M.U sau trận siêu cúp: Những nụ cười gượng gạo

08/08/2011 08:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong số những người nâng cao chiếc cúp Community Shield ở Wembley, không phải ai cũng hồ hởi cả. David De Gea dù đã chơi hay hơn nhiều trong hiệp hai, nhưng vẫn không thể tha thứ cho mình sau những lỗi làm trước đó. Còn Berbatov thì ngậm ngùi vì chỉ được vào sân vài phút, và số lần chạm bóng đếm trên đầu ngón tay.

De Gea từng bảo cánh phóng viên rằng đừng so sánh anh với van der Sar. Cựu thủ thành Atletico Madrid thừa hiểu rằng sẽ rất khó để mặc vừa chiếc áo mà lão tướng người Hà Lan để lại. Theo đúng nghĩa đen, De Gea nhìn thùng thình và khá... lùn trong chiếc áo số một của M.U, nhất là khi anh bỏ áo ngoài quần. Về nghĩa bóng, sự phán đoán, kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của De Gea còn thua van der Sar một bậc. Để chống lại sức ép dữ dội khi đứng trong khung gỗ M.U, anh sẽ phải nhanh chóng quên đi hai bàn thua đáng quên vừa rồi để tập trung hơn khi mùa giải sắp bắt đầu.

Berbatov và De Gea - Ảnh Gettty

Trước khi được tung vào sân, Berbatov buộc giày tất hết sức cẩn thận. Sự chỉn chu ấy bằng thừa vì khi đó đã là phút 88. Tiền đạo người Bulgaria chẳng đóng góp được mấy vào chiến thắng của M.U, và vì thế tương lai của anh đang ngày càng u ám. Trận này M.U không có Chicharito vì anh đang bị u não, nhưng Berbatov vẫn bị giam gần như cả trận trên băng ghế dự bị, còn người đá cặp với Rooney là Welbeck. Berbatov vốn thường xuyên bị phớt lờ ở những trận cầu quan trọng. Nay đến một trận nửa giao hữu như thế này cũng chẳng mấy được đoái hoài. Nếu Chicharito trở lại, chắc hẳn anh chỉ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công M.U.

PSG đang mời gọi với giá 20 triệu bảng. M.U đang cân nhắc bán Berbatov, và có lẽ đã đến lúc anh phải tìm một con đường khác cho mình, thay vì thân phận của một diễn viên phụ tại Old Trafford.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm