22h00, M.U - Bolton: M.U bị ám ảnh bởi chữ "B"?

14/01/2012 12:24 GMT+7 | Man United

Lượt đi 5-0

(TT&VH) - Mùa này, những đội bóng có tên bắt đầu bằng chữ "B" là nỗi ám ảnh đối với M.U. Họ bị loại khỏi Champions League bởi những trận đấu thất vọng trước Benfica và Basel. Trận gần nhất tại Old Trafford, họ thua sốc trước đội bóng lúc bấy giờ đứng bét bảng: Blackburn. Đó là bài học mà M.U cần ghi nhớ, là sai lầm mà M.U không được phép tái phạm. Đêm nay, đến lượt Bolton.

Trong khi mãi mê bám theo Man City, M.U đã thấy Tottenham đứng bên cạnh mình. Thực ra ngay từ đầu mùa, M.U chưa bao giờ coi thường tiềm năng của Tottenham. Chính Sir Alex Ferguson cách đây không lâu đã cho rằng Tottenham mới là đội đá hay nhất Premier League mùa này. Nhận định ấy khiến người Man City phật lòng. HLV Roberto Mancini lao vào cuộc khẩu chiến, tự tin tuyên bố đội bóng của ông mới là số 1. Điều tương tự đã xảy ra với Liverpool của Rafa Benitez ở mùa 2008-09. Từ sau khi Benitez bị cuốn vào cuộc khẩu chiến với Ferguson, Liverpool tụt lại phía sau trong cuộc đua song mã với M.U. Dường như Mancini đã "dính bẫy", để rồi Man City của ông đã thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà Etihad, nơi mà không thua suốt 1 năm trước đó. Dù hai trận ấy chỉ thuộc giải đấu cúp, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Man City ở Premier League.



Lượt đi M.U từng hạ Bolton 5-0 - Ảnh Getty

Khi Man City có dấu hiệu sa sút phong độ, như được tiếp thêm niềm tin, Tottenham vươn lên mạnh mẽ. Từ vòng đấu này, cuộc đua giành chức vô địch chính thức định hình thế tam mã. Tất nhiên, khi đã xác định mục tiêu là ngai vàng, bạn phải vượt qua 19 đối thủ còn lại. Nhưng rõ ràng, thêm một ứng viên là thêm khó khăn, sức ép. Suốt nửa chặng đường đầu tiên mùa này, M.U chỉ chờ Man City trượt ngã để nhảy lên. Thậm chí, họ vẫn tràn ngập hy vọng khi cả hai cùng thất trận, như những gì xảy ra ở vòng 19 khi M.U thua Blackburn trong khi Man City trắng tay ở Sunderland. Bây giờ, câu chuyện sẽ khác rất nhiều với sự hiện diện của Tottenham. Tình thế này chỉ ra rằng, M.U sẽ lâm nguy nếu để thua những trận mà họ cần thắng như cuộc tiếp đón Blackburn 2 tuần về trước hay cuộc gặp mặt với Bolton đêm nay.

Vấn đề thể lực & Rooney

3 Trong 2 trận gần nhất ở Premier League, M.U đều để thủng lưới 3 bàn/trận. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2004, tình trạng này xảy ra.

2 Trận sân nhà gần nhất, M.U đã thua Blackburn. Lần cuối cùng M.U để thua 2 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League là vào năm 2002, cùng tỷ số 0-1 trước Boro và Arsenal.

2 Bolton đã thắng 2 trận sân khách gần đây tại Premier League. Kể từ tháng 11/2008, họ chưa từng thắng 3 trận sân khách liên tiếp.

M.U vừa rời sân Etihad của kình địch Man City với chiến thắng. Nhưng thay vì vui mừng chiến thắng rửa hận, người hâm mộ cảm thấy lo ngại cho đội bóng của Sir Alex Ferguson. Dù nhiều trụ cột đã trở lại sau chấn thương, M.U vẫn chưa "bật" lên được khi mà hàng loạt vị trí tỏ ra đuối sức. Thực ra, đây là điều không quá khó hiểu. Trong giai đoạn Giáng sinh - năm mới với lịch thi đấu dày đặc, Sir Alex đã rất đau lòng khi chứng kiến lực lượng bị tàn phá bởi vấn nạn chấn thương. Những năm trước, Sir Alex thể hiện sự khác biệt so với các đồng nghiệp về khả năng xoay vòng. Nhưng năm nay, đừng nói xoay vòng, ngay cả xếp đủ một đội hình tạm ổn đã là thách thức lớn. Một số vị trí rõ ràng cần được cho nghỉ dưỡng sức, như Nani hay Evra. Nhưng chẳng có ai đủ tin cậy để thay thế. Họ vẫn phải đá liên tục, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Mấy trận gần đây, cả Nani lẫn Evra đều thi đấu dưới mức trung bình, từ vai trò trụ cột trở thành những người chơi mờ nhạt nhất trên sân.

Hãy hy vọng rằng tình trạng đuối sức sẽ được giải quyết từ bây giờ. M.U đã được nghỉ 6 ngày từ sau trận derby với Man City tại Cúp FA. Đó là thời gian nghỉ dài nhất tính từ giai đoạn Giáng sinh - năm mới. Cộng thêm lợi thế sân nhà, các học trò của Sir Alex có thể ra sân với tình trạng thể lực khá tốt. Nếu vậy, cộng thêm tinh thần thi đấu cẩn trọng hơn, chiến thắng trước đội xếp thứ 18 Bolton là nằm trong tầm tay.

Trận lượt đi ở sân Reebok, vào thời điểm đang thăng hoa tột bậc, M.U dễ dàng đại thắng 5-0. Cặp tiền đạo Rooney (hat-trick) và Chicharito (cú đúp) đã ghi cả 5 bàn. Có thể phong độ và sức mạnh của M.U không còn như giai đoạn đầu mùa, nhưng họ vẫn quá mạnh so với Bolton. Có thể Chicharito đã đánh mất vị trí chính thức, nhưng Rooney vẫn đang thăng hoa sau khi lập cú đúp vào lưới Man City. Người đá cặp với anh hiện tại, Welbeck, đang có dấu hiệu tìm lại thể lực và phong độ.

Như Blackburn, khi sự sống đang bị đe dọa, Bolton sẽ vào cuộc với tinh thần chiến đấu cao độ. Nhưng nếu ghi được bàn thắng sớm, M.U sẽ đánh gục tinh thần của đội khách và sau đó có thể chờ đợi cơn mưa bàn.

Dự đoán: 3-0

Đức Lộc







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm