Man City: Mancini và bài toán Robinho

23/12/2009 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Phút 59 trận gặp Tottenham, khi sự kiên nhẫn đi đến giới hạn cuối cùng, Mark Hughes quyết định tung Santa Cruz vào thay Robinho. Đó là sự thay đổi người hợp lý khi suốt 14 phút đầu hiệp 2, số lần chạm bóng của Robinho chưa quá đầu ngón tay. Thay vì hướng về khu vực kỹ thuật, anh đi thẳng vào đường hầm và không thèm nhìn mặt Hughes. Robinho biết trước Hughes sẽ bị thay thế.

Trận thua 0-1 tại Chelsea năm ngoái, theo thống kê của ProZone, tổng số chiều dài mà Robinho chạy nước rút vỏn vẹn... 38m dù anh có mặt trên sân đến 81 phút. Về mức độ lười nhác, Robinho của hôm ấy (và cả trận thua Tottenham 0-3 vừa qua) xứng đáng là "bậc thầy" của Berbatov. Nhưng với Berbatov, đó là phong cách riêng, đã gắn liền với anh từ thời đá cho Tottenham. Với Robinho, đó là... ý thích. Thích thì anh chạy. Không thích thì anh lê bước dọc biên trái, như đang đi dạo trong công viên.

Mark Hughes từng kích thích tinh thần thi đấu của Robinho bằng cách trao cho anh chiếc băng đội trưởng trong thời gian Richard Dunne dính chấn thương. Nhưng chỉ sau vài trận, ông đành chào thua. Mùa này, băng đội trưởng được trao cho Kolo Toure, một hình ảnh đối lập với Robinho, từ danh tiếng đến thái độ thi đấu.

Ở Man City. Mancini sẽ phải đối mặt với "vấn đề Robinho" như ông từng
đối mặt với "vấn đề Adriano" hồi ở Inter

Robinho sẽ là vấn đề lớn nhất của tân HLV Roberto Mancini. Cụ thể là vấn đề "bệnh ngôi sao". Robinho là bản hợp đồng lớn nhất và đầu tiên của triều đại Ả rập. Ông chủ Sheikh Mansour rất mê Robinho sau khi xem một trận đấu giao hữu của ĐT Brazil ở UAE, trận đấu mà Robinho đã có nhiều pha đi bóng ảo thuật theo đúng phong cách của anh. Vì lẽ đó, Robinho rất được cưng chiều ở Man City.

Tiền lệ Adriano

Đây không phải là vấn đề quá mới đối với Mancini. Thời ở Inter, đã có Adriano, cũng là một người Brazil. So với Adriano, Robinho vẫn còn... tốt chán. Ngoài vụ "40 chiếc bao cao su" thời ở Real Madrid, Robinho dù sao không dính scandal nào, tì vết nào bên ngoài sân cỏ. Adriano thì khác. Scandal là chuyện cơm bữa đối với chân sút nào. Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Adriano tiết lộ rằng lúc ở Inter, ngày nào anh cũng uống rượu. 3 ngày party nhỏ, 5 ngày party lớn. Đến sân tập với mùi rượu nồng nặc và trong trạng thái thiếu ngủ vì những cuộc vui thâu đêm suốt sáng là chuyện quá bình thường đối với Adriano. Riêng mùa 2006-2007, anh bị cánh phóng viên bắt gặp ở hộp đêm. Đỉnh điểm là ngày 18/2/2007 khi anh tổ chức tiệc sinh nhật kéo dài suốt đêm và hôm sau không thèm đến sân tập.

Ở Inter, như Robinho hiện tại, Adriano được ông chủ Massimo Moratti rất cưng chiều. Nhưng Mancini đã nhiều lần lờ đi ông chủ để trừng phạt Adriano. Như vụ sinh nhật, ông đã đẩy Adriano ra khỏi đội hình chính trong trận gặp Valencia ở Champions League và sau đó là trận gặp Catania ở Serie A. Cuối cùng thì tống khứ Adriano về Brazil theo dạng hợp đồng cho mượn.

Mancini đã xử lý vụ Adriano rất khôn khéo. Nhưng vụ Robinho hóc búa hơn nhiều. Inter chỉ có 1 Adriano. Ngoài Robinho xịn, ở Man City bây giờ tồn tại rất nhiều Robinho "tiềm tàng". Tevez đến với Man City vì không cam chịu ngồi dự bị ở M.U và chắc chắn anh không cam chịu dự bị ở City of Manchester. Adebayor đến Man City với tai tiếng là kẻ tội đồ. Barry từng bị trừng phạt và tước mất băng thủ quân vì đòi ra đi. Lescott khiến Everton trải qua giai đoạn khốn đốn hồi đầu mùa. Ai trong số họ cũng chứa một ít "chất Robinho" trong người. Chỉ cần một đốm lửa, quả bom sẽ phát nổ...

Tống khứ Robinho như Adriano là cách xử lý quá đơn giản. Nhưng phải hiểu rằng, nhờ "chất Robinho", Man City (có tiền nhưng không giàu truyền thống) mới lôi kéo hàng loạt ngôi sao đến City of Manchester. Mancini quyết giữ lại Robinho và đã từ chối lời đề nghị từ Barca. Có lẽ, ông đã tìm ra cách xử lý. Thành công chinh phục Robinho là một tấm gương tốt cho các ngôi sao khác. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ dẫn đến hiệu ứng domino mà hệ quả là cực kỳ khủng khiếp.

Cuộc họp báo ra mắt của Mancini: "Mùa tới là chức VĐ Premier League"

Rạng sáng hôm qua theo giờ VN, Mancini đã có cuộc họp báo ra mắt với tư cách là HLV của Man City. Như đúng kỳ vọng, Mancini ăn nói đúng mực, có phần ngoại giao nhưng tràn ngập sự tự tin. Mancini bắt đầu cuộc họp báo bằng lời xin lỗi rằng tiếng Anh của ông không được tốt dù có cố gắng học, thích thời tiết ở Manchester, và không hề choáng ngợp trước bầu không khí trong phòng vì "rất giống ở Italia".

Sau những thứ "ngoài lề", Mancini đi thẳng vào vấn đề, bày rõ sự tự tin về sức mạnh của Man City: "Mục tiêu của tôi là tốp 4 ở mùa này. Còn mùa sau là chức VĐ Premier League. Tôi muốn gắn bó với đội bóng nhiều, nhiều năm chứ không chỉ trong thời gian ngắn".

Mancini không ngần ngại tiết lộ rằng ông đã gặp ông chủ của Man City trước khi Mark Hughes bị sa thải: "Tôi đã gặp ông chủ tại London cách đây 2 tuần. Chúng tôi bàn thảo về những điều cơ bản nhất, nói rất nhiều về bóng đá. Ông ấy muốn biết cảm nhận của tôi về Man City. Ở Italia, đây là điều bình thường".

Trong khi đó, GĐĐH Garry Cook công khai thông báo Man City chính thức ký hợp đồng với Mancini vào hôm thứ Sáu, tức một ngày trước khi Mark Hughes bị sa thải: "Chúng tôi (BLĐ) thống nhất cần thay HLV sau trận gặp Hull City (hòa 1-1) nhưng chỉ đưa ra lời đề nghị với Roberto (Mancini) sau trận thua Tottenham. Chúng tôi thương thảo vào hôm thứ Năm và ký hợp đồng vào hôm thứ Sáu".
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm