Man United thua trận đầu tiên mùa này: Lời bào chữa vụng về của David Moyes

03/09/2013 07:02 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - “Trong trận đấu hôm nay, tôi có thể hiểu vì sao chúng tôi đang là những nhà vô địch, chúng tôi đã chơi thật sự tốt”. Moyes đã phát biểu như vậy, sau khi M.U… thua Liverpool 0-1 ở vòng 3 Premier League.

Moyes khẳng định trận thua Liverpool là trận đấu hay nhất của M.U trong triều đại của mình, hơn cả trận thắng 4-1 trước Swansea ở vòng đấu đầu tiên. Ông đã nhiều lần mô tả mình “rất hạnh phúc”, và không quá lo lắng nếu đội bóng không thể mang về thêm một tân binh nào trong ngày kết thúc thị trường chuyển nhượng.

Sir Alex Ferguson vẫn thường làm thế mỗi khi đội bóng chơi tệ để đánh lạc hướng giới truyền thông, như thể đội bóng chơi tốt và chỉ là không gặp may hay bị đối xử bất công. Nhưng Moyes không hề có cái uy như Sir Alex, và đó thực sự là một lời bào chữa vụng về.

Anfield vẫn là nỗi ám ảnh

M.U thua trận bởi tuyến giữa thi đấu không tốt. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi họ đã cố gắng chiêu mộ những tân binh ở vị trí này trong suốt mùa Hè. Đây vốn là điểm yếu của họ suốt vài năm qua, nhưng HLV Moyes không thể sớm giải quyết bài toàn này.

Sau trận đấu, Brendan Rodgers của Liverpool tỏ ra rất vui mừng với khởi đầu tốt nhất của đội bóng kể từ năm 1994. Ở Anfield, Liverpool tỏ ra nhanh hơn và mạnh hơn trong những pha tranh chấp. Họ tỏ ra là đội quyết tâm hơn trong cuộc đấu này, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. 

David Moyes lại một lần nữa nuốt hận trước đối thủ Brendan Rodgers

M.U chơi tốt hơn trong hiệp 2 khi Liverpool lùi về phòng ngự quá sâu, khi Nani và Chicharito vào sân, nhưng không đủ sắc sảo để gỡ hòa với những cơ hội ít ỏi của mình. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, M.U thi đấu nhàn nhạt và bế tắc, hầu như không hề có động lực, như rất nhiều lần đến Anfield gần đây.

Họ đã thua 6 trong 7 trận gần nhất đến làm khách ở Liverpool và trận nào hầu như cũng mắc những sai lầm tương tự. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, sẽ đến một lúc nào đó các cầu thủ M.U sẽ không đánh giá đúng sự thù địch của cặp đấu Liverpool-M.U và sẽ càng khó đánh bại một Liverpool luôn thi đấu với hơn 100% phong độ vì danh dự và sự tự hào.

Liverpool không quá hay, chỉ là M.U đá dở

Hầu hết các cầu thủ của M.U thi đấu dưới sức. Ryan Giggs không thể hiện được gì ở cánh phải. Evra chơi tương đối tốt, nhưng xung quanh các đồng đội liên tục mắc sai lầm. Nemanja Vidic chuyền về hơi nhẹ, may là De Gea kịp thời phá bóng trước khi Glen Johnson áp sát. Michael Carrick chuyền bóng thẳng cho Daniel Sturridge, và Ashley Young thì mắc sai lầm dẫn đến quả phạt góc mà sau đó Sturridge ghi bàn duy nhất của trận đấu. Với riêng Young, đây đã là mùa thứ 3 của anh trong màu áo M.U, và có lẽ họ cần một ai đó tốt hơn anh.

Có lẽ M.U sẽ chơi tốt hơn nếu Rooney không dính chấn thương ở đầu sau một pha va chạm với Phil Jones trong buổi tập một ngày trước trận đấu. Nhưng cũng đừng quên là Rooney cũng hiếm khi chơi tốt ở Anfield. Vấn đề là không hiểu sao David Moyes thậm chí còn không điền tên Shinji Kagawa trong danh sách đăng kí khi mà M.U cần một cầu thủ có thể chơi sáng tạo và tung ra đường chuyền quyết định.

Moyes nói về một thất bại cứ như là đang nói về một chiến thắng thuyết phục vậy. Liverpool không chơi quá ấn tượng, nhưng đủ để có thắng lợi với tỷ số tối thiểu thứ 3 liên tiếp. Thất bại của M.U là xứng đáng. M.U không thể cứ “chơi tốt” như thế này, nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Moyes chắc phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết?

Chỉ 3 tuần nữa (24/09), M.U và Liverpool sẽ lại chạm trán nhau, trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn. Để xem lúc đó, M.U của David Moyes sẽ “chơi tốt” như thế nào?

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm