Maradona như trưởng lão di-gan ở World Cup

24/06/2010 14:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Đó là nhận xét của Alfredo Relano, Tổng biên tập tờ As, trong một bài bình luận cùng tên, đăng ngày 24/6.

Bài báo viết: “ Hôm qua, tôi có nói World Cup thường gây ra áp lực làm ảnh hưởng đến cả những HLV dày dạn kinh nghiệm nhất. Người dân của mỗi nước đều nín thở chờ đợi và chứng kiến các cuộc trình diễn của đội tuyển quốc gia trong một tháng ăn, ngủ cùng bóng đá. Sự kỳ vọng của công chúng là một áp lực lớn đối với các nhà cầm quân. Nhưng có một ngoại lệ: đó là Maradona. Con người này đã và mãi mãi không thể sống thiếu bóng đá. Nếu xa rời nó, Maradona có thể làm những việc tệ hại. Trong những năm trước đây, chúng ta đều biết quá rõ xu hướng tự hủy hoại mình và lối sống buông thả của “Vua bóng đá”.


Ảnh: Reuters
Chính vì thế, rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi Maradona được chọn làm HLV đội tuyển Argentina, thậm chí còn đặt câu hỏi: Liệu ông ấy có đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách này hay không ? Đúng là trong giai đoạn vòng loại, Argentina chơi nhạt nhòa, với những kết quả khiêm tốn, với việc thử nghiệm hàng trăm cầu thủ và với Messi chưa thể hòa nhập vào màu áo trắng-xanh da trời. Vấn đề là một số  trận cuốn theo chiều gió không thể đem lại sinh khí cuộc sống cho Maradona. Điều mà trả lại cuộc sống cho ông, nhưng làm cho bao nhiều người phải lo sốt vó, chính là được lặn ngụp trong không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tình. Và đó là World Cup. Maradona lại được thở trong bóng đá, thở căng lồng ngực, hàng ngày và tất cả mọi ngày.


Tôi khâm phục và vui sướng nhìn thấy hình ảnh của Maradona trên băng ghế chỉ đạo, với bộ com-lê màu xám, mái tóc dầy, bộ râu điểm bạc, những chiếc nhẫn lấp lánh trên các ngón tay và cái vẻ tự tin của một trưởng lão người di-gan, được mọi người yêu mến, quý trọng và lắng nghe. Maradona quan sát tất cả, với sự oai vệ và niềm tin rằng mình hơn hẳn người khác và được thừa nhận, rằng mình đang đứng đúng chỗ, do người tính và trời tính. Dưới sự dẫn dắt của ông, Argentina đang chiến thắng, Messi đang thành công và họ là ứng cử viên cho chức vô địch. Có thể khi World Cup hạ màn, kết cục sẽ khác. Nhưng lúc này Maradona đang hạnh phúc và mọi người đều hạnh phúc cùng ông. Thì hãy tận hưởng đã.

Khang Chi (Theo As)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm