Robinho chuẩn bị rời Man City tới Barca: Sứ mạng sắp kết thúc

15/10/2009 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tháng 9 năm ngoái, Robinho đã đến Man City với vị thế của một ông hoàng và trở thành bản hợp đồng đắt giá kỷ lục của Premier League. Nhưng bây giờ, sứ mạng của chân sút người Brazil ở Eastland dường như sắp kết thúc…

Ông hoàng ở Eastland…

Chuyển đến Man City từ Real Madrid đúng hạn chót của thị trường chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Robinho đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý ở xứ sương mù. Cái giá 34 triệu bảng cùng mức lương khủng 160.000 bảng/tuần của anh đủ để khiến Man xanh tạo dựng một vị thế nhất định trong con mắt của các đối thủ. Đó là sự dè chừng về một Chelsea thứ hai, với tiềm lực tài chính dường như vô hạn và khả năng xây dựng lên Dream Team đúng nghĩa. Là ngôi sao lớn đầu tiên đến với City of Manchester, Robinho được coi là viên gạch đầu tiên trong kế hoạch biến Man xanh thành một thế lực hùng mạnh ở xứ sương mù.

Sứ mệnh của Robinho ở Man City có lẽ sắp kết thúc

Những ngày đầu ở Eastland, Robinho là một ông hoàng. Man City từng chuẩn bị riêng một chiếc trực thăng để đưa anh đến sân tập của ĐT Brazil. Trong lối sống sinh hoạt, sự phóng túng của những cầu thủ Brazil khiến HLV Mark Hughes khá khó chịu, song rốt cuộc, chỉ có Jo và Elano là bị “trảm” (một người bị cho Everton mượn, một đã bị bán đi), còn Robinho thì không thể đụng đến. Nhưng hiện tại không còn lung linh như lúc đầu. Mùa giải qua, Robinho chơi không tồi khi ghi được tổng cộng 15 bàn thắng (14 ở Premier League), nhưng cũng chẳng quá nổi bật. Thậm chí ở giai đoạn hai, anh còn sa sút thậm tệ với 3 tháng liên tiếp (17 trận) tịt ngòi. Chính phong độ ấy là nguyên nhân lý giải Man City chỉ kết thúc giải ở giữa BXH.

Mùa này, vai trò của Robinho ở Man City càng giảm sút với sự có mặt của những ngôi sao tấn công mới không hề kém cạnh về đẳng cấp. Trước khi dính chấn thương, tiền đạo người Brazil chỉ chơi 3 trận, không ghi nổi một bàn thắng nào, không một đường kiến tạo, và đều bị thay ra ở hiệp hai. Trong khi ấy, phong độ cao của những Adebayor, Tevez hay Bellamy (chưa kể Santa Cruz đang trở lại) khiến Man City có nguy cơ khủng hoảng “thừa tiền đạo”. Chính vì thế, lời đề nghị 33 triệu bảng từ Barcelona quả là rất đáng xem xét, với cả Robinho, cũng như Man City.

…Hay mồi nhử cấp cao?

Tháng trước, tờ El Mundo Deportivo đã tiết lộ rằng nếu Real Madrid đã có CR9 thì Barca nhất quyết mang về Nou Camp CR10 (ghép 2 chữ cái đầu của Cesc và Robinho). Còn tiền đạo người Brazil thì khiến các fan Man City khá tức giận khi công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với đội bóng xứ Catalan rằng “Barcelona là nhà vô địch châu Âu, và đó cũng là một thành phố thuyệt vời. Ai mà chẳng muốn đá cạnh những Xavi, Iniesta, Messi,… cơ chứ”.

Mặc dù vụ chuyển nhượng này chỉ có thể diễn ra vào tháng Giêng tới, song tờ Sport khẳng định rằng Barca sẵn sàng ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, với mức lương 160.000 bảng/tuần như Robinho đang được hưởng tại Eastland. Về phần mình, báo chí xứ sương mù nhìn nhận một cách khôn ngoan hơn khi cho rằng Mark Hughes còn toan tính nhiều hơn thế. Với Robinho, chiến lược gia người xứ Wales có thể dễ dàng tiếp cận những mục tiêu mà ông đã theo đuổi lâu nay như Carles Puyol hay Eric Abidal. Hughes cũng không giấu giếm ý định đưa tiền vệ trung tâm Yaya Toure về City of Manchester để tái hợp cùng ông anh trai Kolo Toure. Trước đó, Man City từng muốn cả Messi, nhưng đã bị cự tuyệt thẳng thừng

Robinho từng tố cáo Real Madrid chỉ coi anh như món hàng nhằm câu kéo Cristiano Ronaldo từ M.U. Có vẻ như điều tương tự đang xảy ra ở Man City. Làm thế nào mà từ một ông hoàng lại có thể trở thành một mồi nhử cao cấp Thực ra, ngay từ đầu, Robinho đã được sử dụng như một nhân tố để nâng tầm của Man City, đội bóng vốn chỉ có đẳng cấp trung bình, và thu hút các ngôi sao. Dù Adebayor, Tevez, Barry hay Santa Cruz chưa thể sánh bằng Ronaldo, Kaka, Messi, mục tiêu của Man City đã phần nào thành công. Còn bây giờ, khi giá trị sử dụng của Robinho đã bị hao mòn, tội gì không “thanh lý”.

Fabregas cho mùa Hè

Đó là mục tiêu cực kỳ tham vọng mà Man City tiếp tục theo đuổi trong thời gian tới. Tiền dĩ nhiên vẫn là thế mạnh nhất của đội bóng này bởi họ hoàn toàn có thể chạy đua và chiến thắng hai ông lớn Real Madrid và Barcelona về mặt lương bổng. Nhưng ngặt một nỗi, Fabregas không có ý định rời Arsenal ở thời điểm này, và đã có lần anh tuyên bố, nếu có hồi hương thì sẽ chỉ khoác áo đội bóng cũ Barcelona. Mặc dù vậy, đến cuối mùa giải này, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi, nhất là trong trường hợp Arsenal lại trắng tay. Nên nhớ Man City đã từng lấy của Arsenal 2 trụ cột Kolo Toure và Adebayor.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Man City sẵn sàng để Robinho ra đi, đó có thể là một sự dọn chỗ cho Franck Ribery, cầu thủ mà Hughes cũng quan tâm từ rất lâu. Nhưng dĩ nhiên, sự cạnh tranh sẽ không nhỏ bởi hè vừa rồi, Real Madrid đã tạo mối quan hệ với Bayern bằng Robben, đồng thời tác động của huyền thoại Zinedine Zidane, cố vấn của Florentino Perez, lên người đồng hương là khá lớn.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm