2h00 ngày 19/6, Avignon – Marseille: Trong nỗi nhớ Lucho

18/09/2010 10:31 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không phải là Lucho của mùa bóng này, dù tiền vệ người Argentina sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trước Avignon vì chấn thương bắp chân. Lucho đã để quên phong độ tuyệt vời cuối mùa trước ở đâu đó rồi, và hình ảnh cần tìm lại ấy mới gợi một nỗi nhớ thực sự khắc khoải.

Bàn mở tỉ số trong trận gặp Bordeaux, một cú đệm lòng cận thành sau đường chuyền như đặt của Brandao, không thể là lời bào chữa cho sự sa sút của Lucho. Mùa trước, anh cũng ghi đến 5 bàn, nhưng 11 đường kiến tạo, nhiều nhất Ligue 1, mới thực sự là điểm nhấn và đóng góp quan trọng của anh vào chức vô địch Ligue 1 của Marseille.










Vắng Lucho (phải) là vấn đề của Marseille - Ảnh Getty
 Hẳn HLV Didier Deschamps vẫn còn nhớ tuyên bố đầu tiên của ông khi đưa tiền vệ người Argentina về sân Velodrome: “Anh ta có thể làm thay đổi đẳng cấp của Marseille”. Điều đó một phần được thể hiện qua sự xuất sắc cuối mùa trước của Lucho, nhưng đó là phong độ, chứ chưa phải đẳng cấp. Để đạt đến đẳng cấp cao, cầu thủ cần duy trì phong độ một cách liên tục.

Lucho thực sự đã được Deschamps cho chơi thoải mái và sáng tạo nhất có thể: Xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng anh có thể lùi sâu để nhận bóng và tổ chức tấn công bằng những cú phất bóng dài, chơi dạt biên, thậm chí xâm nhập vòng cấm và đá như một tiền đạo. Sự phóng túng ấy sẽ hiệu quả khi cảm hứng của Lucho lên cao, nhưng trong quãng đầu mùa này, anh thậm chí còn trở thành gánh nặng với lối chơi lười biếng của mình.

* Cơ hội để quên đi Lucho

Nếu Lucho cứ chơi như thế này, anh sẽ không thể trở thành trung tâm trong lối chơi của Marseille nữa, mà chỉ xứng đáng là một giải pháp tình huống khi đội bóng bế tắc. Thế nhưng, vấn đề là các cầu thủ Marseille cũng đã quá phụ thuộc vào những quyết định tổ chức của Lucho ở tuyến tiền vệ, dù anh không đạt phong độ tốt.

Chuyến làm khách trước Avignon sẽ là một dịp không thể tốt hơn để Marseille quên đi Lucho, một điều tốt cho họ lúc này. Đơn giản, đội chủ nhà là đối thủ không thể dễ dàng hơn vào thời điểm này: Đội bóng này đã toàn thua cả 5 trận đầu tiên ở Ligue 1 và trải qua những biến động lớn sau hậu trường: HLV trưởng Michel Estevan đã bị chính CLB troe quyền chỉ đạo 5 ngày bởi một cuộc cãi vã nảy lửa với Chủ tịch Michel Salerno, còn trợ lý HLV Roberto Duverne đã xin từ chức vì “sự thiếu chuyên nghiệp của đội bóng”.

Trước một đội quân mà chưa ra trận đã có quá nhiều lý do để… thất bại như thế, đây coi như một buổi tập quan trọng dành cho Marseille. Các ý tưởng tấn công nghèo nàn bị “kẹt” lại ở mắt xích của Lucho, người sa sút trầm trọng thời gian qua, có thể được trải đều cho các cầu thủ khác ở tuyến tiền vệ (bộ đôi Valbuena – Cheyrou là những người được kỳ vọng nhiếu nhất), và giúp Marseille tìm được diện mạo mới mẻ hơn trong bối cảnh khó khăn này.

Trên hết, sự vắng mặt của Lucho có thể khiến tuyến giữa của Marseille… chắc chắn hơn. Như đã nói, tiền vệ người Argentina được Deschamps giải phóng trách nhiệm phòng ngự từ tuyến hai, và khi tổ chức tấn công không hiệu quả, anh trở thành một gánh nặng. Với tình hình hiện nay, thoát khỏi anh, Marseille thoát khỏi một gánh nặng, và có thể đưa vào sân thêm một “đấu sĩ” ở tuyến tiền vệ. Sự yếu ớt của hàng thủ thời gian qua đã đẩy Marseille rơi vào khủng hoảng, và một phần nguyên nhân không nhỏ bắt nguồn từ tấm khiên mong manh ở tuyến hai.

* Dự đoán: 0-2

+ Lực lượng: Avignon không có sự vắng mặt đáng kể
Marseille vắng Lucho, Diawara (chấn thương)
+ Đội hình dự kiến
Avignon:
Plante – Abenzoar, Meija, Pavon, Laurenti – Fanchone, Ben Idri, Ayasse, N` Diaye – Meriem, Djedje.
Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Hilton, Heinze, Taiwo – Mbia, Kabore, Abriel – Valbuena, Brandao, Gignac.

* Gourcuff không thể gặp lại đội bóng cũ?
Tiền vệ này có thể bỏ lỡ cơ hội quay lại Chaban – Delmas đối đầu với Bordeaux trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ 2 (giờ VN) vì một chấn thương chưa rõ nguyên nhân. Theo L`Equipe, trong buổi tập ngày thứ 5, Gourcuff đã buộc phải rời sân vì một vết đau bí hiểm và không thể dự buổi tập ngày hôm sau. HLV Claude Puel cũng từ chối tiết lộ về tình trạng chấn thương của cầu thủ này. Tin dữ đến đúng thời điểm Lyon đón chào sự trở lại của hậu vệ trái Aly Cissokho, và vẫn đang chờ đội trưởng Cris bình phục. Trung vê này có thể trở lại ở vòng 7, khi Lyon chạm trán St. Etienne.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm