Góc Anh Ngọc: Thấy Napoli và…

22/11/2011 14:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Một ngày trước trận đấu, hai ngôi nhà ở quảng trường Fuorigrotta trước sân San Paolo sụp đổ. Chưa ai biết nguyên nhân tại sao. Hai tuần trước trận đấu, khi vé của trận gặp Man City bắt đầu được bán ra, cảnh sát đã được điều động để làm 2 việc: bắt bớ lũ phe vé giờ lộng hành như chỗ không người và trấn áp những kẻ phát điên lên vì không mua nổi vé dù đã ăn chực nằm chờ mấy đêm liền. Truyền hình Napoli quay được một cảnh khác: xe mang biển chính quyền thành phố đỗ đông đặc trước trụ sở đội bóng để lấy vé mời. Chẳng có gì khó để liên hệ tai nạn nói trên với những sự kiện trên, khi trận đấu lớn nhất của Napoli ở đấu trường cao quý nhất mà bao thế hệ người hâm mộ thành phố đã chờ đợi hơn hai thập kỉ đang đến rất gần, không khí nóng lên từng phút, và cái quảng trường Fuorigrotta đã từng vắng những lễ hội bóng đá điên cuồng này sắp sửa rung chuyển vì những nhịp chân và tiếng hát cổ vũ đội bóng áo xanh nước biển. Đêm trước trận, một tifoso viết trên một diễn đàn CĐV Napoli: “Nếu có cái gì phải sập xuống trong trận đấu với Man City, thì không chỉ là ngôi nhà ở Fuorigotta, mà là cả bầu trời trên đầu chúng ta”.


Napoli có làm nên được kì tích trước Man City  - Ảnh Getty

Người Napoli luôn thế, yêu đội bóng của mình hết mực và San Paolo luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của họ trong mọi hoàn cảnh, dù Napoli không ít lần chơi một thứ bóng đá tệ hại phản bội tình yêu lớn lao ấy. Chính hàng triệu tifosi điên cuồng ấy là vũ khí lớn nhất của đội bóng trong thời điểm sa sút và căng cứng hiện tại. Họ vừa hòa Lazio không bàn thắng (trận thứ 4 mùa này) sau khi đã thua Catania và Bayern. Họ đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng và mệt mỏi vì phải chiến đấu cùng lúc trên cả hai mặt trận. Những bàn thắng đến từ các phút cuối đã từng xuất hiện mùa trước, biểu tượng của tinh thần chiến đấu đến điên cuồng của các chàng trai Napoli mùa trước và làm cho tình yêu của các tifosi với họ thêm mạnh mẽ, không còn xuất hiện nữa. Và điều kinh khiếp hơn nữa với các tifosi yêu họ một cách mù quáng, là bộ ba tenor trên hàng công Napoli giờ đang có vấn đề. Sau 10 trận đấu mùa này, bộ ba Hamsik-Lavezzi-Cavani chỉ ghi được một nửa số bàn cùng kì mùa trước (8 so với 14). Cavani, người ghi được hơn nửa số bàn của cả đội Napoli mùa bóng qua giờ mới chỉ ghi được 4 bàn so với 8 cùng kì này năm ngoái. Núi lửa Vesuvio đã tắt từ lâu, nhưng San Paolo đã thay thế nó với sức nóng khủng khiếp đến từ các khán đài. Có lẽ nào Cavani và các đồng đội của anh đã nguội đi tình yêu với thành phố và đội bóng nhanh đến thế?

Người Napoli có thể trách cứ các cầu thủ như thế. Nhưng họ có quyền, và họ vẫn chờ đợi lịch sử sẽ mở ra đêm nay giữa chảo lửa, bằng một chiến thắng trước đội bóng được dẫn dắt bởi một người Ý (Mancini), có một ngôi sao Ý (Balotelli) đã từng rảo bước vào tận khu Scampia để thăm một ông bạn mà sau này anh mới biết là trùm camorra (mafia Napoli). Cũng vào cái hôm ngôi nhà ở khu Fuorigrotta sụp đổ, một kênh truyền hình địa phương vùng này đã chiếu lại bộ phim “Thấy Napoli rồi chết” của đạo diễn Riccardo Freda làm năm 1951 với phụ đề tiếng Anh, chắc là để cho người Anh và CĐV của Man City xem. Bộ phim ấy chẳng ăn nhập gì với bóng đá, đội Napoli cũng như Man City, nhưng tiêu đề của nó giống như một sự đe dọa. Phải rồi, họ đã muốn không chỉ một cái nhà, mà cả bầu trời phía trên Fuorigrotta ập xuống đầu Man City kia mà?

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm