rõ ràng giá của Rooney bây giờ phải cao hơn rất nhiều, sau mùa giải hay nhất của anh từ trước đến giờ trong màu áo đỏ. Dẫu sao, ý định của Man xanh vẫn cho thấy tham vọng của họ. Chỉ cần được chơi ở Champions League, dường như những ông chủ của họ sẵn sàng trả bất cứ khoản tiền nào.

Trước đó, Man City thường bị các ngôi sao lớn nhất từ chối do hình ảnh đội bóng không được hấp dẫn. Chẳng hạn, Hughes từng tỏ ra rất quyết tâm trong vụ Terry, với đề nghị mức lương hơn 200.000 bảng một tuần, và trước đó là Kaka, với mức giá chuyển nhượng 100 triệu bảng, nhưng cả hai cuộc thương lượng đều thất bại.

Mặc dù Man City đã tiến bộ trong mùa giải này, Mancini hiểu rằng vẫn còn những điểm yếu ở một số vị trí quan trọng trong đội hình của ông. Họ thiếu một cặp trung vệ đẳng cấp thế giới, một tiền vệ sáng tạo chất lượng và một hậu vệ phải đáng tin cậy để có thể thực sự cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn, cả ở Premier League và Champions League, nếu Man xanh đến được đó. HLV người Ý sẽ phải giải quyết tất cả những vấn đề đó trong mùa hè.

Tiền vệ trẻ, tuyển thủ Đức của Hamburg Jerome Boateng có thể là một trong những hợp đồng đầu tiên. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của thành viên ban lãnh đội Brian Marwood, một nhân vật đầy ảnh hưởng tại Premier League, Man xanh vẫn đang duy trì mối quan tâm đầy tham vọng với tiền vệ Cesc Fabregas của Arsenal. Một mục tiêu khác khả thi hơn là tiền vệ cánh đang khoác áo Benfica Angel di Maria, một cầu thủ được coi là người thay thế cho Robinho.

Tuyển thủ người Brazil đã nhắc lại lần nữa là anh không muốn quay lại Man City sau khi hợp đồng cho mượn của anh với CLB ở quê nhà Santos kết thúc. Với tiền bạc của những ông chủ A-rập, xem ra họ sẵn sàng bán rẻ cầu thủ có giá kỷ lục Premier League 32,5 triệu bảng này, nếu có đội nào đồng ý mua.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm