Fabio bị đuổi, Wilfried Bony hạ gục Man United vào phút chót

05/01/2014 22:49 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Old Trafford đúng là "Nhà hát của những cơn ác mộng" đối với Man United mùa này. Trong 6 trận gần nhất được đá trên sân nhà trên mọi đấu trường, đội bóng của David Moyes đã thua tới 4.

Tai hại hơn, thất bại mới nhất trước Swansea đã khiến Man United gần như chấm dứt cơ hội giành 1 danh hiệu trong mùa bóng này bởi FA Cup là giải đấu dễ ăn nhất với họ so với Premier League và Champions League. Trong khi Arsenal, Chelsea và Liverpool không mấy khó khăn để giành quyền vào vòng 4 FA Cup thì Man United đã phải sớm dừng bước. Một sự thất vọng quá lớn dành cho thầy trò David Moyes.


Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Swansea, ngay tại Old Trafford.


90': WILFRIED BONY!!! Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Bony đã khiến sân Old Trafford câm lặng khi đánh đầu tung lưới Man United sau quả tạt của Routledge. 2-1 cho Swansea.


80': Không lâu sau khi được tung vào sân, Fabio đã bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Canas. Man United giờ chỉ còn 10 người trên sân.

75': Ferdinand đã dính chấn thương sau pha tranh chấp với Bony và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Fabio.

70': Man United đang tấn công rất bế tắc và thiếu ý tưởng. Họ chủ yếu tấn công bên cánh phải nhưng chưa thể tạo ra một tình huống nào thực sự nguy hiểm.

63': Man United được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly lý tưởng sau khi bóng chạm tay Chico. Tuy nhiên, cú sút của Cleverley sau đó lại không vượt qua được hàng rào. HLV David Moyes cũng đã có sự thay đổi người đầu tiên khi Valencia rời sân nhường chỗ cho Januzaj.


55': Smalling vừa ngã trong vòng cấm Swansea sau pha tranh chấp với Routledge nhưng không có penalty cho Man United.

THỐNG KÊ: Man United đang có thành tích bất bại trước Swansea. Sau 7 lần đối đầu trên mọi đấu trường, Man United đã thắng 5 và hòa 2.

49': Ngay đầu hiệp 2, Routledge lại có cơ hội dứt điểm sau một thoáng chần chừ của hàng thủ Man United nhưng Evans đã kịp giơ chân cản phá.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1, kết quả phản ánh chính xác cục diện trên sân khi hai đội chơi cân bằng.

THỐNG KÊ: Man United chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 6 trận gần nhất đá ở Old Trafford.


33': Buttner vừa có một pha sút phạt khá tinh quái khi đưa bóng chân hàng rào nhưng Tremmel đã cảnh giác trong tình huống này.

30': Sau bàn gỡ hòa của Hernandez, Man United lại đang có dấu hiệu trùng xuống và để Swansea lấn lướt.


24':  Ở trận đấu vừa kết thúc, Liverpool đã vượt qua Oldham với tỷ số 2-0 để thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup. Hai bàn thắn của Liverpool đến từ Aspas và 1 pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Oldham.


16': HERNANDEZ!!! Man United chỉ mất đúng 4 phút để gỡ hòa khi Hernandez đệm bóng cận thành chuẩn xác sau pha tạt bóng rất thuận lợi của Buttner bên cánh trái.


12': ROUTLEDGE!!! Tấn công rất ít kể từ đầu trận nhưng Swansea mới là đội có bàn mở tỷ số khi Routledge phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu Lindegaard. 1-0 cho Swansea.

10': Man United gần như chỉ tập trung tấn công bên cánh phải với những pha dâng lên rất cao của Smalling nhưng không hiệu quả.

5': Man United vừa có pha phản công nhanh khá nguy hiểm nhưng cú sút từ góc hẹp của Hernandez đã đập chân một hậu vệ đội khách rồi ra ngoài. Tiền đạo người Mexico không có nhiều sự lựa chọn trong tình huống này khi anh quá đơn độc ở tuyến trên.

Trận đấu bắt đầu. Swansea là đội giao bóng trước.

+ Darren Fletcher sẽ đá trận đầu tiên ở Old Trafford kể từ ngày lễ Tặng quà năm 2012 tới nay. Cả 4 trận mà Fletcher đã đá mùa này đều diễn ra ở sân khách.

+ Ở trận đấu sớm của vòng 3 vừa kết thúc, Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Derby County với các bàn thắng của Mikel và Oscar.

+ Với việc được bắt chính, Anders Lindegaard mới có lần thứ hai được góp mặt ở đội hình xuất phát mùa này. Lindegaard là một trong số 6 thay đổi của HLV David Moyes so với thất bại mới đây trước Tottenham ở Premier League. Trong khi đó, bộ đôi Wayne Rooney và Robin van Persie vẫn vắng mặt vì chấn thương.

* Đội hình thi đấu:

Man United: Lindegaard, Smalling, Ferdinand, Evans, Buttner, Valencia, Fletcher, Cleverley, Kagawa, Welbeck, Hernandez.
    
Swansea: Tremmel, Tiendalli, Amat, Chico, Taylor, Britton, de Guzman, Pozuelo, Shelvey, Routledge, Bony.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm