Can đảm lên, Mancini!

12/02/2011 10:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng không dành cho kẻ hèn nhát. Trận derby lượt đi, Roberto Mancini đã hèn nhát và Man City tất nhiên không chiến thắng. Đã đến lúc ông phải thay đổi.

Ngày 10/11/2010, sân City of Manchester. Trên sân nhà trước đó, Man City từng thắng Chelsea 1-0 và Liverpool 3-0. Chiến thắng ở derby sẽ giúp Man City cân bằng điểm số với đội bóng láng giềng, và kém đầu bảng Chelsea vỏn vẹn 2 điểm. Thời điểm ấy, M.U đá cực tồi ở sân khách, chỉ thắng 1/5 trận. Họ lại không có chân sút số 1 mùa trước là Wayne Rooney. Anh dính chấn thương và phải bay đến Mỹ điều trị. Lực lượng, tinh thần được đánh giá nghiêng về Man City. Với lợi thế sân nhà, họ đủ sức thắng. Nhưng HLV Mancini không đủ can đảm để nghĩ đến chiến thắng. 90 phút derby, Tevez đơn độc trên hàng công. Silva đá thấp hơn một chút. Phần còn lại kéo hết về phần sân nhà. Mãi đến phút bù giờ thứ 4, Adebayor mới được tung vào sân, nhưng thay cho Tevez chứ không phải một tiền vệ. Trong phút cuối cùng của trận đấu, Mancini cũng không dám sử dụng hai tiền đạo. Trừ Mancini, không người Man City nào hài lòng với trận derby hòa không bàn thắng ấy, ít nhất về mặt hình ảnh.

Mancini cần phải dũng cảm trước Sir Alex - Ảnh Getty

Đó không phải là lần đầu tiên Mancini tỏ ra hèn nhát, nhìn ở khía cạnh tích cực hơn là thận trọng, khi bước vào trận chiến lớn mang tính quyết định. Hồi đầu tháng 1 vừa qua, họ cũng đá tử thủ với số đông khi làm khách ở Emirates của Arsenal và chỉ nhờ những may mắn kỳ lạ mới thoát khỏi thất bại (3 lần khung gỗ từ chối bàn thắng của Arsenal). Chính tại Emirates mùa trước, trước một Arsenal mất hết động lực chiến đấu, đội bóng của Mancini cũng không dám đẩy cao đội hình để đá dù chiến thắng sẽ giúp họ tạo lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành suất dự Champions League với Tottenham. Mancini chọn giải pháp cẩn trọng vì nghĩ rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội. Kết cục, họ thua Tottenham ở trận đấu ngay sau đó và không thể lọt vào tốp 4.

Những trận gần đây, Man City chơi thoáng hơn, "mở" hơn và thiên về tấn công hơn. Nhưng đó là trước các đối thủ yếu và trung bình như West Brom, Birmingham, Aston Villa hay Wolverhampton mà thôi. Không hề có sự đảm bảo rằng Man City sẵn sàng chơi đôi công ở Old Trafford đêm nay, dù M.U mất hai trung vệ Rio Ferdinand và Jonny Evans. Thậm chí, dù có sự trở lại của Mario Balotelli và bổ sung Edin Dzeko ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, khả năng Mancini sử dụng sơ đồ hai tiền đạo là rất thấp.

Vấn đề của Mancini là ông không thể xác định mục tiêu quan trọng nhất của Man City ở thời điểm này là gì. Họ đã đứng giữa hai cuộc đua: giành chức VĐ và tốp 4. Nếu thắng ở derby, Man City sẽ nhìn thấy hy vọng bước lên ngai vàng. Nhưng nếu thua, trong tình cảnh họ hơn Chelsea và Tottenham 5 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận, Man City đối mặt với nguy cơ không thể chen chân vào tốp 4. Khi bị đẩy vào cái thế "lưng chừng xuân" như vậy, Mancini thường không dám tiến. Cầu hòa là giải pháp mà Mancini cho là an toàn.

Ở Old Trafford, Man City có thể thắng nhờ sự tỏa sáng của cá nhân hoặc may mắn. Nhưng chừng nào một đội bóng ném cả núi tiền vào mỗi kỳ chuyển nhượng ra quân mà không dám nghĩ đến chiến thắng ở mọi trận đấu thì đó không phải là đội bóng lớn. Cẩn trọng không phải an toàn. Hèn nhát không thể mang lại chiến thắng. Hãy can đảm lên, Mancini!

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm