Aston Villa 0-1 Man City: Giành lại ngôi đầu

13/02/2012 10:34 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Đến Villa Park với sức ép phải thắng rất lớn để đòi lại ngôi đầu, nhưng HLV Roberto Mancini vẫn chỉ bố trí một mình Aguero đá cắm trên hàng tấn công, với sự hỗ trợ của Adam Johnson và David Silva ở hai bên cánh.

Lý do một phần xuất phát từ việc Balotelli vẫn đang phải thực hiện nốt án treo giò, còn Tevez vẫn chưa được "khoan hồng" như những lời đồn đoán. Trong khi đó, Alex McLeish tiếp tục thể hiện sự cẩn trọng thường thấy bằng cách chủ động kéo thấp đội hình xuống và nhường thế trận cho đội khách đến từ Manchester.

Thật ra, Aston Villa không chủ động phòng ngự không được bởi với những con người hiện tại, họ khó lòng chơi đôi công với Man City, đội bóng có hàng tấn công số một Premier League hiện nay. Sau khi mất đi Barry, Milner, Downing và Ashley Young, họ gần như không có một người dẫn dắt thế trận. Hàng tiền vệ do Stilyan Petrov chỉ huy tỏ ra quá lép vế so với tuyến giữa gồm những cầu thủ đẳng cấp và giàu kỹ thuật của đội khách. Đó chính là lý do mà Man City đã áp đảo suốt hiệp một với tỷ lệ sút trúng đích lên đến 5-1.

Dù vậy, 45 phút đầu tiên có thể coi là một quãng thời gian thành công của đội chủ nhà khi họ đã hạn chế được tối đa sự nguy hiểm từ phía các chân sút Man City. David Silva, Adam Johnson và Sergio Aguero đều có những pha xử lý rất kỹ thuật trước khung thành đối phương, song có lẽ sức ép ghi bàn đã khiến họ thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Tình huống đáng kể nhất trong hiệp một là pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Adam Johnson. Bóng đã đi qua một rừng chân trước khi dội cột dọc chủ nhà. Aguero cũng có hai tình huống dứt điểm đáng kể nhưng một lần trúng Given, còn một lần bị Cuellar phá trước vạch vôi.



Man City tiếp tục dẫn đầu tại Premier League- Ảnh Getty

Sống nhờ bóng chết

Trong những trận đấu sân nhà gần đây, Villa thường xuyên bị đánh phủ đầu rất sớm, và sau đó mới cuống cuồng lo gỡ hòa. Trước Man City, họ đã khá thành công trong việc cầm cự với việc giữ sạch lưới suốt hiệp một. Tuy nhiên, hiệp đấu thứ hai là khoảng thời gian Man City cụ thể hóa ưu thế của mình, với bàn thắng quyết định ở phút 62.

Aguero đã trải qua một trận đấu tương đối thất vọng, và không tạo được nhiều dấu ấn trước khi được thay bằng Dzeko, nhưng Man City đã có một người hùng khác: Joleon Lescott. Pha dứt điểm cận thành của hậu vệ 28 tuổi này tiếp tục minh chứng cho một điểm mạnh khác của Man City: Rất nguy hiểm trong những tình huống cố định. David Silva đá phạt góc tới cái đầu của Barry. Và khi mà tất cả những cầu thủ Villa bị hút về phía người đồng đội cũ thì Lescott đã xâm nhập rất nhanh trong tư thế trống trải để sút tung lưới Shay Given. Đáng nói, đây là bàn thắng thứ 12 từ phạt góc của Man City, nhiều nhất ở Premier League hiện nay.

Sau bàn thua này, Villa đã cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng rõ ràng không có bột thì chẳng thể nào gột lên hồ. So với cái thời còn có Downing và Ashley Young, những pha lên bóng của Villa bây giờ quá thiếu tốc độ và không đủ tính đột biến. Cơ hội đáng kể ở phút 88 thì đã bị Cuellar bỏ lỡ sau khi anh đánh đầu vọt xà ở tư thế khá thoải mái. Nhưng đáng tiếc nhất là cú ngả người dứt điểm của Darren Bent ngay trong vòng cấm địa ở phút 90. Man City sẽ phải cám ơn Joe Hart rất nhiều bởi anh đã có pha phản xạ cực nhanh để cứu nguy trong gang tấc.

Man City đã chiến đấu với sức ép cực lớn, nhưng cuối cùng họ vẫn là người chiến thắng nhờ một lối đá chắc chắn, và đẳng cấp vượt trội. Ba điểm ở Villa Park đã giúp thầy trò Mancini đòi lại ngôi đầu từ tay kình địch cùng thành phố M.U chỉ sau 1 ngày "cho mượn". Cuộc đua vô địch vẫn rất hấp dẫn!

Tuấn Cương



 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm