Bị đội hạng Hai của Đức cầm chân, Man City mất luôn cả Kompany

18/07/2012 07:30 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) – Man City tiếp tục gây thất vọng trong chuyến du đấu tại Áo trước mùa giải khi họ bị Dynamo Dresden cầm chân với tỷ số 0-0 tại Innsbruck. Nhưng mối lo ngại lớn nhất của HLV Roberto Mancini lúc này là chấn thương của đội trưởng Vincent Kompany – người đã phải tập tễnh rời sân giữa hiệp 2 vì chấn thương gân kheo.

Tuy nhiên, may mắn cho Man City là  Kompany – cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước – vẫn có thể tự rời sân mà không cần đến sự trợ giúp. Do đó, việc HLV Mancini rút trung vệ xuất sắc người Bỉ ra sân có thể chỉ là một sự phòng ngừa. Dù vậy, chấn thương của Kompany là có thật và hiện Man City vẫn chưa tiết lộ thêm về tình trạng của ngôi sao người Bỉ.


Man City (trái) vẫn chưa ghi được bàn nào sau 2 trận du đấu - Ảnh Getty

Nhưng dù có mất Kompany vì chấn thương hay không, trận đấu với Dynamo Dresden cũng là một nỗi thất vọng tràn trề với các nhà ĐKVĐ Premier League bởi đây là lần thứ hai liên tiếp trong chuyến du đấu tại Áo, họ không thể tìm thấy mành lưới đối phương. Ở trận mở màn, Man City thậm chí còn thất bại 0-1 trước Al-Hilal của Saudi Arabia. Nên nhớ Al-Hilal chỉ là một đội bóng nhỏ bé thuộc châu Á còn Dresden là đội đã xếp thứ 9 tại Bundesliga 2 (hạng hai Đức) mùa giải vừa qua.

Tại Innsbruck, Man City đã có sự khởi đầu rất tốt và họ hoàn toàn áp đảo đội bóng Đức trong những phút đầu tiên. Phút thứ 16, Yaya Toure chuyền bóng cho Tevez và tiền đạo người Argentina đã kiến tạo để tài năng trẻ BĐN Lopez dứt điểm, nhưng không thắng được thủ thành Schuppan. Ít lâu sau đó, Tevez đã tự tạo ra cơ hội rồi dứt điểm nhưng nỗ lực của anh vẫn chưa thể mang lại bàn thắng cho Man City.

Dynamo Dresden không chỉ biết chịu trận mà họ cũng có những cơ hội của riêng mình. Phút thứ 21, David Solga tạt bóng để Filip Trojan đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc. Tiếp đó, thủ thành Pantilimon của Man City đã phải vất vả cản phá cú sút xa của Solga.

Sang hiệp 2, Man City thậm chí còn tạo ra ít cơ hội ghi bàn hơn khi HLV Mancini thay hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân. Mario Jelavic, Vladimir Weiss, Luca Scapuzzi, rồi Abdul Razak đã được tung vào sân thay cho Sergio Aguero, Lopez, Tevez và Toure. Weiss chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Man City trong hiệp 2 khi cầu thủ người Slovakia suýt ghi bàn từ một pha đá phạt của đồng đội và sau đó khiến Danijel Subasic của Dynamo Dresden suýt nữa đã đá phản lưới nhà. Chung cuộc, Man City bị cầm chân với tỷ số 0-0.

Ở trận đấu tiếp theo tại Áo, Man City sẽ gặp Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu tới.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm