VL World Cup khu vực Nam Mỹ: Brazil và Argentina đang ở đâu?

17/10/2008 16:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Câu trả lời là 2 ông lớn Nam Mỹ vẫn đang đứng dưới Paraguay, thậm chí còn bị bỏ cách khá xa. Một ngày sau khi được in dấu chân danh dự lên thánh địa Maracana, Kaka không thể in dấu ấn trong màu áo Selecao. Một ngày sau khi trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Barcelona, Messi rời Santiago với nỗi buồn thất bại cùng ĐT Argentina.

Brazil: Tử địa sân nhà

Nói sân nhà là tử địa của Brazil thì cũng hơi quá, bởi dẫu sao họ đã trải qua chuỗi 5 trận bất bại tại quê hương. Tuy nhiên, đã ba trận liên tiếp, Brazil bị các đội khách cầm hòa với tỷ số 0-0. Hòa với Argentina thì còn có thể chấp nhận được, song mất điểm trước Bolivia, đội bóng vốn bị xem yếu nhất Nam Mỹ, và trước Colombia, đang chìm trong trong khủng hoảng, thì thực sự đáng thất vọng.

Các CĐV Brazil la ó cũng phải khi suốt một năm qua, kể từ chiến thắng 2-1 trước Uruguay hồi tháng 11/2007, việc chứng kiến một chiến thắng thôi cũng là ước mơ xa xỉ đối với họ. Thậm chí, đến một bàn thắng cũng không. Trong 180 phút trước Chile và Venezuela, Brazil giã vào lưới đối phương đến 7 bàn, song suốt 296 phút ở quê nhà là một sự lặng im đến đáng sợ. Đây cũng là chuỗi trận không ghi bàn sân nhà dài nhất của Brazil tại một chiến dịch vòng loại World Cup.

Sau trận đấu, Dunga biện bạch rằng thật khó thắng nổi được một đội bóng chơi quá thiên về phòng ngự như Colombia. Suốt cả trận, Brazil chỉ có vài cơ hội không rõ rệt từ những tình huống đánh đầu của Juan và Jô, người đá thay Adriano (bị treo giò) ở trận này. Còn Robinho, người hùng trên đất Venezuela vài hôm trước, đã chơi một trong những trận đấu tồi tệ nhất trong màu áo Vàng xanh trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Dưới thời Dunga, Brazil là một gánh xiếc rong thực sự. Gánh xiếc ấy đã mang đi biểu diễn trên khắp thế giới để rồi trở nên lạ lẫm khi trở về quê hương. Và khi ấy, sự kỳ vọng của hàng vạn khán giả nhà đã trở nên phản tác dụng, trở thành gánh nặng đối với các cầu thủ.
 
Argentina vẫn còn nhiều việc phải làm sau thất bại trước Chile

“Don't cry for me, Argentina!”

Tháng 10/2007, Argentina đã đánh bại Chile 2-0 tại Buenos Aires bằng hai cú đá phạt trực tiếp đẹp đến sững sờ của Riquelme. Một năm sau, "số 10" vắng mặt (thẻ phạt), và Argentina gục ngã 0-1 tại Santiago, một thất bại khiến chiếc ghế của Alfio Basile tiếp tục trở lên lung lay hơn bao giờ hết.

Trong nhiều năm qua, người ta đã tranh cãi nhiều về vai trò của Riquelme đối với ĐT Argentina. Đúng là khi có anh, Argentina đã bị hạn chế về lối chơi tốc độ. Song không thể phủ nhận những hiệu ứng tích cực của tiền vệ này. Khi có anh, sự vận hành của Albiceleste cũng được trơn tru hơn, nhờ những đường phát động tấn công tinh tế.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, đóng góp thầm lặng của Riquelme bên cạnh phong độ rực sáng của Messi là một lời giải cho việc xây dựng bộ khung của ĐTQG. Ngày hôm qua, Argentina-không-Riquelme đã chơi khá uể oải còn Messi, người luôn chơi với lòng nhiệt tình và phong độ cao nhất, lại gây thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội rõ rệt.

Nhưng đừng khóc cho Argentina, bởi đó là một thất bại mà họ đáng phải nhận. Khi một đội bóng chỉ tung ra số cú sút bằng nửa đối phương (4 so với 9) và không ít lần hút chết thì việc họ thất bại cũng là điều tất yếu. Ở pha bóng dẫn đến bàn thua, những hậu vệ lão luyện của Argentina đã trở nên ngờ nghệch đến mức bị cuốn theo pha xuống cánh tốc độ của Chile và Orellana đã dứt điểm đầy thoải mái trong tư thế không một ai kèm

Sau 35 năm, với chuỗi 24 trận bất bại (14 thắng, 10 hòa), Argentina mới phải trải qua cảm giác của kẻ thua cuộc khi đối đầu với Chile. Thật trớ trêu, vị kiến trúc sư tạo nên thành công cho bóng đá Chile thời gian qua chính là một người con của xứ sở tango: HLV Marcelo Bielsa.

Paraguaythẳng tiến

Trái ngược với hai đại gia, Paraguay đang ngày càng tiến gần tới VCK World Cup 2010. Chỉ là một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Peru nhờ công Benitez, cầu thủ được gọi thay thế Santa Cruz bị chấn thương, song Paraguay đã bứt phá mạnh mẽ trên BXH khu vực Nam Mỹ. Với 23 điểm, họ đã hơn đội bóng đang xếp thứ 5 Uruguay tới 10 điểm. Nên nhớ, 4 đội đứng đầu Nam Mỹ sẽ giành vé trực tiếp đến Nam Phi, còn đội thứ 5 đá play-off với một đại diện của CONCACAF. Và như thế, Venezuela, đội bóng vừa đánh bại Ecuador 3-1, vẫn còn nguyên hy vọng lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Với 10 điểm, Venezuela cũng chỉ kém Uruguay số điểm của một trận thắng mà thôi.

 Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm