Khởi động Roland Garros 2011: Wozniacki lại vô địch

22/05/2011 07:47 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Với chức vô địch tại Brussels, Caroline Wozniacki tiếp tục càn quét các giải đấu nhỏ để tích lũy, và người ta vẫn phải đặt dấu hỏi về khả năng thành công của cô ở Roland Garros sắp tới.

Tay vợt Wozniacki - Ảnh Getty

Trên đất Bỉ, Wozniacki đã phải khá vất vả trước khi bước lên bục vinh quang. Trước đối thủ Peng Shuai bị đánh giá là yếu hơn hẳn, tay vợt người Đan Mạch đã bị dội một gáo nước lạnh ngay set đầu tiên khi gục ngã 2-6. Tuy nhiên sau đó, Wozniacki đã kịp thời bừng tỉnh để thắng lại hai set sau với cùng tỷ số 6-3. Trong cuộc so tài kéo dài 2 giờ 33 phút ấy, Wozniacki ăn điểm ít hơn hẳn (31-48), và thực tế, cô chỉ giành chiến thắng nhờ đối phương mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn (35-47). Nhưng điều đáng lo hơn cả là tình trạng thể lực của Wozniacki có dấu hiệu suy giảm. Bằng chứng là ở trận này cô đã phải băng bắp đùi trái. Dẫu sao, chức vô địch WTA thứ 4 kể từ đầu năm cũng giúp Wozniacki củng cố vị trí của mình trên BXH thế giới. Trước đó, cô đã từng lên ngôi ở Dubai, Indian Wells và Charleston. Tính đến thời điểm này, Wozniacki đã sưu tập được tổng cộng 16 danh hiệu, nhưng chưa hề vô địch Grand Slam, và Roland Garros lần này tiếp tục là một cơ hội của tay Wozniacki khi chị em nhà Williams vắng mặt, còn Kim Clijsters không đạt tình trạng thể lực tốt nhất. Theo bốc thăm, tại vòng một Roland Garros, Wozniacki sẽ đối đầu với "lão bà" 41 tuổi Kimiko Date-Krumm.

Trong khi đó, người Pháp đang khá lo lắng về tay vợt nữ số một của họ Marion Bartoli. Ở trận chung kết diễn ra chiều hôm qua, Bartoli đã buộc phải bỏ cuộc sau khi bị Andrea Petkovic dẫn 6-4, 6-1. Tay vợt người Pháp đã phải băng bắp đùi trái và không tài nào thi đấu tiếp. Cho tới thời điểm này, người đại diện của Bartoli vẫn chưa thông báo rằng thân chủ của ông có tham dự Roland Garros hay không, nhưng cơ hội để cô kịp hồi phục là quá nhỏ. Bartoli là hạt giống số 11 ở giải đấu năm nay, và theo bốc thăm thì cô sẽ gặp Anna Tatishvili (Georgia) ở trận mở màn.

Không quá vất vả để đăng quang, Andrea Petkovic đã có danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp (trước đó là giải Bad Gastein 2009). Đây cũng là một sự khích lệ khá lớn về mặt tinh thần với cô gái người Đức này. Petkovic hiện xếp hạng 15 thế giới và là một trong những gương mặt mới nổi của làng banh nỉ hiện nay.

Còn tại Nice, Almagro đã đăng quang xứng đáng sau khi đánh bại Hanescu 7-6 (5), 6-3. Đây là danh hiệu thứ 3 từ đầu năm, và thứ 10 trong sự nghiệp của Almagro. Điều đáng nói là tất cả những chức vô địch ấy đều diễn ra trên mặt sân đất nện. Tay vợt này hiện xếp hạng 12 thế giới, và là hạt giống số 11 ở Roland Garros.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm