1h45 ngày 29/7, Marseille – PSG: “Le Classique” vượt Địa Trung Hải

28/07/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Năm thứ 2, trận tranh Siêu Cúp Pháp diễn ra ngoài lãnh thổ nước Pháp. Sau Montreal, Canada (Bordeaux thắng Guingamp 2-0 mùa trước), Rades của Tunisia là điểm đến tiếp theo của chiến dịch “xuất khẩu bóng đá” mà người Pháp đang ấp ủ. Năm thứ 2  là một món “hàng hiệu” cho châu Phi: Trận Kinh điển của nước Pháp giữa Marseille và PSG.

Tấn công châu Phi

Chủ tịch LĐBĐ Pháp (LFP) Frederic Thiriez tự tin rằng trận tranh Siêu Cúp lần thứ 15 trong lịch sử (giữa đội ĐKVĐQG và ĐKVĐ Cúp QG) sẽ lập kỷ lục về số lượng khán giả. Một năm trước, hơn 34000 người đã có mặt ở SVĐ trung tâm của Montreal để chứng kiến Bordeaux hạ Guingamp 2-0. Cách đây 3 ngày, 14000 vé được bán hết veo và đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng sân Mùng 7 tháng 11 (Rades, Tunisia) sẽ được lấp kín bởi 55000 khán giả, đông nhất từ trước đến nay trong lịch sử trận tranh Siêu Cúp.

Sức hút khủng khiếp ấy không tự nhiên mà có: Quebec, địa điểm diễn ra Siêu Cúp 2009, chỉ là một cộng đồng nói tiếng Pháp, còn với đất nước Tunisia, một thuộc địa cũ của Pháp, tiếng Pháp được coi như ngôn ngữ thứ 2 (sau tiếng Ả Rập). Marseille và PSG, những CLB nổi tiếng bậc nhất của Pháp, từ nhiều năm nay đã “tấn công” vào Bắc Phi (cụ thể là Tunisia) bằng nhiều cách khác nhau.

Sẽ có 55000 tham dự trận siêu cúp- Ảnh Getty
PSG là nơi trưởng thành của những tài năng lớn cho bóng đá Tunisia như Selim Benachour, Hocine Ragued, những hình mẫu cho những người trẻ có tham vọng tiến thân bằng đôi chân và quả bóng ở đất nước này. Từ nhiều năm nay, Marseille luôn hướng đến các CĐV nghèo đến từ các nước thuộc địa châu Phi cũ của Pháp, bằng cách phát hành nhiều nhất vé xem bóng đá giá rẻ đến cộng đồng sinh sống vốn phần lớn là dân nhập cư từ Bắc Phi, và không có gì khó hiểu khi họ trở thành đội bóng được ưa thích nhất ở Maghreb, khu vực bao gồm 5 nước Bắc Phi nói tiếng Ả Rập là Tunisia, Maroc, Algeria, Mauritania và Lybia.


Bộ mặt nào cho “Le Classique”?

Marseille – PSG là một trận đấu đầy tính thù địch, trên sân cỏ và cả khán đài. Mùa trước, khi trận “Kinh điển” ở lượt đi bị hoãn vì cúm H1N1, các CĐV Marseille đã làm loạn cả Paris, đốt lửa khắp nơi và đánh nhau với cảnh sát. Chuyện đốt pháo sáng và liều lĩnh lao vào dùi cui của lực lượng chống bạo động là điều mà các CĐV đôi bên coi như… “cơm bữa” mỗi khi 2 đội chạm trán. Lượt về “Le Classique” mùa trước cũng chứng kiến một tấn thảm kịch: Dù CĐV Marseille đã tẩy chay trận này để phản đối việc cảnh sát bắt họ di chuyển đến Paris dưới sự giám sát nghiêm ngặt, thì 2 nhóm Ultras khét tiếng của PSG là Auteil và Kop of Boulogne lại ẩu đả và gây ra cái chết cho một CĐV 38 tuổi tên Yanni L.

Vì thế, người ta có quyền đặt câu hỏi rằng khi “Le Classique” hứa hẹn trở thành một mặt hàng xuất khẩu về tinh thần của người Pháp, thì liệu nó sẽ cứu vãn cho uy tín ngày một đi xuống của bóng đá Pháp sau một đống những scandal của ĐTQG và các ngôi sao (Ribery, Benzema…), hay sẽ đào sâu cơn khủng hoảng ấy nếu trở thành nơi để bạo lực biểu dương lực lượng, trong khi chất lượng chuyên môn của trận đấu được mệnh danh là Kinh điển này đang ngày một đi xuống?

Ở 2 lần chạm trán gần nhất, đều ở Ligue 1, Marseille đều giành chiến thắng: Ở lượt đi là cú đánh đầu của Heinze đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và đến lượt về, PSG đã thua tan nát 0-3 ngay khi trận đấu mới chỉ trôi qua 3/4 thời lượng. Đó không phải là tinh thần truyền thống của một trận “Le Classique” nổi tiếng, và hiện tại, cả 2 đều sẽ vắng mặt nhiều hảo thủ do chấn thương và án treo giò.

Vì thế, số khán giả kỷ lục mà LFP công bố liệu có giúp “Le Classique” trở thành cứu tinh cho bóng đá Pháp?

Phạm An

Lực lượng

Marseille tổn thất nặng trên hàng công khi Brandao, Niang và Jordan Ayew, con trai của huyền thoại Abedi Pele đều không thể ra sân vì án treo giò. Heinze cũng chưa hồi phục thể lực và có lẽ sẽ không ra sân. PSG: Thủ thành Edel bị ngộ độc thức ăn. Hoarau bị treo giò, nhưng vẫn đi cùng đội đến Tunisia

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Diawara, N`Diaye, Taiwo – Cisse, Cheyrou, Valbuena, Lucho, Ben Arfa – Samassa.

PSG: Coupet – Jallet, Camara, Sakho, Armand – Sessegnon, Makelele, Bodmer, Nene – Luyindula, Erding.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm