Man United giành thắng lợi với đội hình B: Ngày Moyes kế thừa nghệ thuật xoay vòng

30/12/2013 06:38 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Khi David Moyes mới tiếp quản vị trí của HLV Alex Ferguson, báo chí Anh có đề cập đến một nghệ thuật mà ông cần phải kế thừa: Xoay vòng lực lượng. Và Moyes United vừa đánh bại Norwich City với một đội hình không có Robin van Persie lẫn Wayne Rooney.

Rooney bị chấn thương nhẹ, vẫn có thể ra sân, nhưng Moyes thậm chí còn không đăng ký anh vào danh sách dự bị. Một quyết định khá dũng cảm.

Truyền thống xoay vòng

Đó chẳng khác nào một Man United phải ra sân mà không có Cristiano Ronaldo cách đây 4 năm. Mùa 2008-2009, dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, họ đã chơi tổng cộng 66 trận trên mọi đấu trường trong 290 ngày, nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào khác trong lịch sử 131 năm, chỉ thua “kỷ lục” 67 trận của Liverpool vào mùa 1983-1984.

Thời điểm ấy, các CĐV có vẻ chưa quen với điều đó: “Không phải ai cũng đồng ý và có một số người vẫn muốn tôi đưa đội hình tốt nhất ra sân, nhưng nếu có thể, tôi sẽ ngồi xuống và giải thích với họ số dặm các cầu thủ phải chạy trong mỗi trận đấu, cường độ, tốc độ và số lần chạy nước rút của họ, ắt mọi người sẽ nhận ra rằng điều đó khó khăn đến thế nào.” – Sir Alex tiết lộ.

Ferguson đã sử dụng tổng cộng 34 cầu thủ trong mùa giải khắc nghiệt ấy, với chỉ 4 người chơi quá 40 trận là Ronaldo, Evra, Ferdinand và Vidic. Wayne Rooney đã làm khách ở 10 quốc gia khác nhau mùa giải ấy, nhưng vẫn được Sir Alex cho nghỉ hoàn toàn ở trận bán kết FA Cup.

Nhưng xoay vòng chỉ có giá trị khi nó vẫn mang lại chiến thắng: Claudio Ranieri đã từng đưa ra… 99 đội hình khác nhau trong 99 trận liên tiếp khi còn dẫn dắt Chelsea, nhưng điều đó chỉ đem lại cho ông biệt danh “Gã thợ hàn”.

Dũng khí của Moyes

Ranieri không bao giờ dám cho những cầu thủ tối quan trọng ngồi ngoài, ngay cả những trận đấu mà đội bóng của ông vượt trội. Sir Alex thì khác: Ông luôn tính toán để có thể cho những người giỏi nhất được nghỉ ngơi, và tuyệt đối tin vào tính toán ấy.

Mùa này, Moyes đã cho thấy rằng ông cũng có dũng khí ấy. Cất Rooney ở nhà khi Man United làm khách trước Norwich là một quyết định hơi liều lĩnh, nhưng nó cho thấy HLV người Scotland đã đủ bản lĩnh để cầm cương “con ngựa” xoay vòng. Trước đó, ông đã chèo lái Man United vượt qua một giai đoạn với đầy rẫy chấn thương, chiến thắng mà không có Robin van Persie, Michael Carrick và giờ là không nốt Rooney.

Mùa này, Moyes đã sử dụng tổng cộng 34 cầu thủ, bất chấp sức ép, và trong số này, chỉ có David De Gea chơi đủ 19 trận. Nếu như giai đoạn đầu mùa, ông buộc phải xoay vòng vì chấn thương thì trong vài trận gần đây, việc cho phép ai nghỉ ngơi là nằm trong tính toán của Moyes. Những người thế vai như Danny Welbeck (cho van Persie và Rooney) hay Tom Cleverley (cho Michael Carrick) đều chơi tốt và thậm chí tỏa sáng.

Thật ra thì khi còn dẫn dắt Everton, xoay vòng không phải điều gì lạ lẫm với Moyes và ông đã làm điều đó rất tốt. Nhưng Man United là một thế giới khác, và dưới áp lực của người kế nhiệm Ferguson, những gì Moyes làm được cho đến thời điểm này có thể chấp nhận được.

Đây cũng là vòng đấu mà Man City cũng giành thắng lợi 1-0 với đội hình B, nhưng HLV Manuel Pellegrini được nắm trong tay một đội hình quá dồi dào và ông có thể mạnh dạn thay đổi. Moyes thì khác: Ông đã thiếu may mắn khi phải tiếp quản Man United trong thời kỳ chuyển giao lực lượng, dính quá nhiều chấn thương đầu mùa và cho đến khi lượt đi kết thúc, vẫn không thực sự ổn định.

Thập niên 1950, một CLB có thể vô địch mà chỉ sử dụng 14 cầu thủ trong cả mùa, nhưng bây giờ là thời đại đòi hỏi rất khắt khe ở các cầu thủ. Họ không những phải có kỹ thuật, tư duy, mà còn phải sở hữu tinh thần mạnh mẽ và sức bền. Không thể có một siêu nhân duy trì được những phẩm chất ấy ổn định qua một mùa giải ròng rã, và với một đội bóng phải chịu nhiều sức ép như Man United, việc Moyes kế thừa được nghệ thuật xoay vòng là điều vô giá.


Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm