Bạch tuộc Paul từ giã cõi đời: Vĩnh biệt “nhà tiên tri” vĩ đại

27/10/2010 10:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hẳn sẽ không ai phản đối nếu gọi Paul, chú bạch tuộc của Công viên hải dương ở thành phố Oberhausen thuộc miền Tây nước Đức, là nhà tiên tri vĩ đại. Đã có những thời điểm khi cơn sốt mang tên Paul sôi lên sùng sục trong những ngày diễn ra World Cup 2010, người ta thậm chí đã phong cho chú bạch tuộc đến từ vùng Weymouth của nước Anh này là Thánh, “Saint Paul”. Nhưng thật đáng buồn thay, vòng quay nghiệt ngã của số phận đã đưa Paul về với cõi vĩnh hằng vào ngày hôm qua. Paul ra đi khi mới chưa đầy ba tuổi. Song thực ra đây cũng là điều được dự đoán trước bởi tuổi trung bình của loại bạch tuộc chỉ là 2-3 năm. Hồ sơ của chú ghi lại, rằng chú ra đời vào tháng 1/2008 ở nước Anh trước khi được di chuyển sang Đức, nơi chú đã trở thành con vật gần như nổi tiếng nhất trên thế giới.

"Nhà tiên tri" Paul đã về cõi vĩnh hằng, Ảnh Getty

Tiếng tăm của Paul bắt đầu vang xa từ EURO 2008, khi chú đoán tương đối chính xác các trận đấu có sự tham dự của đội tuyển Đức. Nhưng sự kinh ngạc thực sự chỉ đến ở World Cup 2010, nơi Paul đưa ra dự đoán chính xác tất cả các trận đấu mà người ta muốn tham khảo ý kiến của chú. Không chỉ dự đoán đúng kết quả của bảy trận đấu có đội tuyển Đức tham dự, Paul còn lựa chọn Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010 với Hà Lan. Trước đó, ở trận bán kết, Paul cũng chọn Tây Ban Nha mà bỏ qua “đội nhà” Đức. Trong trận chung kết EURO 2008, Paul từng chọn Đức nhưng Tây Ban Nha là đội chiến thắng, nên có lẽ ở World Cup 2010 chú đã “rút kinh nghiệm”.

Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra xung quanh cái tên Paul, từ việc có người cho rằng chú đã được các huấn luyện viên “chỉ đường” sẵn thông qua mùi vị thức ăn, vị trí đặt các hộp đựng thức ăn hay màu cờ dán trên các hộp đó, đến việc có khả năng tồn tại hai chú Paul khác nhau, một ở EURO 2008 và một ở World Cup 2010. Nhiều cổ động viên các nước, trong đó có cả Đức, đã đòi làm thịt Paul sau khi chú đưa ra dự đoán chính xác ở các trận đấu mà những đội tuyển của họ thất bại. Riêng người Tây Ban Nha thì hả hê vì cả ba lần Paul dự đoán, dù sai dù đúng thì đội tuyển xứ đấu bò vẫn giành chiến thắng. Thậm chí, Thủ tướng Tây Ban Nha còn đề nghị cử quân đội tham gia bảo đảm an toàn cho Paul.

Từ chỗ là một con bạch tuộc được vớt lên ở biển nước Anh, Paul đã di cư sang Đức và trở thành con vật nổi tiếng bậc nhất hành tinh thông qua tài dự đoán có một không hai. Sau khi Paul thể hiện tài dự đoán, cả Pháp lẫn Italia đều nhảy vào cuộc tranh giành Paul, cho rằng chú có nguồn gốc từ nước này. Paul còn được đề nghị tham gia dự đoán nhiều sự kiện khác, từ thể thao, chính trị cho đến kinh tế. Tuy nhiên, người ta đã cho chú giải nghệ từ sau World Cup 2010 và vì vòng đời của bạch tuộc khá ngắn ngủi, Paul đã ra đi vào ngày hôm qua. Thế giới vĩnh biệt một nhà tiên tri vĩ đại và chẳng biết bao giờ mới lại xuất hiện một Paul thứ hai.
  
 Đông Hà

14 Trong sự nghiệp của mình, Paul đã tham gia dự đoán 14 trận đấu, sáu ở EURO 2008 và tám ở World Cup 2010. Tại EURO 2008, Paul chỉ đoán các trận có sự tham dự của đội tuyển Đức với thành tích trúng bốn, trượt hai (sai trận Đức thua Croatia 1-2 ở vòng bảng và trận Đức thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết). Đến World Cup 2010, Paul không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong các dự đoán của mình, nhận định chính xác kết quả tám trận đấu, trong đó có những trận chú không lựa chọn Đức, hay cả những trận không có Đức tham dự. Tổng kết lại, Paul dự đoán chính xác 12/14 trận, đạt tỷ lệ 86%!

Dự đoán cuối cùng của Paul

Trước khi "lâm chung", Paul đã đưa ra dự đoán cuối cùng về quốc gia sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018. Và Paul đã chọn lá cờ Anh. Đây là điều an ủi đối với người Anh, bởi tại World Cup thì Paul từng dự đoán về trận Anh-Đức ở vòng 1/8, với chiến thắng dành cho Đức. Anh là quê hương của Paul, còn Đức thì là nơi nuôi dưỡng chú.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm