Swansea 1-0 Man City: Man City gục ngã tại Liberty

11/03/2012 20:31 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Man City chịu thất bại bất ngờ nhưng không hề oan uổng trước Swansea. Tại Liberty, đội bóng dẫn đầu Premier League chơi bế tắc và tỏ rõ sự mệt mỏi sau chuyến hành quân đầy thất vọng tới Bồ Đào Nha hồi giữa tuần.



Swansea có trận đấu đáng khen trước Man City - Ảnh Getty

Việc thiếu vắng bộ đôi trung vệ số 1 Joleon Lescott và đội trưởng Vincent Kompany cũng ảnh hưởng rất nhiều tới Man City ở trận đấu này. Sự rời rạc giữa Kolo Toure và Stefan Savic tại hàng thủ khiến những tuyến trên của đội khách thi đấu không đúng phong độ. Đặc biệt Savic là vị trí bị Swansea tấn công vào nhiều nhất. Tân binh 21 tuổi này có nhiều pha xử lý thiếu kinh nghiệm cũng như chuyền hỏng. Anh chính là người "phát động" pha tấn công dẫn đến bàn thua duy nhất của Man City.

Cũng phải kể đến tâm lý yếu đuối của các học trò Roberto Mancini ở trận đấu này - vấn đề mà Sir Alex và các cầu thủ M.U ra rả suốt thời gian qua. Những trụ cột như David Silva hay Yaya Toure thi đấu mờ nhạt đến bất ngờ. Trong suốt hiệp 1, bộ đôi này bị các tiền vệ của Swansea áp đảo và khiến Man City đánh mất tuyến giữa trong quãng thời gian này.

Có lẽ HLV Mancini đã có một chút chủ quan cho trận đấu trên sân của một tân binh như Swansea. Hôm nay, đối thủ của Man City không còn là một Swansea ngây thơ và rụt rè như hơn nửa năm trước. Thời điểm mà họ giành chiến thắng 4-0 ở trận mở màn. Sự khinh thường đối thủ thể hiện rõ ở việc chiến lược gia người Italia cất giữ Dzeko và đặc biệt là chân sút hàng đầu Aguero trên băng ghế dự bị.

2 thất bại liên tiếp tại 2 đấu trường khác nhau khiến mọi chuyện xoay chuyển 180 độ với Man City. Bên cạnh nguy cơ bị loại khỏi Europa League, thầy trò HLV Mancini đã để mất ngôi đầu và kém đại kình địch M.U 1 điểm. Quỷ đỏ của Sir Alex thừa kinh nghiệm để không bị mất điểm trước những đối thủ nhỏ bé như vậy trong giai đoạn nước rút này.

Đội hình ra sân:

Swansea: Vorm - Rangel, Caulker, Williams, Taylo - Allen, Sigurdsson - Britton, Routledge, Sinclair - Graham

Man City: Hart - Richards, Savic, Kolo Toure, Clichy - Yaya Toure, De Jong, Barry - Nasri, Balotelli, Silva

Chấn thương của 2 trung vệ "cứng" Lescott và Kompany khiến lần đầu tiên Man City xuất phát với cặp Savic-Kolo Toure ở trung tâm hàng thủ. Sau thất bại tối thiểu trên đất Bồ Đào Nha tại Europa League, HLV Roberto Mancini thay thế Aleksandar Kolarov, James Milner, Sergio Aguero, Edin Dzeko lần lượt bằng Micah Richards, Yaya Toure, Samir Nasri và Mario Balotelli.

Carlos Tevez dù được đến Swansea cùng toàn đội nhưng cựu đội trưởng Man City thậm chí không cón tên trong danh sách dự bị. 

+ Hiệp 1:

Phút thứ 5: Sau một pha  lộn xộn trong vòng cấm, bóng đến chân Routledge nhưng tiền vệ của đội chủ nhà lại sút lên trời. Thật bất ngờ khi Swansea lại nhập cuộc tốt hơn đội dẫn đầu Premier League.



Sinclair bõ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà ở đầu trận - Ảnh Getty

Phút thứ 6: PENALTY! Swansea được hưởng phạt đền sau khi trọng tài cho rằng Hart đã phạm lỗi với Routledge. Tuy nhiên sau đó, Sinclair lại không thể thắng Hart từ khoảng cách 11 mét bởi cú sút của anh quá "hiền".

Phút thứ 11: Swansea vẫn duy trì được thế trận. Sơ đồ 4-3-2-1 đã giúp họ kiểm soát tuyến giữa với những đường chuyền ngắn nhanh, chuẩn xác. Bên phía Man City, bộ đôi trung vệ Savic và Kolo có dấu hiệu "khớp" và chưa thể điều khiển tốt hàng phòng ngự.

Phút thứ 16: Graham chuyền bóng thông minh đề Sigurdsson tung ra cú sút sệt hiểm hóc. Tuy nhiên Hart tiếp tục chơi xuất sắc.

Phút thứ 18: De Jong nhận thẻ vàng sau khi truy cản trái phép một pha phản công của Swansea.

Phút thứ 23: BỎ LỠ! Nasri có pha chuyền dài chính xác, Balotelli di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị nhưng cú sút sau đó của Ngựa chứng lại quá vội vàng và thiếu chính xác. Man City là đội có nhiều cú sút trúng khung thành nhất (177) tại Premier League.

Phút thứ 30: SÚT XA! Thấy thủ thành Vorm lên xa, Balotelli thực hiện cú sút từ giữa sân nhưng không thành công.

Hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã qua, Swansea kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng cách tiếp cận khung thành Hart của đội bóng xứ Wales lại quá đơn giản. Vị trí đáng lo lắng nhất của Man City là ở trung vệ nơi Kolo và đặc biệt là Savic tỏ ra khá "cóng". Tuyến giữa cũng không cầm được nhịp để nhiều lần Balotelli phải về tận sân nhà tìm bóng.

Phút thứ 36: Savic có một pha phạm lỗi ngu ngốc và không cần thiết. Anh còn nhiều lần chuyền hỏng ở trận đấu này. Tân binh trị giá 6 triệu bảng này đang có dấu hiệu "cóng".

Phút thứ 37: Man City thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. Aguero thay Barry để tăng cường hàng công đang rất bế tắc. Aguero đã lập cú đúp vào lưới Swansea trong trận ra mắt của mình. Tiền đạo người Argentina cũng đá chính 23/25 trận tại Premier League trước khi bất ngờ ngồi dự bị hôm nay.

Phút thứ 43: NGUY HIỂM! Sau một pha lộn xộn, Yaya có cú sút cận thành nhưng bóng trúng chân một hậu vệ Swansea. Ít phút sau, David Silva có cú cứa lòng bên cánh phải nhưng bóng đi không chính xác.

+ Hiệp 2

Phút thứ 50: NGUY HIỂM! Sinclair đột phá bên cánh phải và có pha căng ngang rất nguy nhiểm vào phía trong. Rất tiếc không cầu thủ áo trắng nào có mặt đúng lúc đúng chỗ.

Phút thứ 54: NGUY HIỂM! Routledge có cú cứa lòng kỹ thuật bên cánh trái, bóng đi sượt khung thành Hart.

Phút thứ 60: Balotelli ngã trong vòng cấm Swansea nhưng trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục. Các cầu thủ Man City phản ứng quyết liệt với tình huống này tuy nhiên pha quay chậm cho thấy ông vua áo đen đá đúng.

Phút thứ 69: CƠ HỘI! Silva chọc khe thông minh cho Richards. Cú sút sau đó của hậu vệ cánh phải này bị thủ thành Vorm cản phá.

Giai đoạn đầu hiệp 2, Man City bắt đầu gia tăng sức ép nhưng Swanse phòng ngự rất chặt chẽ. Một trận đấu mà các hậu vệ đội chủ nhà bọc lót cho nhau quá tốt tốt. Cũng trong lúc này, M.U đang dẫn West Brom 2-0 và còn thi đấu hơn người.

Phút thứ 74: Sinclair tung cú sút đập nẩy khá khó chịu, bóng đi sượt khung thành Man City.

Phút thứ 76: Balotelli nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sigurdsson.

Phút thứ 79: Swansea rút tiền đạo đá cắm duy nhất Graham ra bằng Luke Moore - một chân sút nhiều kinh nghiệm khác. Một trận đấu tròn vai của Graham khi anh nhiều lần quấy phá hàng thủ của đối phương.



Moore vừa vào sân đã ghi bàn - Ảnh Getty

Phút thứ 82: BÀN THẮNG!!!!!!!!! Savic có pha chuyền bóng vô cùng tệ hại. Trong pha phản công sau đó, Man City bị trừng phạt bởi cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ vừa vào sân Moore.

Phút thứ 84: Adam Johnson vào thay De Jong. Man City gia tăng thêm một cầu thủ tấn công.

Phút thứ 86: CẢN PHÁ! Vorm chơi xuất sắc khi bay người đấm bóng sau cú nã đại bác của Yaya ngay trước vòng cấm địa.

Phút thứ 88: Bên phía Swansea, Routledge - người tung ra đường kiến tạo cho Moore - được thay ra bằng Monk. Trong khi Dzeko thay Silva bên phía Man City. Đây là một trận đấu mờ nhạt của tiền vệ người Tây Ban Nha.



Bàn thắng bị từ chối của Richards - Ảnh Getty

Phút thứ 89: VÀOOOOOOOO lại không vào! Richards bật cao đánh đầu và bóng đã đi vào lưới Swansea. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Một quyết định chính xác của nữ trọng tài này.

Phút thứ 90+1: NGUY HIỂM! Dzeko có pha đánh đầu ngược khá nguy hiểm nhưng Vorm đã kịp thời đấm bóng giải nguy chịu phạt góc

Phút thứ 90+4: Sinclair tung cú dứt điểm từ rất xa sau khi Joe Hart đã bỏ khung thành để lên tham gia tất công. Rất tiếc cú sút lại không đủ lực và Hart về kịp.

KT trận đấu: Swansea giành chiến thắng 1-0 trước Man City.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm