1h45 ngày 29/09, Chelsea - Marseille: Quay đầu là bờ...

28/09/2010 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Dưới triều đại của Roman Abramovich, Chelsea chưa bao giờ nhận thất bại 3 trận liên tiếp cả.  Bởi thế, sau những cú ngã liên tiếp trước NewcastleMan City, một trận thua nữa là điều không thể chấp nhận được.

Thực ra nói như vậy thì hơi nghiêm trọng hóa vấn đề. Mặc dù đã thua hai trận liên tiếp song khó có thể coi đó là những thất bại thảm họa của thầy trò Carlo Ancelotti. Cúp Carling vốn không phải giải đấu mà Chelsea xem trọng, và vì thế thất bại 3-4 trước một đội bóng có lực lượng tương đối khá như Newcastle cũng không hẳn là một cú sốc. Ở Stamford Bridge, có thể hàng vạn trái tim đã nhói đau khi Tevez ghi bàn thắng duy nhất của cuộc đại chiến, nhưng công bằng mà nói, Man City xứng đáng chiến thắng. Đội bóng ấy đã vươn mình thực sự bởi sức mạnh đồng tiền, và là đối thủ kỵ jeux của Chelsea suốt một năm qua (thắng 3 trận liên tiếp).

Khó khăn là có thực


Sẽ không dễ cho Malouda và đồng đội có chiến thắng trước Marseille, Ảnh Getty
Song Chelsea không thể chỉ biết lấy những yếu tố ấy để bao biện cho thất bại. Những khó khăn mà Ancelotti đang phải đương đầu là có thực. Đó là khoảng cách khá lớn giữa các vị trí chính thức và băng ghế dự bị, là sự vắng mặt của Frank Lampard - động lực của cả tuyến giữa và có khả năng ghi trên dưới 20 bàn/mùa, và cả yếu tố tuổi tác của đội hình già lão bậc nhất Premier League. Trước Man City, Chelsea đã đánh mất sự kiểm soát từ khu vực giữa sân khi đụng phải một hàng tiền vệ 5 người đầy cơ bắp và chơi kỷ luật. Đó chính là lý do mà tiền đạo hàng đầu Drogba đã bị cô lập hoàn toàn còn những pha xuống biên của Florent Malouda không còn hiệu quả nữa.

Ở Stamford Bridge đêm nay, Frank Lampard tiếp tục không hẹn ngày trở lại sau khi phẫu thuật thoát vị, còn Drogba sẽ không thể tái ngộ đội bóng cũ vì còn phải thực hiện nốt án treo giò 2 trận. Có lẽ vào thời điểm này, Ancelotti mới thấu hiểu nỗi lo chiều sâu đội hình. Kalou, Benayoun và Kakuta vốn không phải sự lựa chọn số một ở những vị trí của họ, song những chấn thương ấy đã khiến cho các phương án dự phòng của Chelsea bị ảnh hưởng khá nhiều. Việc Ancelotti phải tung tiền vệ 17 tuổi Josh McEachran vào thay Ramires ở trận đấu với Man City cuối tuần trước là một minh chứng.

Sir Alex từng tỏ ra không phục Chelsea vì cho rằng họ được hưởng quá nhiều lợi thế từ lịch thi đấu dễ dàng hồi đầu mùa giải. Nhưng giai đoạn cuối tháng Chín đầu tháng Mười sẽ là quãng thời gian giông bão của Carletto và các học trò. Sau Man City cuối tuần trước và Marseille đêm nay, sẽ là trận derby máu lửa thành London với Arsenal cùng chuyến làm khách đến sân Villa Park.

Tiễn khách

Hai tuần trước, Chelsea không cần đội hình mạnh nhất cũng dễ dàng đè bẹp chủ nhà MSK Zilina đến 4-1. Nhưng ở Stamford Bridge đêm nay, không nhiều người kỳ vọng vào một chiến thắng hoành tráng như thế. Ngoài những khó khăn chủ quan đang phải hứng chịu cùng sức ép lớn từ chính các CĐV nhà, Chelsea còn hiểu rằng mình đang phải đối đầu với một đội bóng không hề dễ chơi.

Ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng, Marseille đã trắng tay ngay trên sân nhà trước Spartak Moskva sau một pha đá phản lưới nhà của hậu vệ trẻ Cesar Azpililicueta. Tuy nhiên, phong độ thời gian qua của nhà ĐKVĐ nước Pháp đã được cải thiện đáng kể. Nếu như Chelsea thua liên tiếp hai trận tại đấu trường nội đia thì ngược lại, Marseille đã giành trọn 6 điểm trước Arles và Sochaux trong khuôn khổ Ligue I. Lần đầu tiên ở mùa giải này, cặp trung vệ trụ cột thép Diawara và Mbia đã trở lại và hàng thủ của Marseille đã trở nên chắc chắn hơn với Edouard Cisse càn quét trước bộ tứ vệ. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn như Chelsea, sẽ không ngạc nhiên nếu Didier Deschamps sử dung sơ đồ 5 tiền vệ hòng không cho chủ nhà một khoảng trống nơi tuyến giữa, giống như Man City đã làm.

Nhưng tất nhiên, để khống chế được hàng tiền vệ của Chelsea thì cũng cần phải những cá nhân đẳng cấp. Mà xét về mặt này thì Marseille không thể bằng Man City, dù rằng Lucho Gonzalez cũng là một mẫu tiền vệ giàu tính sáng tạo. Hơn thế nữa, phong độ kém cỏi của những chân sút như Gignac, Remy có thể khiến đội khách phải trả giá, bởi hàng thủ của Chelsea vẫn rất chắc chắn

Dự đoán: 1-0

Lực lượng

Chelsea: Lampard chưa bình phục sau khi phẫu thuật thoát vị. Kalou (bắp đùi), Benayoun (bắp chân), Katuta (lưng). Drogba thực hiện nốt án treo giò 2 trận.

Marseille: Diawara bình phục chấn thương

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Ashley Cole - Ramires, Essien, Mikel, Malouda - Sturridge, Anelka.

Marseille: Mandanda - Azpilicueta, Diawara, Mbia, Taiwo - Edouard Cisse, Lucho Gonzalez, Cheyrou, Valbuena, Ayew - Gignac.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm