Marseille sẽ bị bán?

14/10/2011 13:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Một ngày trước khi Ligue 1 trở lại, Marseille đã có buổi làm việc giữa các quan chức cấp cao, HLV trưởng, cầu thủ cùng BHL, để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề hiện tại của CLB. Đây là buổi họp được chủ trì bởi bà chủ Margarita Louis-Dreyfus và HLV Didier Deschamps là người bị chỉ trích nhiều nhất.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng với sự hiện diện của chủ sở hữu Margarita, tân chủ tịch Vincent Labrune, GĐTT Jose Anigo, HLV trưởng Deschamps và các học trò của ông. Theo đó, chiến lược gia 42 tuổi này là người phải chịu trách nhiệm chính cho các kết quả nghèo nàn của Marseille từ đầu mùa giải. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Vélodrome mới chỉ có vỏn vẹn 8 điểm (thắng 1, hòa 5 và thua tới 3). Phong độ tệ hại đó khiến nhà đương kim á quân nước Pháp đánh mất hình ảnh của một đội bóng hàng đầu và rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH.


Marseille sẽ bị bán? - Ảnh Getty

Việc Marseille tụt dốc thảm hại dĩ nhiên khiến Margarita rất không hài lòng. Cách đây gần 1 tuần, bà vợ của nhà tài phiệt quá cố Robert Louis-Dreyfus đã lên tiếng bày tỏ thái độ bất mãn: “Màn trình diễn của Marseille không xứng đáng với những gì tôi bỏ ra (20 triệu euro trong mùa Hè). Nếu là một thương nhân thực thụ, tôi đã bán CLB đi rồi”. Việc dọa bán tài sản lớn nhất mà ông chồng để lại của Margarita không hề là nói đùa. Và chỉ trích Deschamps dường như chỉ là cái cớ để bà “danh chính ngôn thuận” thực hiện ý định của mình.

Lần cuối Margarita đến trại tập huấn của CLB là ngày 26/6, chỉ là một chuyến viếng thăm xã giao để duyệt qua số tiền chi cho TTCN. Và lần xuất hiện hôm qua lại có chủ đích là “trút giận” bởi thành tích bết bát của đội bóng miền Nam. Đó có phải là điều cần thiết vào lúc này? Một nhà vô địch thế giới như Deschamps chắc chắn hiểu rõ trách nhiệm và hoàn cảnh của Marseille. Nếu mắng chửi các cầu thủ có thể khiến toàn đội tiến lên thì CLB chẳng cần HLV làm gì. Trong trường hợp này, những lời động viên hay hứa hẹn có cánh sẽ phù hợp với một quý bà như Margarita.

Trong vài năm qua, số lần nữ doanh nhân 41 tuổi này ghé thăm đội bóng thân yêu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không khó hiểu khi một người đàn bà không mấy mặn mà với bóng đá lại làm như vậy. Hồi năm 2010, chưa đầy 1 năm sau khi chồng mất, Margarita từng có ý định rao bán Marseille với giá 100 triệu euro với lý do muốn tập trung… nuôi nấng 3 đứa con vị thành niên. Nhưng có vẻ sau hơn 2 năm “chịu đựng”, mối lương duyên gượng ép giữa Margarita và Marseille sắp kết thúc. “Chồng tôi đầu tư vào CLB vì ông ấy yêu nó. Những người Qatar đầu tư vào PSG vì họ làm kinh doanh. Tôi không yêu Marseille. Tôi cũng không muốn kinh doanh bóng đá”, Margarita nói cách đây 5 ngày.

Phát biểu trên kênh truyền hình thể thao Canal +, cựu chủ tịch Marseille, Pape Diouf , cho rằng Margarita hoàn toàn không đùa trong vấn đề này: “Bà ấy là một phụ nữ rất thông minh. Margarita là người khá thực tế và những người như vậy chẳng để bị chi phối bởi những thứ khác”.

Sau tuyên bố của bà Louis-Dreyfus, chủ tịch Labrune chỉ dám nhận xét rằng, việc bán Marseille “chưa được tính đến”, đồng thời hứa sẽ cải thiện phong độ của đội bóng trong thời gian sớm nhất. Cuối tuần này, Marseille sẽ đến làm khách trên sân của đội đang xếp thứ 4 Toulouse. Sau đó 4 ngày là trận tiếp đón đội bóng lớn của xứ sương mù, Arsenal, tại Vélodrome trong khuôn khổ Champions League. Đó đều là những thử thách không dễ để Deschamps thay đổi tình hình hiện tại.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm